Vùi dập Granada, Atletico san bằng khoảng cách với Barca

PHONG LINH
05:59 ngày 18-04-2016
Đúng như phong cách của mình, HLV Diego Simeone vẫn để Atletico ra sân với đội hình mạnh nhất có thể trong cuộc tiếp đón Granada, dù hàng loạt trụ cột đang quá tải. Atletico không thay đổi nhiều về đội hình, nhưng lối chơi của họ đã được điều chỉnh.
Vùi dập Granada, Atletico san bằng khoảng cách với Barca
BÀN THẮNG
Atletico: Koke (15’), Torres (59’), Correa (83’)

VIDEO: Atletico Madrid 3-0 Granada


Do thể lực suy giảm, Rojiblancos không chơi nhanh và áp sát mạnh mẽ như thường lệ, họ thi đấu chắc ở giữa sân để chờ đợi đối phương mắc sai lầm.

Có thể nói đây là lối chơi hợp lý với Atletico, vừa giúp họ không tốn sức, vừa tạo được không ít cơ hội. Thậm chí, kế hoạch của HLV Simeone còn khởi đầu vô cùng thuận lợi, khi Atletico sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 15, với cú sút bồi ở cự ly gần của Koke.

Việc Atletico chơi chậm, hạn chế đua sức tất nhiên cũng giúp Granada có nhiều thời cơ để tấn công. Tuy nhiên, đội khách cũng không gây được nhiều khó khăn cho hàng thủ chắc chắn của Atletico. Granada có 7 cú dứt điểm trong hiệp 1, thì chỉ có một thực sự đáng kể. Đó là cú sút xa dội cột dọc của tiền đạo Ruben Rochina ở phút 31.

Atletico vẫn duy trì lối chơi rình rập trong hiệp 2. Một lần nữa, đấu pháp đơn giản này lại phát huy hiệu quả. Cũng chỉ gần 15 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Rojiblancos lại có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Từ cú chọc khe tinh tế của Koke, tiền đạo Fernando Torres thoát xuống rất nhanh để thực hiện cú xỉa bóng gọn gàng hạ gục thủ thành Andres Fernandez. Đến phút 83, Atletico còn có được bàn ấn định tỷ số 3-0 do công của tiền đạo vào thay người Angel Correa. 

Với chiến thắng nhẹ nhàng này, Atletico đã đòi lại được ngôi nhì bảng vừa bị đánh mất vào tay Real, đồng thời san bằng điểm số so với Barca do đội bóng Catalan đã để thua Valencia trong trận đấu muộn.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Atletico: Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Lucas; Saul, Gabi, Koke (Oliver, 75’), Carrasco (Augusto, 55’); Torres, Griezmann (Correa, 63’).
Granada: A.Fernandez; Lopes (Foulquier, 46’; Rico, 71’), Babin, Costa, Biraghi; Doucoure, Krhin (Barral, 63’), Perez; Cuenca, Penaranda, Rochina.

Torres tái lập kỳ tích sau 10 năm
Fernando Torres tiếp tục đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ ở trận thắng Granada. Anh vừa trải qua vòng thứ 3 liên tiếp ghi bàn tại La Liga. Đây mới là lần đầu tiên Torres có được thành tích này trong hơn 10 năm qua, chính xác là 4053 ngày. Tính trên mọi mặt trận, El Nino còn đều ghi bàn ở cả 4 lần ra sân gần đây cho Atletico. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x