Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Marcelo chơi trận ra mắt trong màu áo Real Madrid. Rất nhiều biến động, rất nhiều người đến và đi nhưng anh vẫn ở đó, sừng sững như một tượng đài tại Bernabeu.
Ngày 07/01/2007, Real Madrid làm khách trên sân của Deportivo. Phút 57, HLV Fabio Capello quyết định có sự thay đổi. Vào sân thay cho Michel Salgado là một cầu thủ trẻ măng, trông nhỏ thó trong chiếc áo số 12 rộng thùng thình. Các Madridista sẽ nhớ mãi trận đấu tại sân Riazor, không phải vì thất bại 0-2, mà đó là dịp được chứng kiến một huyền thoại trình làng. Anh là Marcelo, khi ấy mới 18 tuổi.
Thật ra ở thời điểm ấy, nhiều người không tin bản hợp đồng 6,5 triệu euro sẽ là người “mang vinh quang về lại Bernabeu” bởi anh là “một trong những viên ngọc quý của bóng đá thế giới” như lời chủ tịch Ramon Calderon mô tả. Với họ, Roberto Carlos, người đã chơi 512 trận trong 11 năm ở Real, đơn giản là không thể thay thế.
Giờ thì 10 năm đã trôi qua kể từ ngày đó và Marcelo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khiến các Madridista quên đi hình ảnh của Carlos huyền thoại. Và trong một đội bóng gồm vô số siêu sao như Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, James Rodriguez hay Toni Kroos, anh là một trong những đội trưởng của họ.
Marcelo đã cống hiến những gì tinh túy nhất của mình cho Real 10 năm qua
Marcelo không chỉ là chứng nhân lịch sử, mà còn đóng vai trò thủ lĩnh, đưa Real ra khỏi các khó khăn dưới thời Bernd Schuster, khoảng thời gian gian nan cùng Juande Ramos, giai đoạn hỗn mang cuối triều đại Jose Mourinho. Sau đó, gặt hái vinh quang cùng Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane hiện tại.
Cho đến nay, Marcelo nói rằng anh vẫn “dựng tóc gáy” khi xem lại 2 trận chung kết Champions League. Trận đầu tiên, anh vào sân trong hiệp hai và khiến Atletico bối rối khi liên tục chơi thăng hoa bên hành lang trái. Trận đấu ở Milan năm 2016, mặc dù không ghi bàn như tại Lisbon 2014, song pha dứt điểm luân lưu thành công của anh cũng mang ý nghĩa tối quan trọng. Marcelo đã không nói suông khi thực hiện lời hứa năm 2007: “Tôi sẽ mang các danh hiệu về cho Real”.
“Tôi ở đây để giúp Real”
381 trận với hơn 30.000 phút, Marcelo là cầu thủ nước ngoài khoác áo Los Blancos nhiều thứ 3 trong lịch sử (sau Roberto Carlos - 527 trận và Di Stefano - 396). Có một chút ngạc nhiên khi hậu vệ trái 28 tuổi đạt được con số đáng kinh ngạc đó. Hành trình 10 năm không hề dễ dàng với Marcelo bởi hầu hết các HLV, từ Capello, Ramos, Pellegrini đến Mourinho đều không thực sự thích anh.
Fabio Capello hiếm khi đặt niềm tin vào Marcelo, Juande Ramos thì nghĩ rằng Gabriel Heinze phòng ngự có đầu óc hơn, còn Manuel Pellegrini muốn anh chơi như một tiền vệ cánh, trong khi đó Jose Mourinho ưu ái “trò ruột” Fabio Coentrao. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, cầu thủ người Brazil vẫn không ca thán, nỗ lực chiến đấu và đợi chờ cơ hội.
Như anh nói khi mới đến, “những gì HLV quyết định cũng là những gì tôi sẽ làm”. Vì vậy, thời gian trôi và mái tóc ngày một dài thêm so với ngày đầu, song vị trí của Marcelo vần luôn là bất biến. Ngay cả bây giờ, dù nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Zidane, anh vẫn sẵn sàng hy sinh khi kêu gọi đồng đội tuân thủ chính sách luân phiên.
“Marcelo thật tuyệt vời và là tấm gương cho tất cả”, Zidane nói vào đầu mùa giải. Đó là chắc chắn. Anh là một thủ lĩnh gương mẫu, chỗ dựa đáng tin cậy và trên hết, ở tuổi 28, vẫn là một hậu vệ trái hàng đầu, tràn đầy năng lượng cùng sự đam mê. “Tôi ở đây để giúp Real”, sau một thập kỷ, Marcelo vẫn miệt mài làm công việc của mình.
Eibar đang trải qua chuỗi 5 trận bất bại trên sân nhà. Nhưng có thể, chuỗi ngày vui đó sẽ phải dừng lại sau trận đấu đêm nay, khi đối thủ của Eibar là một Atletico đang khát khao vươn lên, lại thường xuyên áp đảo họ trong quá khứ.
Những con số thống kê cho thấy, dù không có Cristiano Ronaldo ra sân, nhưng Real Madrid vẫn sống khỏe, sống tốt khi thắng 10, hòa 1 trong số 11 trận vắng mặt cầu thủ này.
Lời nguyền vô địch FIFA Club World Cup để rồi sau đó thi đấu sa sút và trắng tay của Real dưới triều đại Carlo Ancelotti ở mùa giải 2014/15 liệu có được HLV Zinedine Zidane hóa giải đang là câu chuyện rất được NHM Real Madrid quan tâm.
Chỉ còn 1 ngày nữa, Barca sẽ có trận đấu đầu tiên trong năm mới 2017, đó là chuyến làm khách trước Bilbao tại lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà Vua. Và theo lịch sử, các trận khai xuân thường mang đến niềm vui cho gã khổng lồ xứ Catalan.
Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.
Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.
HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn