Tiền đạo Tây Ban Nha lu mờ ở La Roja

Minh Việt Minh Việt
19:45 ngày 21-08-2014
Tại EURO 2008 và World Cup 2010, dấu ấn của các tiền đạo Tây Ban Nha trong 2 chức vô địch của La Roja là cực kỳ rõ ràng. Tuy nhiên, ở 2 giải đấu lớn gần nhất, cùng với sự “mất tích” của chân sút nội tại La Liga từ 4-6 năm trở lại đây, vai trò của các tiền đạo TBN ở La Roja cũng cực kỳ mờ nhạt.
Tiền đạo Tây Ban Nha lu mờ ở La Roja
KHÔNG CÒN NHỮNG TORRES - VILLA
Mùa 2007/08, Daniel Guiza giành Pichichi ở La Liga. Đó là lần gần nhất một chân sút người TBN có được danh hiệu này. Rất trùng hợp, đó cũng là quãng thời gian mà các tiền đạo TBN đóng vai trò rất quan trọng ở La Roja tại EURO 2008 và World Cup 2010.

Ở EURO 2008, David Villa là chân sút số 1 của giải đấu với 4 lần lập công, trong đó có cú hat-trick vào lưới Nga ở vòng bảng (hat-trick duy nhất ở giải đấu này). Fernando Torres chỉ ghi được 2 bàn nhưng đóng góp của anh vào chức vô địch EURO 2008 của TBN thậm chí còn được đánh giá cao hơn David Villa. Bởi chính El Nino là người ghi bàn duy nhất giúp đội nhà hạ Đức trong trận chung kết. Tới bây giờ, EURO 2008 vẫn được coi là giải đấu TBN có sự cân bằng nhất với bộ đôi Torres - Villa. 

Đến World Cup 2010, David Villa xứng đáng là cầu thủ xuất sắc bậc nhất của La Roja. Một mình anh ghi 5 bàn và tất cả đều mang tính quyết định, trong đó có 2 bàn mang về chiến thắng trước Bồ Đào Nha và Paraguay ở vòng knock-out. Nói vậy để thấy, mới 4 năm trước đây thôi, tiền đạo luôn có vai trò quan trọng trong thành tích của La Roja.

Tuy nhiên, cùng với sự mất tích của các chân sút nội tại La Liga 4 năm trở lại đây, vai trò của các tiền đạo ở ĐT Tây Ban Nha càng ngày càng mờ nhạt. Ở EURO 2012, Torres giành Chiếc giày vàng (3 bàn) nhưng không ai đánh giá cao đóng góp của anh ở La Roja, như Villa làm được năm 2010. Mới nhất, tại World Cup 2014, HLV Del Bosque mang tới Brazil 4 tiền đạo là David Villa, Fernando Torres, Pedro và Diego Costa nhưng tất cả đều gây thất vọng.


MUỐN TÌM LẠI HÀO QUANG, PHẢI THAY ĐỔI!
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tiền đạo TBN mờ nhạt ở đội tuyển. Trong đó, lý do quan trọng nhất là bởi La Roja vẫn đá theo kiểu Barca. Những Villa, Torres không còn ở đỉnh cao phong độ, không thể đáp ứng được yêu cầu phải di chuyển liên tục để phối hợp với các tiền vệ trong lối chơi tiqui-taca. Còn một Diego Costa mới 4 lần lên tuyển, đã quá quen với lối chơi phòng ngự phản công ở Atletico Madrid, cũng không thể thích nghi ngay với thế trận áp đặt kiểu tiqui-taca. 

Tại EURO 2012, La Roja đá theo sơ đồ 4-6-0 với Cesc Fabregas trong vai “số 9 ảo” đã giành chức vô địch là nhờ họ có quá nhiều siêu tiền vệ trong tay. Đó cũng là giải đấu cuối cùng tiqui-taca xưng hùng xưng bá. Còn bây giờ, tiqui-taca không còn là tuyệt kỹ bách chiến bách thắng. Bộ não Xavi cũng đã từ giã sự nghiệp quốc tế. 

Trong khi đó, La Roja lại đang sở hữu một trong những trung phong hay nhất thế giới là Diego Costa. Nghĩa là, hiện tại của TBN không còn thuộc về tiqui-taca nữa. Và có lẽ đã đến lúc họ cần phải thay đổi để phù hợp với xu thế mới. 

Không dám nói là thay đổi vì Diego Costa, nhưng một sự chuyển mình trong cách chơi, thay vì làm nô lệ của tiqui-taca như ở World Cup 2014, có thể sẽ giúp các tiền đạo TBN khẳng định lại vai trò ở La Roja.

CON SỐ 5 - Tổng số bàn thắng mà các tiền đạo Tây Ban Nha ghi cho La Roja ở EURO 2008 và World Cup 2010 là 13 bàn. Con số tương tự ở EURO 2012 và World Cup 2014 chỉ là 5 bàn. Đó là số liệu cho thấy vai trò của các tiền đạo TBN ở La Roja ngày một mờ nhạt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • 10 tình huống phạm lỗi thô thiển của Sergio Ramos 10 tình huống phạm lỗi thô thiển của Sergio Ramos

    Sergio Ramos là một trung vệ đẳng cấp, song cầu thủ này cũng được đánh giá là một cầu thủ "bẩn tính" với nhiều pha phạm lỗi thô thiển.

  • Elche: Khó trốn tử thần Elche: Khó trốn tử thần

    Mùa trước, Elche đã rất may mắn mới trụ lại được La Liga. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện, thật khó để đội bóng xứ Andalusia tránh khỏi một suất xuống hạng mùa giải 2014/15.

  • Eibar: Bé hạt tiêu ra sân chơi lớn Eibar: Bé hạt tiêu ra sân chơi lớn

    Eibar là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở Tây Ban Nha trong thời gian gần đây khi thăng liền 2 hạng trong 2 năm liên tiếp. Chưa vội bàn đến việc Eibar có đủ sức trụ lại La Liga hay không, chỉ riêng việc đội bóng nhỏ bé này được xếp "ngồi cùng mâm" với những đại gia như Real Madrid hay Barcelona cũng đã có thể xem như một kỳ tích.

  • Ronaldo và Ramos thuyết phục Real giữ chân... cầu thủ hay nhất đội Ronaldo và Ramos thuyết phục Real giữ chân... cầu thủ hay nhất đội

    Hai ngôi sao được xem là “quyền lực” bậc nhất tại phòng thay đồ của Real Madrid đang cố gắng thuyết phục chủ tịch Florentino Perez giữ lại Angel Di Maria.

  • “Trivote” của Real chưa hay như mong đợi “Trivote” của Real chưa hay như mong đợi

    Ở trận lượt đi Siêu cúp TBN với Atletico Madrid vừa qua, “Trivote” - đội hình gồm 3 tiền vệ trung tâm của Real vẫn chưa thỏa mãn kỳ vọng của các CĐV đội bóng áo trắng.

  • Các chân sút người TBN rất vô duyên với Pichichi Các chân sút người TBN rất vô duyên với Pichichi

    Sự lép vế của các tiền đạo Tây Ban Nha được thể hiện rõ trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới La Liga (Pichichi).

  • Real Madrid: Kỳ vọng ngất trời! Real Madrid: Kỳ vọng ngất trời!

    Với chức vô địch Champions League mùa trước, qua đó hoàn thành giấc mơ Decima, Real có thể xem đã mở ra một chu kỳ mới. Khát vọng thống trị bóng đá châu Âu của Kền kền trắng đã trở lại như xưa, nhưng kèm theo đó cũng là rất nhiều thách thức.

  • Các chân sút người TBN: Không chốn nương thân ở La Liga Các chân sút người TBN: Không chốn nương thân ở La Liga

    Có một nghịch lý là các tiền đạo người Tây Ban Nha đang rất khó tồn tại được ở La Liga. Họ phải tha phương thi đấu tại Premier League, Serie A… để nhường chỗ cho các chân sút ngoại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay Neymar làm mưa làm gió trên mảnh đất quê hương mình.

  • Quyền lực cũ Quyền lực cũ

    James Rodriguez có bàn thắng đầu tiên ngay ở trận chính thức thứ hai khoác áo Real Madrid, trong khi Toni Kroos nhanh chóng hòa nhập và chơi rất tròn vai. Sự khởi đầu của hai tân binh sáng giá của Los Blancos tỏ ra rất hứa hẹn, nhưng có một điều gần như chắc chắn là Bale và Ronaldo vẫn sẽ là chìa khóa thành công của Real mùa giải 2014/15.

  • Các chân sút trẻ người TBN ở La Liga: Sớm nở, tối tàn! Các chân sút trẻ người TBN ở La Liga: Sớm nở, tối tàn!

    Bất chấp thất bại ở World Cup 2014, người Tây Ban Nha vẫn tự tin vào tương lai, bởi họ đang có trong tay thế hệ trẻ tài năng. Vấn đề chỉ là trong khi đồng đội ở những vị trí khác đều có đất diễn, các tiền đạo trẻ TBN lại thường chịu cảnh sớm nở, tối tàn.

  • Vấn đề của mùa bóng: Real không biết phòng ngự Vấn đề của mùa bóng: Real không biết phòng ngự

    Thành công của Atletico Madrid và thất bại của Real Madrid ở La Liga mùa trước cho thấy sự chắc chắn của hàng thủ, chứ không phải sự bùng nổ của hàng công, mới là yếu tố quyết định tới thứ hạng cuối cùng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x