Ai đã làm Messi ra nông nỗi này?

Dũng Phan
09:17 ngày 21-06-2019
Giới truyền thông đang chỉ trích Messi không có tư chất thủ lĩnh. Họ chỉ trích Messi yếu đuối, chê bai Messi không có cá tính và khả năng vực dậy tinh thần đồng đội. Thế nhưng chính họ lại không biết rằng đã góp phần tạo nên Messi của ngày hôm nay.
Lăng kính: Ai đã làm Messi ra nông nỗi này?
Tục ngữ Việt Nam có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, câu nói này thường được thốt lên đầy ai oán mỗi khi gia đình gặp phải đứa con hư mà cha mẹ đã không thể dạy dỗ được. Khi ấy, ngoài việc đổ tại ông trời, thì chẳng còn gì để nói nữa. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ đã không thấu hiểu hết được hàm ý sâu xa của ông bà ta khi đúc kết ra câu tục ngữ đó.

“Trời” ở đây mang ý nghĩa rất rộng chứ không phải là một thế lực siêu nhiên nào cả. “Trời” ở đây chính là môi trường gia đình, bạn bè, thầy cô giáo và mối quan hệ xã hội. Đấy là những thứ đã góp phần định hình nên tính cách của một con người. K.Marx định nghĩa: “Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”. Tư cách thủ lĩnh của Lionel Messi hôm nay, chính là kết quả của quan hệ mà xã hội suốt hơn 10 năm qua thế giới đã dành cho cầu thủ Argentina. 

Giới bóng đá 12 năm qua có hai người con lớn, người con đầu là Cristiano Ronaldo, và người con thứ hai là Lionel Messi. Giới truyền thông “cưng” hai cầu thủ này như trứng, họ tạo nên một cuộc đua tranh “vô tiền khoáng hậu” CR7-M10. Và trong quá trình xây dựng nên cuộc “đại chiến giữa hai vị thần” ấy, thì một cách vô tình hay cố ý họ đã tạo nên hai hình ảnh đối lập giữa CR7 và Messi. Giới truyền thông dựng nên một CR7 đẹp trai, nhà giàu, kiêu ngạo, và phần nào là đáng ghét. 

Một Messi mệt mỏi không thể kéo cả đoàn tàu Argentina đến chiến thắng
Một Messi mệt mỏi không thể kéo cả đoàn tàu Argentina đến chiến thắng

Còn Lionel Messi được xây dựng là bé nhỏ, thân thiện, đáng yêu, với một bầu trời tư cách lồng lộng. Mỗi chiến quả Messi gây dựng được, mỗi bàn thắng mà tuyển thủ Argentina tạo ra đều được tâng bốc lên một tầm cao mới. Trong khi đó, với mỗi hành động tội lỗi (nếu có) của C.Ronaldo thì sẽ được nhân lên gấp bội.

Theo thời gian, dù rằng C.Ronaldo vẫn rất mực được yêu mến (bằng chứng là số lượng người theo dõi anh trên mạng xã hội), thì nhắc đến anh vẫn là những câu từ có tính dè bỉu cao hơn so với một Messi “đạo đức sáng ngời”. Sepp Blatter, cựu chủ tịch FIFA thậm chí còn đứng giữa bàn dân thiên hạ mà tuyên bố rằng: “Messi là một “goodboy”, gia đình nào cũng muốn có đứa con như vậy, trong Ronaldo là một sĩ quan.” 

Khi Messi thất bại, kỳ lạ thay tâm lý bao bọc luôn được đưa lên hàng đầu, và đồng đội phải là người có lỗi. Khi Ronaldo thất bại, mọi tội lỗi là của siêu sao người Bồ Đào Nha. Chàng trai này thậm chí còn bị huýt sáo ngay trên Santiago Bernabeu, đồng thời công khai bày tỏ sự tức giận khi không được chủ tịch Florentino Perez bảo vệ. Trái ngược hoàn toàn với cảnh cả Catalunya bảo vệ Messi, thì Ronaldo lại đi khắp cả châu Âu với các thử thách mới. 

Argentina 1-1 Paraguay

Và rồi chính ở đó, một xã hội bao bọc đã tạo ra một Messi yếu đuối khi bị lâm vào nghịch cảnh, và một xã hội nhiều cay nghiệt đã trui rèn Ronaldo trong lửa đỏ. Ngày mà họ tiếp nhận chiếc băng đội trưởng ở ĐTQG, cũng là lúc Messi nhận cái giá phải trả của sự chiều chuộng do giới truyền thông lẫn Barca tạo ra, còn Ronaldo được hái quả ngọt của một “sĩ quan chỉ huy” như lời Sepp Blatter nói ngày nào. 

Hệt như hai người con trong gia đình sau khi rời vòng tay của phụ huynh để ra với cuộc đời. Người con cả đời phải chiến đấu, hẳn đương nhiên biết phải làm gì lúc nguy nan. Còn người con luôn được o bế thì sẽ không biết cách vực dậy tinh thần người khác. Messi chính là người con thứ hai ấy! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x