Lăng kính: Ai lỡ hẹn câu thề?

Ngọc Trung Ngọc Trung
17:11 ngày 08-05-2019
Lionel Messi đã không thể giữ được lời hứa đem chiếc cúp Champions League danh giá về Nou Camp. Tuy nhiên, lỗi thuộc về ai?
Lăng kính: Ai lỡ hẹn câu thề?
3 năm qua, Barca gặm nhấm nỗi ê chề tại đấu trường Champions League khi liên tiếp bị loại ngay ở tứ kết. Không những thế, cứ năm sau đội bóng xứ Catalan lại thất bại nặng nề hơn năm trước. Năm 2016 là sự bế tắc trước một Atletico Madrid lì lợm. Năm 2017 là sự bất lực trước Juventus bản lĩnh. Và năm 2018 là sự bạc nhược trước AS Roma thăng hoa. 

Cũng trong 3 năm đó, tồi tệ hơn nữa là Barca ngậm ngùi chứng kiến đại kình địch Real Madrid liên tiếp đăng quang. Thế nên, bất chấp sự thống trị tại đấu trường quốc nội, nỗi thèm khát danh hiệu danh giá nhất châu Âu của người Catalan ngày càng cháy bỏng. Người thèm khát nhất, dĩ nhiên không phải ai khác ngoài Lionel Messi, người bắt đầu từ mùa giải 2018/19 không chỉ với vị thế ngôi sao số một mà còn giữ thêm trọng trách thủ quân.

Bởi vậy, ở trận đấu tranh cúp truyền thống Joan Gamper trước thềm mùa giải mới của Barca, Messi với tấm băng đội trưởng trên tay hứa hẹn: “Ngay cả khi giành Cúp Nhà Vua và La Liga mùa trước thì việc bị loại ở tứ kết Champions League vẫn khiến chúng tôi cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể ở mùa giải này để đưa chiếc cúp Champions League trở lại Nou Camp”. Đó là câu thề của một người đàn ông từng trải, một thiên tài bóng đá và trên hết, là câu thế của một thủ lĩnh.

Mọi thứ đã đúng cho đến sau vòng tứ kết. Barca xóa dớp dừng chân tại vòng 8 đội và Messi tỏa sáng rực rỡ. Thậm chí đúng cho đến sau lượt đi bán kết, Barca đánh bại Liverpool 3-0 tại Nou Camp và La Pulga bùng nổ với một cú đúp. Trong đó, bàn thắng ấn định tỷ số được thực hiện theo cách không thể thần diệu hơn, với cú đá phạt hàng rào từ cự ly 30m găm bóng vào góc chữ A.

Messi không thể kéo cả Barca tới chức vô địch Champions League
Messi không thể kéo cả Barca tới chức vô địch Champions League

Trước trận lượt về, Klopp hẹn nhưng không hứa: “Liverpool mất hai tiền đạo giỏi nhất và phải ghi 4 bàn vào lưới Barca trong 90 phút. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng nhưng chừng nào còn đứng trên sân, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức. Thật không gì tuyệt vời hơn nếu chúng tôi làm được điều đó. Hoặc nếu không, chúng tôi sẽ thất bại theo cách đẹp đẽ nhất”.

Klopp nói đúng, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, nhưng đêm qua sự khắc nghiệt không đến với Liverpool mà đến với Messi và đồng đội. Barca trải qua 90 phút chịu đựng, bạc nhược và khiếp đảm trước khí thế hừng hực mà đội chủ nhà tạo ra cả dưới sân lẫn trên cầu trường. Những màn pressing kịch liệt, những tiếng hát đồng thanh hùng tráng khiến gã khổng lồ xứ Catalan co rúm. 

Barca thua đúng 4-0 và bị loại. Bi kịch càng trở nên bi kịch bởi sự lặp lại của một năm trước. Và, Messi đã lỡ hẹn câu thề. Nhưng suy cho cùng, Messi đáng thương hơn đáng trách. Anh nhận trọng trách của một thủ lĩnh nhưng xung quanh thiếu những cộng sự tương xứng. Không cần nhắc lại trận tứ kết với Manchester United hay trận bán kết lượt đi, ngay tại Anfield, Messi vẫn là phương án duy nhất, hy vọng duy nhất của Barca. 

Không Messi không chiến thắng gần như là điều đương nhiên với Barca
Không Messi không chiến thắng gần như là điều đương nhiên với Barca

8 pha dứt điểm Barca tung ra, La Pulga sút 3 và dọn cỗ 3. Vậy, liệu có thể đòi hỏi hơn ở Messi?! Hay cần đòi hỏi ở Coutinho, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử; ở Dembele, bản hợp đồng trị giá 105 triệu euro chưa kể 40 triệu euro biến phí; ở những cầu thủ xung quanh Messi và từ chính HLV Ernesto Valverde, người đã không thể rút kinh nghiệm từ thảm bại Rome và xa rời triết lý Barca?!

Mở rộng vấn đề, 8 năm trở lại đây, quãng thời gian sung mãn nhất trong sự nghiệp của Messi, từ 24 đến 32 tuổi, Barca chỉ 1 lần vô địch Champions League trong khi vẫn chi hàng núi tiền chiêu binh mãi mã. Nói cách khác, BLĐ Barca đã không thể tận dụng hết nguồn tài nguyên khổng lồ của siêu sao người Argentina bởi những kế hoạch chuyển nhượng đa phần thất bại. 

Vậy Messi đáng thương hay đáng trách? Khóc cho Messi hay khóc cho Barca? Messi phụ Barca hay Barca phụ Messi?! Cảm ơn thầy trò Klopp, cảm ơn CĐV Liverpool đã trả lời hộ câu hỏi nhức nhối ấy bằng một màn trình diễn tuyệt luân và cảm xúc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x