Chelsea: Chọn Lampard là chọn kỷ luật và hành động

Hà Trang
14:03 ngày 16-06-2019
Những gì người ta nhớ về một Chelsea kỷ luật, thực dụng và hiệu quả sẽ nằm gọn trong hành lý Frank Lampard trong ngày trở về Stamford Bridge với thân phận mới: HLV.
Lampard: Ông chủ đích thực đã quay trở lại Chelsea
Dù chưa công bố chính thức nhưng Maurizio Sarri đã ở rất gần Juventus, buộc Chelsea phải nhanh chóng tìm ra người thay thế ngồi vào ghế nóng. Tuần trước, sau một cuộc điện thoại thân mật, ông chủ Roman Abramovich đã thuyết phục được Lampard trở lại mái nhà xưa.

Đây là một quyết định vội vàng và bất cẩn của Abramovich - người chưa bao giờ thuê HLV người Anh trong 16 năm ở Tây London? Trên thực tế là không, bởi đây là lời mời đã kéo dài 5 năm. Chỉ 1 tháng sau khi Lampard chơi trận cuối cùng cho Chelsea vào năm 2014, Jose Mourinho tiết lộ đoạn trao đổi với Abramovich: "Ông chủ luôn để cửa mở với Lampard, cho phép cậu ấy quay trở lại bất cứ khi nào muốn và bằng bất cứ cách nào".

Với Lampard, câu hỏi của Chelsea không phải là "có hay không", mà chỉ là "khi nào" mà thôi. Trong hoàn cảnh hiện nay, những người đứng đầu Chelsea càng mong mỏi một cựu công thần như Lampard hơn bao giờ hết.

Những truyền thống được xây dựng từ thế hệ Lampard đã mai một rất nhiều ở Chelsea. Họ không còn phòng ngự chắc như xưa, tấn công cũng kém phần sắc sảo. Họ không còn gây khó chịu như trước, mà bỏ cuộc nhanh chóng trong những cuộc đua vô địch. Và đau đớn nhất, họ không còn kỷ luật như trước. 

Lampard có sự hậu thuẫn từ Abramovich
Lampard có sự hậu thuẫn từ Abramovich

Thời Lampard, sẽ chẳng có cầu thủ nào dám ngang nhiên chống lại mệnh lệnh của HLV ngay trong lúc thi đấu. Thời Lampard, cũng chẳng có HLV nào phải tức đến nổ đom đóm mắt và đùng đùng bỏ vào đường hầm. Chuyện của Sarri, Kepa, Higuain, David Luiz là thực trạng của thời đại.

Sarri không giải quyết được, cũng chẳng còn hứng thú giải quyết. Ông muốn bỏ về Italia, để lại đám hỗn độn này cho người kế nhiệm. Lampard làm được không?

Với nhiều người, thời của mình, dù không giữ băng đội trưởng như John Terry nhưng Lampard vẫn luôn là thủ lĩnh. Anh không nói nhiều, chỉ chứng minh bằng hành động. Lối chơi đơn giản, đôi mắt cương nghị, Lampard là biểu tượng của một The Blues thực dụng nhưng đầy hiệu quả. Và với một người ít nói kiểu này, họ không nói thì thôi, đã nói thì phải có người nghe.

Một chuyên gia am hiểu Ngoại hạng Anh như Harry Redknapp tin tưởng tuyệt đối vào Lampard: "Cậu ấy sẽ có quyền lực thực sự. Lampard không chấp nhận những thứ vớ vẩn. Một cầu thủ xuất chúng như Eden Hazard đã ra đi. Không có ý coi thường nhưng chẳng ai trong phần còn lại của Chelsea có thể nhìn Lampard và nói: "Tôi là một cầu thủ lớn hơn, giỏi hơn ông".

Ai dám bắt nạt Lampard ở Chelsea?
Ai dám bắt nạt Lampard ở Chelsea?

Lampard đóng góp nhiều cho Chelsea hơn tất thảy những con người hiện tại và đó là một điểm xuất phát không tệ cho cậu ấy. Sẽ chẳng có cầu thủ nào mà Lampard không thể xử lý nổi".

Sẽ có người lo lắng về chuyên môn của Lampard - một chiến lược gia mới 40 tuổi và chỉ có duy nhất kinh nghiệm làm việc ở một đội bóng hạng dưới như Derby County. Nhưng Chelsea là một CLB đặc biệt, đã từng thành công với Avram Grant và Roberto Di Matteo. Bạn thấy đấy, họ cần hơn một chiến lược gia nói được quân, thay vì một HLV chỉ giỏi dùng sa bàn.

Chưa kể, Lampard sẽ được trợ giúp bởi những người bạn thân như Petr Cech và Didier Drogba - những công thần mang dòng máu xanh lam đích thực. Có kẻ phản loạn nào dám đối đầu với nhóm người xuất chúng này, với sự hậu thuẫn của Abramovich? 

Những khán đài Stamford Bridge sẽ lại dậy sóng, người hâm mộ sẽ hét vang tên Lampard, chỉ cần một bầu không khí như thế, Chelsea hào hùng đã trở lại được quá nửa rồi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x