Sự lạm dụng của HLV Ancelotti trong việc sử dụng các cầu thủ chính thức đang bị một số nhà báo thể thao của xứ đấu bò tót ví như một bản án tử hình chậm rãi và lần lượt đối với các học trò của mình. Nó khiến khu trung tuyến của Real đã bắt đầu ở tình trạng báo động, với hai tiền vệ trụ cột là Modric và James bị gục ngã vì kiệt lực.
Modric là "nạn nhân" đầu tiên của Ancelotti
Nếu như sự vắng mặt của hai cầu thủ nói trên chỉ mới là một khó khăn lớn cho đội bóng hoàng gia thì sự vắng mặt của Toni Kroos, được coi là chiếc máy nổ chính của Madrid ở giữa sân, sẽ là một thảm họa thực sự. Đây là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất trong đội hình của Ancelotti, với 1818 phút kể từ đầu mùa. Con số này cao hơn cả Cristiano Ronaldo (1774) và James Rodriguez (1793), người vừa gục ngã trong trận Real thắng đậm Celta 3-0 vào thứ Bảy tuần qua.
Carletto biết rõ tầm quan trọng của cựu tiền vệ Bayern đối với sự hoạt động của cỗ máy màu trắng, nhưng không thể cho động cơ này ngừng hoạt động trong bối cảnh tuyến giữa tan hoang vì các chấn thương của Khedira, Modric, James. Cho dù tiền vệ người Đức được coi là “người không phổi” thì cố lắm anh cũng có thể thi đấu thêm vài trận nữa trước khi gục ngã vì kiệt sức, theo tính toán của một số nhà báo thể thao và chuyên gia bóng đá.
Nếu phải cày ải quá nhiều, Kroos (phải) sẽ gặp vấn đề về thể lực
Cứ nhìn lại các trường hợp của Xabi Alonso và Cristiano Ronaldo, cả hai đều xuống phong độ thê thảm ở chặng nước rút của mùa bóng năm ngoái do chấn thương và suy yếu thể lực, là các CĐV Real lại cảm thấy lo sốt vó. Họ không muốn việc CR7 vắng mặt tại chung kết Cúp Nhà vua như những gì diễn ra ở mùa giải 2013/14. Người duy nhất của Real mừng thầm trong bụng chắc hẳn là IIIarramendi, kẻ thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Còn các đối thủ của "Kền kền trắng" thì khỏi phải nói. Họ đang chờ thời cơ đội bóng Hoàng gia kiệt quệ vì chấn thương để tiếm ngôi tại Liga.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn