Xavi rời Barca: Đoạn kết buồn không thể tránh khỏi

Đỗ Trung Đỗ Trung
09:41 ngày 28-01-2024
Trở lại Barca dẫn dắt CLB với tư cách huyền thoại hồi tháng 11/2021, Xavi đã cùng gã khổng lồ xứ Catalunya đoạt hai danh hiệu gồm La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha. Dù vậy, thật khó để nói nhà cầm quân 44 tuổi đã thành công tại Camp Nou, và việc ông rời đi vào cuối mùa này được xem như một hệ quả tất yếu.

Hai tuần định mệnh

Chỉ trong vòng 14 ngày, mọi thứ đã dần tuột khỏi tầm tay Barca. Đầu tiên, họ mất chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha sau thất bại tan nát 1-4 trước Real Madrid ở trận chung kết tại Saudi Arabia hôm 15/1. Sau đó 10 ngày, gã khổng lồ xứ Catalunya bại 2-4 dưới tay Bilbao ở tứ kết Cúp Nhà Vua bất chấp có thời điểm đã dẫn bàn trước đối thủ. Và mới nhất vào rạng sáng nay (28/1), Barca đã gục ngã 3-5 trước Villarreal ngay trên sân nhà Olimpic Lluis Companys tại vòng 22 La Liga 2023/24, dù dẫn "Tàu ngầm vàng" 3-2 sau 71 phút thi đấu. 

Tất cả đã sụp đổ quá nhanh với Barca đến mức không thể cứu vãn. Với 44 điểm có được tính đến thời điểm này, Barca đang kém đội đầu bảng Girona 10 điểm. Về mặt lý thuyết, cơ hội vẫn còn nguyên cho Barca khi giai đoạn lượt về của mùa giải vẫn còn dài. Tuy nhiên, nhìn vào tinh thần kiệt quệ của các cầu thủ hiện nay, thật khó để tin Barca có thể lật ngược thế cờ để bảo vệ thành công ngôi vương La Liga vào cuối mùa. 

Bên cạnh La Liga, đội bóng của Xavi còn một mục tiêu nữa để phấn đấu, đó là Champions League - nơi họ sẽ chạm trán Napoli tại vòng 1/8. Dù vậy, liệu có bao nhiêu người tin Barca có thể lên đỉnh châu Âu mùa này trong hoàn cảnh lao dốc không phanh như lúc này? Đúng là khó hơn lên trời. Công bằng mà nói, mục tiêu thiết thực nhất với Barca từ nay cho đến cuối mùa này là cố gắng tiến sâu nhất có thể tại Champions League, đồng thời cán đích trong Top 4 La Liga.

Nghe đến đây, có lẽ chúng ta sẽ có chung một cảm giác, đó là sự chua xót, bởi Barca rốt cuộc vẫn không thể tìm lại đỉnh cao dưới bàn tay của Xavi - người từng được xem như cái tên hoàn hảo cho chiếc ghế HLV trưởng của CLB.

Barca đã chơi tệ hại trước Villarreal

Chia tay là điều tốt

Ngay sau thất bại của 3-5 của Barca trước Villarreal, HLV Xavi đã xác nhận sẽ rời CLB vào cuối mùa 2023/24 với một phát biểu đầy tâm trạng: "Tôi sẽ rời Barcelona vào tháng 6. Chúng tôi đã đến điểm không thể quay lại. Đã đến lúc phải thay đổi. Với tư cách là một cule, tôi nghĩ đã đến lúc phải ra đi. Tôi đã báo cáo với ban lãnh đạo CLB hôm nay. Tôi sẽ rời đi vào ngày 30/6. Tôi đã đưa ra quyết định này vài ngày trước. Tôi đã biết điều đó rồi, nhưng đã đến lúc phải công khai. Tôi nghĩ các cầu thủ không thể giải phóng bản thân. Tôi không muốn trở thành vấn đề cho đội bóng và ngược lại.

Tôi nghĩ việc tôi ra đi vào tháng 6 là giải pháp và là điều tốt nhất cho CLB. Chúng tôi đã vừa thống nhất điều đó với chủ tịch Joan Laporta. CLB đã có một vị chủ tịch tài giỏi. Ông ấy, Rafa Yuste (giám đốc thể thao), Deco... tất cả mọi người đều thực sự có năng lực. Tôi nghĩ quyết định này sẽ giúp giải phóng tâm trạng của toàn đội. Sự tin tưởng từ ban lãnh đạo CLB vẫn còn rất lớn, song tôi tin rằng đây là thời điểm để nói điều này. Tôi không đưa ra quyết định dựa trên tiền bạc, hợp đồng của tôi sẽ không bao giờ có vấn đề. Tôi chỉ đưa ra lựa chọn theo trái tim mình. Tôi không cần gì thêm nữa".

Xavi có lẽ chưa đủ tầm để dẫn dắt Barca

Thất bại trước Villarreal là ví dụ điển hình cho những gì Barca của Xavi đã thể hiện mùa này: một CLB không thể tạo ra rắc rối thực sự cho đối phương, trong khi hàng thủ thi đấu cực kỳ cẩu thả. Họ để thủng lưới bàn đầu tiên sau một quả ném biên, và sau đó đánh mất lợi thế dẫn trước do hàng phòng ngự thiếu gắn kết một cách đáng kinh ngạc. Xung quanh Barca đều có những sai lầm cá nhân, từ Andreas Christensen, Joao Cancelo đến Inaki Pena. Nhưng chúng không mới. Đó là những gì đã diễn ra trong suốt mùa giải này.

Barca sụp đổ quá nhanh. Hiện tại có rất nhiều vấn đề xảy ra trong và xung quanh Barca. Chúng ta có thể chỉ ra chính sách chuyển nhượng, tình hình tài chính hoặc thậm chí những chấn thương mà họ phải gánh chịu. Tuy nhiên, Barca thực tế chưa hề chơi thứ bóng đá đạt tiêu chuẩn cần thiết ở bất kỳ thời điểm nào ở mùa giải này. Trong số tất cả các drama, đây chủ yếu vẫn là vấn đề về chuyên môn, về bóng đá. Xavi là HLV trưởng, nên trách nhiệm lớn nhất chắc chắn thuộc về ông.

Xavi rời Barca như vậy là một đoạn kết buồn, nhưng nó là điều tốt cho tất cả!

VIDEO bàn thắng Barcelona vs Villarreal: 3-5 (Vòng 22 La Liga 2023/24)

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+58
85
2
36
+60
83
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
35
-3
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x