Tiền đạo Alexandre Lacazette mới đây đã có những chia sẻ về người đồng đội Pierre-Emerick Aubameyang cũng như kế hoạch trong mùa giải mới với Arsenal.
Lacazette gia nhập Arsenal từ Lyon với mức giá kỷ lục 52 triệu bảng vào mùa Hè 2017 nhưng sau khi ghi được 4 bàn trong 6 trận đầu tại Ngoại hạng Anh, anh bất ngờ sa sút. Anh chỉ ghi thêm được 1 bàn từ ngày 2/12/2017 đến ngày 1/4/2018 sau 11 lần đá chính. Tháng 1/2018, Arsenal lại lần nữa chi tiền mang về Pierre-Emerick Aubameyang từ Borussia Dortmund.
Với việc có 2 trung phong, HLV Unai Emery nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ phù hợp để tận dụng hết khả năng của họ. Hoặc một trong hai người sẽ phải dự bị cho người còn lại.
Nói về cuộc cạnh tranh sắp tới, Lacazette chia sẻ: “Tôi không bao giờ nói điều đó, rằng sự xuất hiện của Aubameyang đem đến ảnh hưởng tiêu cực. Chỉ có giới truyền thông thích vẽ ra những câu chuyện như thế mà thôi".
“Tôi rất hạnh phúc vì tôi biết mình có thể chơi bên cạnh Aubameyang. Tôi không coi anh ấy như đối thủ, mà với tư cách một người đồng đội. Ngay từ đầu, tôi đã rất vui mừng khi đội bóng đem về Aubameyang trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông".
Chia sẻ về mùa bóng đầu tiên không mấy thành công tại Arsenal, chân sút người Pháp tiếp tục: "Vào ban đêm, tôi về nhà và hay tự nói với mình, thôi nào, lần tới sẽ có bàn thắng. Nhưng không phải vậy. Đột nhiên tôi bắt đầu tự hỏi: Đã bao lâu rồi mình không ghi được bàn thắng? Điều đó đã gây phiền toái cho tôi. Nó xuất hiện dày đặc trong đầu tôi".
"Đó là mùa bóng đầu tiên của tôi, vì vậy tôi không muốn khắt khe với bản thân mình, ngay cả khi muốn ghi nhiều bàn hơn nữa. Bây giờ, tôi hiểu rõ những đồng đội của mình, biết được phong cách của đội bóng và sẵn sàng hướng đến mùa giải mới".
"Tôi đã sẵn sàng. Sự khác biệt lớn nhất giữa Ngoại hạng Anh và Pháp là sức mạnh. Giải Ngoại hạng Anh có các hậu vệ đẳng cấp hơn. Trọng tài ít nghiêm khắc hơn. Có nhiều đội bóng sẵn sàng chơi thấp và chờ đợi cơ hội phản công", Lacazette nhận xét.
Liverpool đã có thắng lợi giòn giã 4-1 trước Man United ở giải giao hữu thường niên ICC vào sáng nay (29/7). Dưới đây là 3 điều lưu tâm sau màn đọ sức hấp dẫn này.
Cho đến nay, Tottenham vẫn chưa mang về một cầu thủ mới dù mùa giải mới đã cận kề. Nhưng nếu Lucas Moura có thể tái hiện phong độ đỉnh cao, nỗi lo lắng của Mauricio Pochettino sẽ giảm bớt. Bởi khi ấy, ngôi sao người Brazil không khác gì một bản hợp đồng mới đầy chất lượng.
LĐBĐ Anh (FA) và HLV Gareth Southgate sẽ ngồi lại với nhau trong thời gian tới để bàn thảo hợp đồng mới sau khi ông đưa ĐT Anh giành vị trí thứ Tư ở World Cup 2018.
2 tháng trôi qua kể từ khi Liverpool thất bại trước Real Madrid ở trận chung kết Champions League 2017/18, HLV Juergen Klopp mới chia sẻ những cảm xúc của ông về trận đấu này. “Thuyền trưởng” Liverpool cho biết, ông vẫn cay đắng khi nhớ lại việc Sergio Ramos giở tiểu xảo với Mohamed Salah, khiến ngôi sao của Liverpool phải bỏ lỡ trận đấu.
Theo báo chí Anh, Chelsea đã đồng ý bán tiền vệ Willian cho Man United với giá 75 triệu euro. Đội bóng chủ sân Old Trafford có thể hoàn tất thương vụ này vào đầu tuần tới.
Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.
Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.
Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn