Tiền đạo Fernando Torres vừa khép lại sự nghiệp lẫy lừng bằng trận đấu thảm họa trên đất Nhật Bản (Sagan Tosu của anh thảm bại 1-6 dưới tay Vissel Kobe). Đây chỉ là một kỷ niệm buồn với cầu thủ đã trải qua quá nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ.
Cách đây 18 năm (chính xác là vào ngày 27/5/2001), Torres đã ra mắt Atletico ở phút cuối trận đấu với Leganes. Đó là màn so tài ở giải hạng hai Tây Ban Nha (Segunda Division), còn bây giờ cả 2 đội đều đang góp mặt tại sân chơi số 1 xứ sở đấu bò.
Việc Atletico và Leganes cùng lên hạng thực ra chỉ là một sự khác biệt nhỏ trong thế giới liên tục đổi thay với tốc độ chóng mặt trong 18 năm qua. Quãng thời gian ấy quá đủ để Torres bôn ba qua Liverpool, Chelsea, AC Milan, trở lại Atletico trước khi sang tận Nhật chơi bóng.
18 năm sau khi chú nhóc Torres được Atletico cho trình làng, ở Tây Ban Nha bây giờ có hẳn một SVĐ mang tên Estadio Fernando Torres (sân nhà của Fuenlabrada, đội bóng quê nhà của cựu tiền đạo Chelsea). Để có được vinh dự như vậy, tất nhiên cầu thủ phải có những chiến công đáng tự hào.
Quả thật, Torres đã ghi dấu ấn mạnh mẽ, thậm chí còn tạo ra được những bước ngoặt trong thế giới bóng đá đầy biến động mà ở đó anh cũng thất thường giống y như nickname El Nino (Chúa hài đồng) nổi tiếng của mình.
Khi đôi chân của Torres ngoan ngoãn đáng yêu, anh có thể trở thành ông vua ở Atletico với cả trăm cú dứt điểm làm tung lưới đối phương. Cầu thủ này đủ sức chọc thủng lưới Barca để giúp Chelsea vô địch Champions League, hay cùng ĐT Tây Ban Nha lên ngôi ở cả World Cup lẫn EURO (2 lần).
Torres thậm chí còn là người mở màn cho chuỗi 3 lần vô địch các giải đấu lớn liên tiếp của ĐT Tây Ban Nha bằng pha làm bàn vào lưới ĐT Đức ở trận chung kết EURO 2008. Ở Liverpool, anh cũng chơi cực kỳ ấn tượng (ghi 33 bàn sau 46 trận ngay khi vừa tới Anh ở mùa 2007/08). Chính vì tiền đạo của Liverpool tỏ ra quá xuất sắc, Chelsea mới chấp nhận chi ra tới 50 triệu bảng mới có được anh.
Đáng tiếc là không phải lúc nào Torres cũng duy trì được sự ổn định. Ở Chelsea anh còn bị xem là bản hợp đồng bỏ đi do bất ngờ sa sút không phanh. Nói có vẻ khó tin, nhưng thực tế là quả "bom tấn" của The Blues chỉ ghi đúng 1 bàn sau 18 trận đầu tiên ở lượt về mùa 2010/11.
Sau khi thử sức ở Serie A trong màu áo AC Milan và không gặt hái được thành công, Torres trở lại Atletico và được các fan ở đây chào đón nồng nhiệt. Bất chấp việc không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, anh vẫn giành ngôi á quân Champions League 2015/16 và vô địch Europa League 2017/18 trước khi sang Sagan Tosu dưỡng già.
Một chút tiếc nuối và thất vọng dành cho Torres là anh bị Vissel Kobe của Andres Iniesta vùi dập tơi tả ở trận đấu cuối cùng trước khi treo giày. Tuy nhiên, cú sốc ấy không thể xóa nhòa những vinh quang mà Torres đã chinh phục trong suốt 18 năm qua.
Torres đơn giản là đã đủ vĩ đại để khiến các fan phải nhớ mãi đến anh, chứ nếu không thì cũng chẳng ai quan tâm đến một cầu thủ đã 35 tuổi đang chơi cho CLB xếp tận vị trí thứ... 16 tại J-League xa xôi vừa giải nghệ.
Đôi nét về Torres
Tên đầy đủ: Fernando José Torres Sanz
Ngày sinh: 20/3/1983
Quốc tịch: Tây Ban Nha
Vị trí: Tiền đạo
CLB: Chơi 776 trận, 262 bàn lần lượt choAtletico (2001-2007), Liverpool (2007-2011), Chelsea (2011-2015), Milan (2014-2016), Atletico (2015-2018), Sagan Tosu (2018-2019).
ĐTQG: Chơi 110 trận, ghi 38 bàn, vô địch EURO 2008, 2012, vô địch World Cup 2010
Thành tích ở CLB
Cùng Atletico: Vô địch Segunda Division 2001/02, vô địch Europa League 2017/18
Cùng Chelsea: Đoạt cúp FA 2011/12, vô địch Champions League 2011/12, vô địch Champions League 2012/13
Torres lập cú đúp bằng đầu cho Sagan Tosu, cán mốc 300 bàn trong sự nghiệp
Real Madrid đã phần nào dập tan mối ngờ vực về họ ở mùa bóng năm nay khi đánh bại Celta Vigo 3-1 tại vòng khai mạc La Liga 2019/20. Chính vì vậy, hoàn toàn có thể tin tưởng Kền kền trắng sẽ tiếp tục chiến thắng khi được tiếp đối thủ yếu Valladolid tại thánh địa Bernabeu.
Thất bại trong ngày ra quân chỉ là một tai nạn với Getafe. Các học trò của HLV Jose Bordalas chơi không tệ trước Atletico và hoàn toàn có thể giành kết quả tốt hơn nếu Jorge Molina không bị đuổi quá sớm. Trận tiếp đón Bilbao ở vòng 2 đêm nay sẽ là cơ hội để Getafe lấy lại tự tin.
Inaki Williams là tiền đạo được Bilbao kỳ vọng rất nhiều ở mùa giải năm nay. Cầu thủ 25 tuổi này vừa có một cuộc trả lời phỏng vấn trên báo El Pais với nhiều chia sẻ về quá khứ cơ cực, về cuộc sống hiện tại cũng như những mục tiêu hướng tới với Bilbao...
Cách đây 1 năm, HLV Julen Lopetegui vừa mới rớt từ thiên đường xuống địa ngục, với 2 lần bị sa thải chỉ trong vòng 4 tháng. Nhưng 1 năm sau, một chương mới đầy hứa hẹn lại đang mở ra trước mắt chiến lược gia 52 tuổi. Với Sevilla.
Luka Jovic vừa có buổi trả lời phỏng vấn trên báo Novosti. Anh chia sẻ rất nhiều thông tin về cuộc sống ở Madrid, về mục tiêu của Real ở mùa này, cũng như niềm tin mà HLV Zinedine Zidane dành cho anh…
Gần 2 tuần trước, Granada vừa đánh bại Sevilla với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu cũng diễn ra ở sân Nuevo Los Carmenes. Đó cũng chính là thất bại duy nhất của đội quân dưới quyền HLV Julen Lopetegui trong loạt trận cọ xát trước mùa (còn lại thắng 7, hòa 1).
Villarreal đang có phong độ khá tốt. Họ lại thường xuyên át vía Levante trong quá khứ. Do vậy, dù phải hành quân đến Ciudad, nhưng thầy trò HLV Calleja vẫn có nhiều cơ hội hát khúc khải hoàn…
HLV Zinedine Zidane đang phải đau đầu với bài toán nhân sự. Nếu như đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là Barca hiện có 3 cầu thủ chấn thương thì tình hình của Real còn bi đát hơn nhiều bởi họ đang có đến 7 cầu thủ không thể thi đấu.
Eva Murati, cô gái 28 tuổi tài năng đang khuấy động màn ảnh nhỏ Albania, không chỉ là MC truyền hình nổi tiếng mà còn là diễn viên, người mẫu thành công.
Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.
Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn