Thiếu sáng tạo và tốc độ, Real chỉ là đội bóng tầm thường

Quang Hoà Quang Hoà
11:05 ngày 04-04-2019
Real Madrid vừa phải nhận thất bại đầu tiên kể từ lúc HLV Zinedine Zidane trở lại khi để thua 1-2 trên sân của Valencia. Qua trận đấu này, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn.
Thiếu sáng tạo và tốc độ, Real chỉ là đội bóng tầm thường

Vận may không còn mỉm cười với HLV Zidane 

Sau khi trở lại nắm quyền ở Real, HLV Zidane chưa khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lột xác. Dù vậy, ông vẫn có sự khởi đầu suôn sẻ khi Real thắng liền 2 trận trước Celta Vigo (2-0) và Huesca (3-2). Nhìn chung, nhà cầm quân người Pháp đã gặp may khi "Kền kền trắng" chỉ phải gặp 2 đội đang ngụp lặn ở khu vực "cầm đèn đỏ". Vậy mà ở vòng đấu trước Real cũng phải nhờ đến bàn thắng quý giá vào phút cuối của Karim Benzema mới hạ được đội bét BXH Huesca với tỷ số sát nút. 


Giờ thì may mắn đã không còn mỉm cười với thầy trò HLV Zidane. Tuy Benzema cũng làm được điều tương tự ở trận đấu trước đó vài ngày (ghi bàn phút cuối), song lần này anh không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại khi viếng thăm sào huyệt của "Bầy dơi".

Real vô hại trong tấn công

Không khó để nhận ra, những công thần của Real như Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Lucas Vazquez và Luka Modric đã có một ngày chơi dưới sức thấy rõ. Họ tỏ ra thiếu sáng tạo, tốc độ và cả động lực chiến đấu trước Valencia đang khát khao chen chân vào top 4 BXH. 


Ở trận đấu diễn ra tại Mestalla, các cầu thủ Real gặp khó khăn trong việc liên lạc với nhau và khá lười dâng cao. Ngoại trừ hậu vệ phải Odriozola thỉnh thoảng cũng lên tham gia tấn công, nhìn chung không thành viên nào của Real gây được rắc rối cho hàng thủ Valencia.

Valencia nối dài chuỗi thành tích ấn tượng

Việc Real để thua trên sân Valencia thực ra không phải là kết quả quá bất ngờ, bởi đội bóng của Marcelino đang chơi đặc biệt ấn tượng. Với thắng lợi 2-0 trước nhà ĐKVĐ Champions League, Valencia đã nâng chuỗi trận bất bại liên tiếp của họ ở mọi sân chơi lên con số 17. Nếu chỉ tính riêng tại La Liga, Bầy dơi vẫn chưa thua bất cứ trận nào kể từ đầu năm 2019 (thắng 6, hòa 6).


Với 3 điểm vừa kiếm được từ Real, Valencia đã tiến thêm 2 bậc để chiếm giữ vị trí thứ 5 trên BXH La Liga. Hiện giờ họ chỉ còn kém đội xếp thứ 4 là Getafe vỏn vẹn 1 điểm (46 so với 47). Nếu cứ đá ổn định như hiện nay, nếu Valencia giành vé tham dự Champions League mùa sau thì đó cũng không phải là chuyện lạ.

Marcelo gây thất vọng

Hậu vệ trái Marcelo từng bị HLV Santiago Solari đày ải trên băng ghế dự bị trước khi được HLV Zinedine Zidane cho đá chính trở lại. Anh chơi không tồi ở 2 trận đấu với Celta Vigo và Huesca nhưng lại gây thất vọng tràn trề ở trận đấu vừa rồi. Thống kê cho thấy, trong hiệp 1 cầu thủ người Brazil sinh năm 1988 chỉ chuyền bóng chính xác 76,3% (thấp nhất đội).


Không chỉ bị bộ đôi Carlos Soler và Daniel Wass của đội chủ nhà quần cho tơi tả, Marcelo còn phải nhận thẻ vàng trong hiệp 2 do cố tình ăn vạ với hy vọng kiếm được cho Real một quả đá phạt. Căn cứ vào những gì Marcelo vừa thể hiện, rõ ràng cầu thủ này chưa thể chứng minh HLV Solari đã sai lầm khi không trọng dụng anh.

Valencia 2-1 Real Madrid
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x