Sa thải Koeman là điều không thể tránh khỏi, nhưng Barca vẫn là một mớ hỗn độn

TIỂU HẰNG
16:49 ngày 28-10-2021
Sau tất cả, ban lãnh đạo Barca cuối cùng đã đi đến quyết định sa thải HLV Ronald Koeman, người mà đáng lẽ ra đã phải rời Nou Camp sau khi mùa giải 2020/21 hạ màn. Koeman đã đi, song liệu gã khổng lồ xứ Catalan có thể trở lại?
Sa thải Koeman là điều không thể tránh khỏi, nhưng Barca vẫn là một mớ hỗn độn

Sáng nay theo giờ Việt Nam, Barca thông báo Koeman sẽ không còn là HLV trưởng của đội bóng sau thất bại muối mặt 0-1 trước Vallecano tại vòng 11 La Liga ít giờ trước đó. Đây được xem là hệ quả tất yếu sau những thành tích tồi tệ của Barca từ đầu mùa, trong đó có 2 trận thua liên tiếp ở vòng bảng Champions League, lần lượt trước Bayern Munich và Benfica với cùng tỷ số 0-3. Tại La Liga, Barca cũng trình diễn bộ mặt bạc nhược khi bị Granada, Cadiz cầm hòa để rồi 2 thất bại trước Real Madrid và Vallecano như giọt nước tràn ly khiến Koeman mất ghế. 

Thực tế, việc chiến lược gia người Hà Lan bị sa thải là điều không thể tránh khỏi, chỉ là mọi thứ cứ diễn ra từ từ, chậm rãi bởi sự chần chừ, thiếu quyết đoán từ ban lãnh đạo Barca, đứng đầu là chủ tịch Joan Laporta. Ở mùa giải trước, gã khổng lồ xứ Catalan đã có cơ hội lớn để đoạt chức vô địch La Liga song vào thời điểm then chốt, họ lại ngã ngựa theo một cách khó chấp nhận: Mất điểm trước các đối thủ vốn được coi là con mồi ưa thích. Ở 3 trận đấu cuối trên sân nhà, Barca chỉ thu về vỏn vẹn 1 điểm. Đoàn quân của Koeman bại dưới tay Granada và Celta Vigo (đều thua ngược) trước khi hòa Atletico - đội lên ngôi sau đó - với tỷ số 0-0. 

Kết quả, Barca chỉ xếp thứ 3 chung cuộc với 79 điểm và việc CLB thất bại ở chặng nước rút đã phơi bày một sự thật hiển nhiên, đó là Koeman xét cho cùng cũng chỉ là một HLV tầm trung không hơn không kém. Nhà cầm quân 58 tuổi chưa đủ đẳng cấp chèo lái một đội bóng lớn như Barca. Chỗ đứng của ông nằm ở Valencia, Southampton và Everton. Koeman không giỏi đã đành nhưng trớ trêu hơn cả, ông lại nhận lời tiếp quản Barcelona vào giai đoạn mà CLB đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Khó khăn dành cho Koeman là quá lớn và với năng lực có hạn, ông dần chìm nghỉm cùng đội chủ sân Nou Camp.

Với vai trò là người đứng đầu Barca, chủ tịch Laporta chắc chắn hiểu rõ khả năng của Koeman. Cách đây 5 tháng, Laporta ngầm thừa nhận rằng Koeman không phải là người thích hợp để tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong một bài phát biểu. Dù vậy, tình hình tài chính khó khăn của Barca khiến Laporta cùng ban lãnh đạo quyết định vẫn đặt niềm tin vào Koeman, bất chấp một sự thật là không có nhiều hi vọng cựu thuyền trưởng của tuyển Hà Lan có thể làm được điều gì to tát tại Nou Camp. Tiền đền bù không hề nhỏ cộng thêm không có đủ khả năng để lôi kéo bất kỳ HLV nào khác giỏi hơn khiến Barca đành cắn răng tiếp tục đồng hành với Koeman.

Barca giờ chỉ còn là cái tên

Và đúng như dự đoán, sự tầm thường của Koeman biến Barca chỉ còn là một cái tên. Gã khổng lồ xứ Catalan thi đấu vô hồn để rồi từ vị thế của một CLB chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, họ bỗng chốc trở thành nạn nhân. Bên cạnh chuyên môn, Koeman còn tỏ ra yếu kém ở khả năng dùng người. Còn nhớ ngay khi tiếp quản Barca hồi hè 2020, chiến lược gia này tìm cách thiết lập đế chế của riêng mình, mở đầu bằng việc đẩy Luis Suarez khỏi Nou Camp. Tiền đạo người Uruguay rốt cuộc phải khăn gói rời CLB trong nước mắt, song màn trình diễn siêu hạng của anh cùng Atletico Madrid như một đòn đau giáng vào Koeman.

Cho tới nay, nhiều người vẫn không hiểu tại sao Barca lại chọn Koeman, một HLV trước đó chưa có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào ở các đội bóng lớn. Thừa nhận rằng Koeman từng là một cựu cầu thủ của Barca, song với tư chất của một hậu vệ, ông rõ ràng không phù hợp với một CLB lấy tấn công làm kim chỉ nam. Ở trận hòa 1-1 trước Granada tại La Liga hồi tháng 9 vừa qua, Barca của Koeman từng ghi nhận một con số kinh hoàng, đó là 54 lần tạt bóng vào vòng cấm đối phương. Từ bao giờ một Barca hoa mĩ với lối chơi ban bật làm mê đắm lòng người lại ra nông nỗi như vậy, và Koeman chắc chắn là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

Koeman dở thì có dở, nhưng xét cho cùng, ông cũng chỉ là nạn nhân của một Barca mục ruỗng. Sự ra đi của Lionel Messi ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua đã cho thấy điều đó, khi một huyền thoại sống, một tượng đài bất tử của CLB phải ra đi không kèn không trống. Sự hiện diện của Luuk de Jong hay Memphis Depay chỉ làm cho câu chuyện thêm phần bi hài, và việc Barca sa lầy ở mùa giải này thực tế đã được dự báo từ trước. 

Câu hỏi đặt ra lúc này là người kế nhiệm Koeman liệu có đủ sức vực dậy đống tro tàn? Barca hiện vẫn như một mớ hỗn độn và bất kỳ ai chấp nhận ngồi vào ghế nóng thời điểm này chẳng khác nào đang chơi một canh bạc. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, đó là bầu không khí xung quanh Nou Camp ít nhất sẽ được cải thiện. Mây đen vẫn bao trùm lấy Barca nhưng họ cần một cú hích về mặt tinh thần để tiếp tục trở lại đường đua. Mọi thứ chưa phải đã muộn với Barca...

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x