Lampard khiến cố nhân Chelsea trải qua đêm Halloween khiếp đảm

Nguyên Phong
11:30 ngày 01-11-2018
Mặc dù Chelsea đã giành chiến thắng trước Derby County tại vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh, nhưng Frank Lampard và các học trò đã khiến cả sân Stamford Bridge phải trải qua đêm Halloween trong sợ hãi.
Derby và Lampard khiến Chelsea trải qua đêm Halloween sợ hãi
Vào đêm Halloween, Lampard dẫn dắt các học trò tại Derby tới sân Stamford Bridge. Đây là sân đấu mà hình ảnh Lampard vẫn còn được chăng khắp nơi với tư cách của một huyền thoại sống ở Chelsea. Tại đây, cựu tiền vệ người Anh đã ghi 211 bàn trong 648 trận và giúp Chelsea đoạt 11 danh hiệu lớn nhỏ. Khi bước ra sân đấu, Lampard đã được chào đón nhiệt liệt bởi đám đông CĐV The Blues. 

Nhưng trong đêm Halloween, dịp lễ mà mọi người đều hóa trang thành một nhân vật kinh dị nào đó, Lampard đã quyết định trở thành nhân vật phản diện tại sân Stamford Bridge. Giống như nhân vật Two-Face trong loạt truyện tranh xuất bản bởi DC Comic, người từng là bạn nhưng sau lại trở thành kẻ thù truyền kiếp của Batman (Người dơi), Lampard đã từ bỏ bộ mặt công thần để khiến Chelsea phải trải qua buổi đêm hãi hùng.

Derby của Lampard đã bị thủng lưới rất sớm vì pha đá phản lưới nhà của Fikayo Tomori. Thế nhưng, “Bầy cừu” của Lampard đã không sụp đổ. Họ vùng lên gỡ hòa 1-1 chỉ 4 phút sau khi bị thủng lưới, rồi lại tiếp tục để Chelsea vượt lên dẫn trước vì một bàn phản lưới nhà nữa. Derby tiếp tục nỗ lực gỡ hòa nhờ công của Martyn Waghorn vào phút 27. Sự điên rồ của hiệp 1 chưa dừng lại ở đó khi trước giờ nghỉ, Cesc Fabregas đem về bàn thắng thứ 3 cho Chelsea.

Chelsea 3-2 Derby

Nhìn chung, Chelsea vẫn nắm quyền kiểm soát trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, Derby mang đến sự run rẩy cho hàng thủ của Chelsea trong mỗi lần lên bóng. Sự hớ hênh trong phòng ngự của đội chủ nhà đã bị các học trò của Lampard khai thác triệt để. Chính vì điều đó, HLV Sarri đã phải tung 2 hậu vệ chính là David Luiz và Cesar Azpilicueta vào sân trong hiệp 2.

Thế nhưng, sự thay đổi an toàn đó của Sarri không giúp khung thành của Chelsea ngừng chao đảo. Những phút cuối trận, phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ thành Willy Caballero cộng thêm may mắn, The Blues mới không bị chọc thủng lưới. Thậm chí ở phút 90, David Nugent đã đưa bóng chạm cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Nếu bị gỡ hòa, Chelsea sẽ đứng trước nguy cơ bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh giống M.U – đội đã bị Derby loại trên loạt luân lưu. Rõ ràng, Lampard và các học trò đã khiến sân Stamford Bridge phải trải qua đêm Halloween sống trong sợ hãi. Ở khía cạnh khác, đây cũng là một lời khẳng định tài năng huấn luyện của Lampard. Cựu tiền vệ người Anh cho thấy ông đủ khả năng tiến vào tốp đầu trong giới HLV trong tương lai.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x