Sự điên rồ của Barca

Hồ Đắc
09:41 ngày 16-12-2021
Dù đang khủng hoảng phong độ và niềm tin, nhưng Barca vẫn chấp nhận trải qua chuyến hành xác đến tận Saudi Arabia chỉ vì lý do làm kinh tế. Đó là sự điên rồ, khi thầy trò HLV Xavi Hernandez đang cần tập trung toàn lực cho mặt trận La Liga.
Sự điên rồ của Barca

Barca vừa có chuyến hành quân đến tận Saudi Arabia để thi đấu trận giao hữu tưởng nhớ “Cậu bé vàng” Diego Maradona với CLB Boca Juniors. Họ bước vào trận cầu khá vô nghĩa này trong bối cảnh đang trải qua mạch 3 trận không thắng, bao gồm trận thua 0-1 trước Betis và hòa 2-2 trước Osasuna ở La Liga cùng thất bại 0-3 trên sân của Bayern ở lượt trận cuối tại vòng bảng Champions League - dẫn đến việc không thể lọt vào vòng knock-out.

Đó là trận đấu mà Barca để thua Boca Juniors sau loạt đá luân lưu với Matheus Pereira và Guillem Jaime là những người đã sút hỏng penalty. Trước đó, trong thời gian thi đấu chính thức, các học trò của HLV Xavi Hernandez đã bị đối thủ đến từ Argentina cầm hòa 1-1. Đội bóng xứ Catalunya mở tỷ số với pha lập công của cầu thủ chạy cánh Ferran Jutgla ở phút 50, còn Boca Juniors san bằng cách biệt ở phút 77 nhờ pha đệm bóng cận thành của tiền vệ Exequiel Zeballos.

Ở trận đấu này, HLV Xavi tung ra sân đội hình B với nhiều cầu thủ được đôn lên từ tuyến trẻ. Tuy nhiên, Barca vẫn phải “rau kèm thịt”, với một số gương mặt quen của đội hình 1 vẫn phải theo đến quốc gia châu Á xa xôi như Eric Garcia, Clement Lenglet, Sergino Dest, Oscar Mingueza, Philippe Coutinho. Bên cạnh đó, tân binh Dani Alves cũng được thi đấu trận ra mắt kể từ khi trở lại Camp Nou. Anh thậm chí được HLV Xavi tin tưởng giao đeo băng thủ quân.

Barca (trái) sang tận Saudi Arabia thi đấu với Boca Juniors là vì tiền

Phải khẳng định trận đấu này không có ý nghĩa nhiều về chuyên môn. Thậm chí, có thể coi đó là trận đấu phản chuyên môn. Barca đang trong giai đoạn khủng hoảng cả về phong độ lẫn niềm tin. Điều họ cần lúc này là sự nghỉ ngơi để lấy lại sức lực cũng như tinh thần cho chặng đường còn rất nhiều khó khăn phía trước, đặc biệt là sau cú sốc phải dừng chân ngay ở vòng đấu bảng Champions League 2021/22, chứ không phải chuyến đi hành xác đến tận châu Á.

Nếu có chút gì để nói về màn trình diễn của “Barca B” ở trận đấu với Boca Juniors thì đó là màn ra mắt của lão tướng Alves. Cầu thủ 38 tuổi này đã gây ấn tượng cực mạnh với khả năng lên công về thủ tuyệt vời dù không thi đấu chính thức suốt vài tháng qua. Anh thậm chí còn có một cú bắt vô-lê suýt làm tung lưới đội bóng đến từ Argentina. Nếu tiếp tục thể hiện được phong độ cao như vậy ở giai đoạn lượt về mùa này, Alves có thể giúp được Barca rất nhiều.

Sở dĩ Barca phải gắng gượng hành quân đến Saudi Arabia là vì tiền. Theo một số nguồn tin từ giới truyền thông của xứ bò tót, đội bóng xứ Catalunya “bỏ túi” khoảng 2 đến 3 triệu euro tiền phí ra sân thi đấu với Boca Juniors, chưa kể tiền thưởng. Đó là khoản kha khá trong bối cảnh Barca đang khủng hoảng tài chính với khoản nợ lên đến 1,4 tỷ euro. Phải nhắc lại rằng, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, HLV Xavi cũng chỉ được cấp khoảng 2 triệu euro để tăng cường lực lượng.

Vẫn biết Barca đang cần tiền. Nhưng việc thầy trò HLV Xavi phải bỏ công sức lặn lội đến tận Saudi Arabia để đá một trận giao hữu vô nghĩa là điều khiến các CĐV của đội bóng xứ Catalunya không hài lòng. Đó không phải là kế hoạch hợp lý trong bối cảnh Barca đang phải tập trung toàn lực để bứt phá trong giai đoạn sắp tới ở La Liga, nhằm rút ngắn khoảng cách đã lên đến 18 điểm với đội đang dẫn đầu bảng Real Madrid.

Jutgla phấn khích sau khi ghi bàn
Ferran Jutgla đã ghi bàn mở tỉ số cho Barca ở trận giao hữu với Boca Juniors. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh cho đội 1 Barca. Sau trận, cầu thủ chạy cánh này phát biểu: “Bàn thắng vào lưới của Boca Juniors giúp tôi có thêm sự tự tin. Từ khi còn là một cậu nhóc, tôi đã mơ được đá cho đội 1 của Barca. Tôi sẽ nỗ lực hết sức vì mục tiêu đó”.

"Mọi người đều thấy, Dani Alves có rất nhiều đóng góp vào lối chơi của Barca ở trận đấu với Boca Juniors. Anh ấy vẫn rất sung mãn và chúng ta chắc chắn sẽ không có gì phải hối tiếc vì đưa Alves trở lại Camp Nou". Xavi (HLV trưởng Barca)

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x