Ở một khía cạnh nào đó, vô địch Premier League khó hơn vô địch… World Cup. Vì Premier League là một cuộc đua marathon suốt 10 tháng với 38 trận, và mỗi đội đều không thể né tránh bất kỳ đối thủ nào.
Thành công ở Premier League không phụ thuộc nhiều vào vấn đề may rủi, cũng không nằm ở khả năng tận dụng thời cơ trong một khoảnh khắc hoặc một trận đấu mang tính quyết định. Ngôi đầu bảng trong thể thức marathon nói lên khả năng thực của một nhà vô địch. Nhưng ngược lại, một đội có khả năng thực thì cũng… chưa chắc vô địch!
Trên lý thuyết, Liverpool của Juergen Klopp đã có đầy đủ khả năng để lên ngôi vô địch bóng đá Anh - lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League. Họ có lực lượng tuyệt vời. Họ đã có bước chạy đà mỹ mãn trong mùa vừa qua (suy cho cùng, chẳng lẽ á quân Champions League lại không thể là ứng cử viên vô địch Premier League). Họ đã nhiều lần thắng Man City - nhà ĐKVĐ, cũng là đội bóng hay nhất nước Anh hiện nay. Còn gì nữa? Sức mạnh của Liverpool là một sức mạnh có chiều sâu và có hệ thống. Đấy là kết quả từ cả một quá trình xây dựng, theo triết lý bóng đá của HLV Klopp. Sức mạnh ấy không đột ngột xuất hiện, nên nó cũng không thể đột ngột mất đi - như cái kiểu thắng/thua trong một trận đấu quan trọng duy nhất ở trận địa World Cup.
Vấn đề là, như đã nêu, không có đội nào được đảm bảo ngôi cao, kể cả khi đã có đầy đủ mọi điều cần có của nhà vô địch. Đành rằng đây là đặc điểm cố hữu của môn bóng đá. Nhưng trên thực tế, vấn đề còn nằm ở khả năng phát huy những ưu điểm tuyệt vời kia. Trên thực tế, không ai có thể chơi với khả năng tốt nhất, trong mọi trận đấu. Và đấy cũng chính là bài toán lớn nhất đang được đặt ra cho Juergen Klopp.
Cụ thể một tí, đấy có thể là vấn đề tập trung tinh thần. Liverpool phải tập trung thật tốt không chỉ trong bất kỳ trận đấu quan trọng nào, mà là trong cả một giai đoạn dài - ít nhất là suốt nửa đầu mùa bóng. Họ phải bỏ xa mọi đối thủ chính thật sớm. Khi ấy, nửa cuối mùa bóng sẽ trở nên dễ dàng, mọi chuyện sẽ nằm gọn trong tầm tay, và thầy trò Klopp sẽ có quyền chủ động trong mọi toan tính, nếu cần.
Đây không phải là chuyện nói suông, mà là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong thể thao đỉnh cao. Premier League, qua muôn thuở, vẫn luôn là giải đấu “kỳ quái” nhất về mặt tổ chức. Giải năm nay khai diễn chỉ 26 ngày sau khi World Cup 2018 kết thúc - với hàng chục ngôi sao Premier League phải đá đến những trận cuối cùng. Thêm vào đó là việc khóa sổ chuyển nhượng trước khi giải đấu bắt đầu. Nếu như các đội mạnh mà không sẩy chân ngay từ đầu giải, vì lý do này hoặc lý do khác, thì đấy mới là chuyện lạ. Và tóm lại, đội thành công nhất không phải là đội đá hay nhất, mà là đội mất điểm ít nhất trong vài tháng đầu mùa.
Klopp không phải lăn tăn về chuyện các đội khác sẽ liên tục mất điểm. Vấn đề chỉ là chính Liverpool của ông có tập trung thật tốt để luôn phát huy được chính khả năng của mình hay không mà thôi. Đến đây, bài toán đã trở nên dễ hơn: Liverpool không phải tăng tốc, mà chỉ cần giữ đúng khả năng để hưởng lợi khi các đối thủ chính tự thụt lùi. Đội bóng của Klopp chỉ cần luôn đứng vững. Có nghĩa, đấy là công việc mà chính thầy trò Klopp có thể tự chủ, tự quyết định. Đâu phải quá khó!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Với việc vừa giúp Man City đánh bại Chelsea 2 bàn không gỡ ở trận tranh Community Shield đêm qua, HLV Pep Guardiola đã giành tới 24 danh hiệu trong 10 năm qua.
Sao nhiều năm khổ sở với vị trí thủ môn, rốt cuộc cũng đến lúc các CĐV Liverpool có thể mỉm cười. Với Alisson và 90 phút ra mắt ấn tượng trước Napoli rạng sáng qua trong trận giao hữa tại Ireland, Liverpool đã có một người gác đền xuất sắc, giúp họ bay xa.
HLV Maurizio Sarri của Chelsea đã cho phép thủ thành Thibaut Courtois ra đi để hoàn thành giấc mơ được thi đấu cho Real Madrid. Vụ chuyển nhượng nhiều khả năng sẽ được hoàn tất trong tuần này.
Kỳ chuyển nhượng Hè 2018 ở Anh chỉ còn vài ngày nữa là khép lại. Trong những ngày chót này, M.U đang tính tạo ra thương vụ bom tấn khi đổi Anthony Martial lấy Willian.
Alisson Becker không có nhiều đất diễn ở chiến thắng 5-0 của Liverpool trước Napoli, song màn trình diễn của thủ thành tân binh này mang đến cho người hâm mộ đội bóng thành phố cảng sự an tâm đáng kể.
Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, Ngoại hạng Anh 2018/19 sẽ chính thức khởi tranh và lúc này trên TTCN đã chứng kiến các đội bóng chi tiêu vượt ngưỡng 1 tỷ euro.
Chỉ sau 3 tuần và 3 trận đấu, tất cả đã thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai phiên bản Chelsea, một của Antonio Conte và một của Maurizio Sarri. Mấu chốt quyết định nằm ở Jorginho. Đêm nay tại Wembley, sự đổi thay ấy sẽ hiển thị rõ ràng hơn.
Dù Ngoại hạng Anh 2018/19 chỉ còn 5 ngày nữa sẽ khởi tranh, song mối quan hệ căng thẳng giữa HLV Jose Mourinho và phó chủ tịch Ed Woodward vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Dù rất cố gắng trong giai đoạn thi đấu Hè nhưng hậu vệ Timothy Fosu-Mensah vẫn không làm hài lòng HLV Jose Mourinho và buộc phải rời Man United lần thứ 2.
Xavi Hernandez từng nói rằng Barca thực ra tốt hơn trong 4 trận gặp Real Madrid và Girona mùa này, chỉ có điều nó không được thể hiện trên bảng tỷ số. Vậy nhà cầm quân 44 tuổi dựa vào đâu để phát ngôn như vậy?
Nhận định bóng đá trận Bochum vs Leverkusen trong khuôn khổ vòng 33 Bundesliga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 0h30 ngày 13/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn