Torres: Ra đi hiên ngang, trở về lặng lẽ

TRẦN HÒA
09:55 ngày 27-12-2014
Ngày Fernando Torres ra đi, Atletico là một đống đổ nát. Nhưng nay, khi anh quay về, đội bóng ngày xưa của Torres đã mang vị thế của một ông lớn còn bản thân anh lại sa sút quá nhiều. Người ta tự hỏi ở ông lớn Atletico, liệu Torres có thể hồi sinh?
Torres: Ra đi hiên ngang, trở về lặng lẽ
NGÀY TORRES ĐI, ATLETICO TRỒI SỤT
Hè 2007, Fernando Torres nói lời chia tay Atletico Madrid để gia nhập Liverpool với mức phí chuyển nhượng lên tới 30 triệu euro. Các CĐV Atletico tất nhiên chỉ tiếc nuối, chứ không trách cứ đứa con xuất chúng của mình. Sân Vicente Calderon lúc đó quá nhỏ bé so với tầm vóc và tiềm năng của El Nino. Cần nhớ lại rằng,Torres đeo băng đội trưởng Atletico từ khi mới 19 tuổi, và khi rời Atletico ở tuổi 23 thì anh đã mang tầm vóc của một ngôi sao hàng đầu. 

Trong buổi họp báo chia tay Rojiblancos đó, Torres xúc động nói rằng “đây chỉ là lời tạm biệt, tôi sẽ luôn lưu giữ trong tâm trí mình sẽ trở lại vào một ngày nào đó”. Và đúng như vậy, ngày đó đã đến. Nhưng cách mà Torres đang trở về Atletico hẳn không phải cái cách mà anh mong muốn gần 8 năm về trước.

Như đã đề cập, Torres vừa hoàn tất xong thủ tục rời Milan để trở lại Atletico theo hợp đồng cho mượn tới Hè 2016, thời điểm anh cũng sẽ hết hạn hợp đồng với CLB chủ quản Chelsea. Khi Torres rời Vicente Calderon, Atletico vẫn đang trong vị thế của kẻ “ăn mày dĩ vãng” và tương lai mờ mịt. Còn bản thân El Nino là một trong những viên ngọc sáng giá nhất làng túc cầu. Tại Anfield, Torres tiếp tục vươn lên một đẳng cấp mới những năm tại Liverpool, từng có những ký ức huy hoàng ở ĐT Tây Ban Nha. 


NGÀY TORRES VỀ, ATLETICO ĐÃ KHÁC
Song sự nghiệp của anh đã xuống dốc không phanh khi gia nhập Chelsea vào năm 2011. Và sau khi vừa trải qua thêm nửa mùa giải kém cỏi nữa trong màu áo Milan, El Nino còn bị xem còn tệ hơn cả đồ bỏ đi, khi vừa tiêu tốn vừa vô dụng.

Nhưng Atletico giờ đã hoàn toàn khác so với ngày Torres rời bỏ nơi đây. Có một sự kỳ lạ là thành công của Atletico và Torres như một phép toán tỷ lệ nghịch. Khi Torres vẫn bay cao cùng Liverpool, Atletico lại chìm trong khó khăn. Nhưng vào năm 2011, khi Torres rời Liverpool và sa sút thảm bại, thì đó cũng là năm Atletico bắt đầu cất cánh bay cao với triều đại HLV Diego Simeone. 

Dễ dàng có thể thấy, nếu El Nino lụi tàn nhanh khủng khiếp thế nào thì Atletico thăng tiến nhanh khủng khiếp chừng đấy. Chỉ hơn 3 năm qua, Atletico dưới sự dẫn dắt của HLV Simeone đã vươn mình từ kẻ thất bại cùng đường, để vươn lên thành một ông lớn.

Vị thế giữa Atletico và El Nino hoàn toàn đổi chỗ cho nhau từ ngày họ chia tay cho tới ngày họ tái hợp sau gần 8 năm. Để rồi, giờ Atletico đang dang cánh tay rộng lớn đón lại sự đứa con “sa cơ lỡ vận” trở về. El Nino thì cúi đầu trở lại. Với anh, Atletico từng là cơ hội đầu tiên giúp anh vươn thành ngôi sao, và giờ CLB đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ này lại trở thành cơ hội cuối cùng để tiền đạo 30 tuổi cứu vẫn sự nghiệp đang lụi tàn!

Torres mặc áo 19 và ra mắt ở derby Madrid
Torres sẽ đeo áo số 19 tại Atletico, do chiếc áo số 9 quen thuộc của anh đã thuộc về Mario Mandzukic. El Nino có thể ra mắt Atletico ngay ở trận gặp kình địch Real tại lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua vào ngày 7/1/2015.

3. ĐỨA CON LƯU LẠC NỔI TIẾNG CỦA ATLETICO
Paulo Futre


Sau 6 năm thi đấu cho Atletico (1987 - 1993), ngôi sao chạy cánh người Bồ Đào Nha - Paulo Futre đã ra đi để tìm kiếm vinh quang lớn hơn. Nhưng sự nghiệp của ông rất long đong sau đó. Futre trải qua tới 5 CLB từ Benfica, Marseille, Reggiana, Milan cho tới West Ham trong 4 năm cho đến khi trở về Atletico năm 1997. Futre cũng chỉ chơi cho Atletico thêm 1 năm và ra đi trong lặng lẽ.

Diego Simeone


Sau khi rời Atletico, Diego Simeone đã gặt hái rất nhiều thành công ở Inter rồi Lazio. Và khi sự nghiệp đã xế bóng, ông trở về Atletico sau 7 năm xa cách. Tuy nhiên, El Cholo cũng chơi không thành công trong một mùa rưỡi khoác trở lại chiếc áo Rojiblancos (2003-2005). Đáng lưu ý, trong thời gian này, vị HLV hiện tại của Atletico đã sát cánh với Fernando Torres trên sân.

Gabi


Gabi là ví dụ hiếm hoi về việc cầu thủ Atletico chơi hay hơn sau khi trở lại. Anh gắn bó từ năm 2005 và ra đi vào 2007, khi mới 21 tuổi và chưa có danh tiếng. Trong 5 năm chơi cho Getafe và Zaragoza sau đó, anh cũng chỉ là một tiền vệ trung bình khá ở La Liga. Gabi trở lại Atletico vào đầu mùa 2011/12 và tỏa sáng từ đó đến nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x