Lăng kính: Argentina và sự tĩnh lặng lạ thường trước Copa America
Chỉ còn ít ngày nữa Copa America 2019 sẽ khởi tranh, thế nhưng tại Argentina là một sự tĩnh lặng và thờ ơ đến lạ thường.
Mạng lưới đường sắt Argentina có tổng độ dài 47.000km. Ngày nay, giá trị sử dụng của loại hình giao thông vận tải này khá thấp, không tận dụng tối đa công suất và chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa. Thực tế chỉ có chưa đến 5.000km đường sắt được dùng để phục vụ hành khách. Là một công cụ phát triển, đường sắt đang đối mặt thực trạng ngày càng trở nên tầm thường tại xứ sở Tango.
Thế nhưng, đã có một thời, đường sắt, đoàn tàu và sân ga trở thành phương tiện tuyệt hảo để lan tỏa bóng đá. Theo định nghĩa trên, sẽ khó có thể tìm thấy một tuyến đường sắt nào làm sinh sôi tình yêu trái bóng tròn hơn tuyến đường sắt nối Buenos Aires và Tucuman được xây dựng bởi công ty Central Cordoba.
Bởi lẽ các nhân viên của công ty này trên đường phát triển tuyến đường sắt đã cho ra đời các đội bóng tại Cordoba (Instituto Atletico Central Cordoba), tại Rosario (Club Atletico Central Cordoba) và tại Santiago del Estero (Club Atletico Central Cordoba). Trong đó, Club Atletico Central Cordoba vừa tổ chức lễ Bách niên (sinh nhật đội bóng lần thứ 100) cách đây hơn một tuần, vào ngày 3/6.
Và lễ ăn mừng của đội bóng càng trở nên ý nghĩa gấp bội khi lần đầu tiên trong lịch sử họ giành được vé tham dự giải đấu cao nhất của bóng đá Argentina, giải Superliga. Tuy nhiên, niềm hân hoan ấy chỉ gói gọn trong thành phố Santiago del Estero, trong khi đa số những người Argentina đang đối diện một vấn đề khác. Đó là đội tuyển quốc gia nước này sắp sửa sang Brazil tham dự Copa America.
CĐV Argentina khá thờ ơ với đội tuyển và Copa America
Chiến tích tệ hại cùng thực tại thê thảm, các CĐV Argentina liệu có còn quan tâm tới đội tuyển, hay sẽ dành thời gian cho cơm áo gạo tiền hoặc những nguồn vui khác?! Cần nhìn vào thực tế là xứ sở đã sản sinh ra Alfredo Di Stefano, Diego Maradona và Lionel Messi, đội tuyển đã 2 lần vô địch thế giới, 3 lần vào chung kết World Cup, 14 lần vô địch Nam Mỹ (Copa America) và 14 lần khác giành ngôi á quân đã quá quen với việc thua cuộc.
Lần gần nhất ĐT Argentina giành một danh hiệu đã từ năm 1993 (Copa America), đã 26 năm trôi qua và khi đó Messi mới chỉ là chú bé 6 tuổi. Bây giờ là một Messi 32 tuổi, đang phải chạy đua hết tốc lực với thời gian và thực trạng thê thảm của bóng đá nước nhà để mưu cầu đem về cho quê hương lẫn bản thân một danh hiệu.
Đồng nghĩa sẽ rất sớm thôi, dù bất kỳ kịch bản nào xảy ra (Messi chia tay đội tuyển hoặc Argentina giành danh hiệu), người Argentina sẽ không phải đau đáu với việc cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lại có hiệu suất thấp mỗi khi khoác lên mình chiếc áo sọc trắng xanh. Có lẽ bởi vì cái kết đã ở rất gần nên một thỏa thuận ngừng bắn giữa giới mộ điệu và Messi được thiết lập.
Bằng chứng là Copa America 2019 đến với đất nước Argentina một cách trầm lắng lạ thường, thậm chí người hâm mộ còn miễn cưỡng chờ đợi tiếng pháo khai hội tại Brazil. Sự phấn khích và cuồng loạn từng thấy dường như tan biến. Thật khó tin khi những người đã làm rung chuyển cả cầu trường theo nghĩa đen khi Boca Juniors gặp River Plate trong trận Superclasico nay lại thờ ơ liếc mắt qua tấm pano quảng cáo cho Copa America.
Tuy nhiên sự thờ ơ đó có thể giúp Messi và đồng đội có được sự tập trung
Để có dẫn chứng rõ ràng hơn, đại học Abierta Interamericana đã thực hiện một cuộc khảo sát về Copa America đối với người Argentina. Kết quả là cứ hai trong số ba người được hỏi tin rằng HLV Lionel Scaloni không xứng đáng dẫn dắt đội tuyển. Cứ một trong hai người tuyên bố ít quan tâm đến Copa America. Và chỉ một trong mười người xem xét khả năng di chuyển sang Brazil cổ vũ cho Albiceleste.
Tuy nhiên, sự lạnh nhạt của người hâm mộ với ĐTQG tại Argentina đã có tiền lệ. Albiceleste có lẽ là đội tuyển hiếm hoi đã quen với việc lên đường tham dự các giải đấu lớn trong sự bỉ bai la ó của người hâm mộ. Bằng chứng là đã có thời điểm ĐT Argentina trải qua hai năm liền mang chuông đi đánh xứ người khắp từ Đông sang Tây, Á đến Âu chứ không dám thi đấu tại quê nhà vì sợ cơn phẫn nộ của người hâm mộ.
Đội tuyển đó thậm chí còn bị HLV Cesar Luis Menotti, người đã dẫn dắt Argentina vô địch World Cup 1978 chỉ trích là “trông không ra một đội bóng”. Đội tuyển bị xem thường và 2 năm không dám “về nhà” ấy được dẫn dắt bởi Carlos Bilardo, đã vô địch World Cup 1986 và đang hướng tới World Cup 1990, kết quả là tiếp tục lọt vào chung kết và chỉ chịu thua Đức với tỷ số tối thiểu.
Vì vậy, trong sự tĩnh lặng và thờ ơ của giới mộ điệu, biết đâu đấy Messi và các đồng đội lại có được sự tập trung và quyết tâm tối đa để chinh phục danh hiệu.
Nguồn Bongdaplus
- 03:15 Xem màn trình diễn của Công Phượng trong lần đầu đá chính cho Yokohama
- 03:03 VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn