Valencia sẽ dập tắt "cơn ác mộng" Real Madrid?

Hồng Nam
14:51 ngày 02-01-2015
Giống như nhiều giải đấu hàng đầu châu Âu khác, La Liga cũng sắp kết thúc một nửa chặng đường. Cứ mỗi vòng đấu trôi qua, người ta lại phải đặt ra câu hỏi: Đội bóng nào đủ sức cản bước Real Madrid?
Valencia sẽ dập tắt "cơn ác mộng" Real Madrid?
Quả thực, Real đang phô diễn sức mạnh huỷ diệt trên mọi đấu trường họ tham dự. Sân Mestalla của Valencia là vật cản đáng ngại cuối cùng, có thể ngăn không cho đoàn quân của Carlo Ancelotti có một lượt đi hoàn mỹ.

Sức sống mới của “Bầy dơi”
Mùa giải 2013/2014 thực sự là cơn ác mộng tồi tệ với Valencia. Đội bóng có biệt danh “Bầy dơi” chơi thiếu ổn định và không mấy gắn kết ở La Liga. Trong khi đó, tại bán kết Europa League, Valencia bị Sevilla loại với bàn thắng phút cuối cùng một cách không thể cay đắng hơn. Trước mùa giải này, đội chủ sân Mestalla bị Barcelona “cuỗm” mất trung vệ trụ cột Mathieu, khiến cho tình hình khốn càng thêm khó. Nhưng trước nhiều bài toán nan giải đặt ra như vậy, thầy trò HLV Nuno Santo đã giải quyết gọn gàng.

Nhiều năm qua, Valencia luôn chìm trong khủng hoảng. Đã có một thời, logo cánh dơi nằm trên ngực áo của những David Villa, David Silva, Juan Mata… Valencia phải bán hết để duy trì sự sống cho một cơ thể đã thoi thóp vì cơn bão tài chính, đã có lúc tưởng chừng như một trong những CLB tiếng tăm nhất xứ Bò tót bị phá sản khi không đủ kinh phí duy trì. May mắn là số tiền kha khá thu được từ chuyển nhượng và thành tích rất khả quan dưới thời cựu HLV Unai Emery đã giúp Valencia vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Giờ thì với một chiến lược gia mới, những con người trẻ trung, “Bầy dơi” đang xây đắp lại tổ ấm cho mình.


Dưới sự lèo lái của Nuno Santo, “Bầy dơi” đang bay trên cao với vị trí thứ 4 trên BXH. Trên hết, Valencia trình diễn một lối chơi cực kỳ hiện đại. Los Che phòng ngự tốt thứ hai La Liga (chỉ sau Barca và ngang bằng Real). Họ tấn công phóng khoáng dựa trên các mũi nhọn Gomes, Piatti, Alacer. Với Nuno Santo, Valencia là đội bóng của cả một tập thể chứ không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Sau 2 thất bại liên tiếp, Los Che đã tìm lại sự tự tin với chuỗi 3 trận bất bại, chỉ nhận 1 bàn thua, đó là một màn tập dượt đủ tốt để Negredo cùng các đồng đội hướng tới trận cầu khó khăn bậc nhất mùa giải này.

Hiểm địa Mestalla
Sự đáng sợ của “Bầy dơi” còn đến từ chảo lửa Mestalla. Valencia giành 19 điểm/8 trận, chỉ thủng lưới 4 bàn và chịu thua Barca trong một trận đấu kém duyên. Chính ĐKVĐ Atletico Madrid cũng phải cúi đầu rời Mestalla với thất bại 1-3, đó đủ để hiểu “tử địa” này có thể làm chùn chân bất kỳ đối thủ nào. Ngày mai, Mestalla sẽ chào đón đội bóng số 1 thế giới hiện tại. Với những giông bão đã vượt qua, với những màn trình diễn ở mùa giải này, Valencia chẳng có lí do phải sợ hãi.

Lần gần nhất mà Los Che đánh bại Real Madrid đã cách đây gần 6 năm. Nhìn rộng ra, 12 trận đấu gần nhất, Valencia chỉ biết hoà và thua trước đội chủ sân Bernabeu. Cũng không phải nói thêm về phong độ của Real trong thời điểm hiện tại nữa, với 22 chiến thắng liên tiếp (không tính giao hữu). Song tiền vệ Feghouli của đội chủ nhà vẫn rất tự tin: “Real Madrid đang là đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đem lại chiến thắng cùng niềm vui cho các CĐV”. Rõ ràng HLV Nuno Santo cùng  các học trò không lạc quan tếu, họ có niềm tin, không chỉ ở sức mạnh nội tại, mà còn ở chính đối thủ.


Sức ép chờ Real
Giành chức vô địch Fifa World Cup Club, Real đã khép lại năm 2014 hoàn mỹ với 4 danh hiệu tập thể và vô số danh hiệu cá nhân. Bản thân thầy trò Carlo Ancelotti đang tiến gần đến kỷ lục Guiness cho chuỗi trận thắng dài nhất thế giới của Coritiba. Tuy nhiên, chính kỷ lục này có thể vô tình trở thành sức ép không đáng có cho Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội. Không biết khát vọng của các cầu thủ Real có thuyên giảm đi chút nào hay không, nhưng chắc chắn một điều: Mọi đối thủ của họ sắp tới sẽ chiến đấu với 200% sức lực. Bởi lẽ chiến thắng đã là một niềm vui, có kết quả khả quan trước một Real đang rất mạnh ở thời điểm này còn tạo nên hiệu ứng tinh thần cực lớn cho các đội bóng.

Trong khi Real còn mải chinh chiến “xa nhà” và tham gia giao hữu kiếm tiền, Valencia đã có gần 2 tuần để chuẩn bị đối sách cho trận cầu đinh. Hy vọng cản đường Los Blancos được đặt cả trong 90 phút ở Mestalla, khi “Bầy dơi” là đối thủ tiềm tàng cuối cùng mà Real phải đối mặt. Với tất cả các lí do chủ quan đến khách quan, đây xứng đáng là trận đấu tâm điểm, mở hàng cho một năm đầy chờ đợi của bóng đá TBN.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cơ hội và thách thức cho Ancelotti Cơ hội và thách thức cho Ancelotti

    HLV Carlo Ancelotti đã vượt qua rất nhiều thách thức để làm nên những điều kỳ diệu cho Real Madrid trong năm 2014. Ông có nhiều cơ hội để tiếp tục gặt hái vinh quang trong năm 2015 nhưng cũng đồng nghĩa, khó khăn dành cho ông còn lớn hơn.

  • Bale lập kỷ lục chạy nhanh nhất tại Real Bale lập kỷ lục chạy nhanh nhất tại Real

    Gareth Bale đang giữ kỷ lục là cầu thủ chạy nước rút nhanh nhất Real Madrid với tốc độ lên tới 34,29 km/h trong trận thắng Almeria 4-1 vào ngày 13/12/2014.

  • Barca & hệ lụy từ án cấm chuyển nhượng: Hàng thủ lâm nguy! Barca & hệ lụy từ án cấm chuyển nhượng: Hàng thủ lâm nguy!

    Do bị Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) bác đơn kháng án, Barca sẽ không được mua sắm đến hết năm 2015. Và xem như họ sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng. Barca sẽ phải tự xoay sở với một đội hình mỏng manh, mất cân bằng và đang “teo tóp”, đặc biệt là ở hàng thủ.

  • Barca: Triều đại Bartomeu đang lung lay Barca: Triều đại Bartomeu đang lung lay

    Việc vẫn giữ nguyên án phạt cấm tham gia thị trường chuyển nhượng trong 2 kỳ liên tiếp (mùa Đông này và mùa Hè 2015) của Tòa án Thể thao quốc tế - CAS thật sự khiến cho triều đại của chủ tịch Josep Maria Bartomeu tại Barca đang lung lay.

  • Real hụt hơi trước khi vào hang Dơi Real hụt hơi trước khi vào hang Dơi

    Real Madrid vừa để thua Milan 2-4 trong trận giao hữu ở Dubai (UAE). Thất bại đó ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của thầy trò HLV Carlo Ancelotti trong bối cảnh họ chuẩn bị có chuyến làm khách rất khó khăn trên sân của Valencia, khi La Liga trở lại, vào cuối tuần này.

  • Torres không oán trách Mourinho Torres không oán trách Mourinho

    Tiền đạo Fernando Torres khẳng định mối quan hệ giữa anh và ông thày cũ Jose Mourinho vẫn rất tốt. Ngoài ra, tân binh của Atletico cũng hứa sẽ chiêu đãi "Người đặc biệt" bữa tối thịnh soạn nếu ông đến Madrid.

  • Real Madrid hướng đến năm 2015: Chờ Jese bay cao! Real Madrid hướng đến năm 2015: Chờ Jese bay cao!

    Jese Rodriguez đã bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ mình trong năm 2014 vì vận đen chấn thương. Nhưng anh đã trở lại ấn tượng. Thế nên trong năm 2015, anh được kỳ vọng sẽ vươn mình trở thành một ngôi sao sáng tại Bernabeu.

  • Barca nay đã khác Barca nay đã khác

    Những năm gần đây, Barca luôn nổi tiếng là đội giành quyền kiểm soát bóng áp đảo trước các đối thủ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi dưới thời tân HLV Luis Enrique.

  • Khẳng định hạnh phúc với Real, Bale thẳng thừng từ chối M.U Khẳng định hạnh phúc với Real, Bale thẳng thừng từ chối M.U

    Tiền vệ Gareth Bale của Real Madrid mới đây đã đập tan những tin đồn về khả năng gia nhập M.U, bằng việc bày tỏ sự hài lòng trong mọi khía cạnh với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

  • Atletico năm 2014: Câu chuyện về "cá bé" nuốt 2 "cá lớn" Atletico năm 2014: Câu chuyện về "cá bé" nuốt 2 "cá lớn"

    Những gì xảy ra với Atletico Madrid trong năm 2014 giống như một câu chuyện cố tích. Dẫu chàng hoàng tử của trận chung kết Champions League cuối cùng vẫn bị biến thành con ếch, nhưng câu chuyện này vẫn không mất đi vẻ đẹp tuyệt vời của mình. Bởi vì lần đầu tiên, một con cá bé đã nuốt trôi hai con cá lớn.

  • Barca phải chấp hành án cấm chuyển nhượng đến năm 2016 Barca phải chấp hành án cấm chuyển nhượng đến năm 2016

    Tòa án thể thao thế giới (CAS) đã bác bỏ đơn kháng cáo của CLB Barcelona. Đội bóng Tây Ban Nha sẽ vẫn bị cấm tham gia các hoạt động chuyển nhượng tới tháng 1/2016.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x