Cầu thủ từ Serie A đến Anh thi đấu: Bóng đá bây giờ đã khác

Kinh Thi Kinh Thi
09:21 ngày 05-09-2019
Từng có lúc, Calcio là kinh đô rực rỡ nhất, nếu không muốn nói là duy nhất, trong thế giới bóng đá.
Lăng kính: Bóng đá  bây giờ đã khác
Kinh đô này bắt đầu suy tàn trong những năm chuyển giao thiên niên kỷ, cùng lúc với sự cáo chung của đồng lira. Đấy cũng là lúc mà hai ngôi sao trẻ hiện thời của bóng đá Italia - Patrick Cutrone và Moise Kean - chào đời. Bây giờ, khi Cutrone và Kean cùng nhau tháo chạy khỏi cố đô bóng đá, đấy không chỉ là câu chuyện về sự nghiệp của riêng họ. Đấy là một phần không thể bỏ qua của lịch sử.

Một trong những chỗ mấu chốt đáng bàn nhất của câu chuyện này: dù muốn hay không, Juventus và Milan đều phải bán các tài năng trẻ mà họ sở hữu. Đã gọi là “tài năng”, vậy sao các đội bóng khác ở Serie A không mua? Câu trả lời: họ không thể mua. Vâng, vấn đề lớn nhất ở đây là tiền. Vài năm trước, Calcio nói chung kiệt quệ đến mức độ đã có những đội chấp nhận thi đấu dưới màu áo mang tên... nhà thổ, hoặc nhà đòn. Miễn sao có tài trợ là nhận!

Không muốn bán cũng phải bán. Đây là tình trạng trái ngược hoàn toàn với các thập niên 1980-1990, khi các đội bóng ở Calcio dù không cần mua cũng vẫn cố mua. Đấy là thời kỳ mà nếu đội này không mua, ngôi sao trong câu chuyện sẽ thuộc về đội bóng khác, và đấy có thể là chỗ tai hại. Thà mua ngôi sao chỉ để dự phòng trên ghế dự bị.

Giới hâm mộ trung niên không thể không nhớ Socrates - một trong những ngôi sao lỗi lạc nhất xưa nay của đội tuyển Brazil danh tiếng. Socrates (cùng Falcao, Zico, Junior...) trên sân cỏ World Cup thì ai cũng biết. Thế còn Socrates trên trận địa bóng đá châu Âu, tầm CLB? 

Ngược lại hoàn toàn: rất ít người biết, chứ khoan nói là nhớ. Trong cái thời kỳ mà tuyệt đại đa số các nơi đều chỉ cho phép mỗi CLB thuê 2 cầu thủ nước ngoài, đội Fiorentina “tầm trung” ở Serie A thuê ngay hai thủ quân lỗi lạc nhất trong làng cầu Nam Mỹ: Socrates (Brazil) và Daniel Passarella (Argentina). Họ không thể chơi ăn ý với nhau, cũng dễ hiểu. Họ càng không thể có tiếng nói chung với Claudio Gentile. Đây là hậu vệ “hung thần”, đã cùng đồng đội ở Squadra Azzurri bóp chết cả Brazil của Socrates lẫn Argentina của Passarella, trên đường vô địch World Cup 1982.

 Moise Kean - Patrick Cutrone
Moise Kean - Patrick Cutrone

Đấy là một sự kết hợp tréo ngoe, làm hỏng cả Fiorentina nói chung lẫn Passarella, Socrates nói riêng. Vâng, nhưng cứ phải mua nếu đấy là “hàng tốt nhất”, vì nhà đang dư tiền. Cũng chính vì các CLB trong nước quá giàu có trong thời kỳ ấy, làm gì có chuyện ngôi sao của bóng đá Italia chịu ra nước ngoài thi đấu. Ngoài chuyện lương cao, họ còn được chơi bóng trong đúng môi trường thích hợp nhất của mình.

Mạnh yếu, hoặc giàu nghèo, tất nhiên mỗi lúc mỗi khác. Nhưng bây giờ, bóng đá đỉnh cao còn có một khác biệt lớn so với thời kỳ mà Calcio bá chủ thế giới bóng đá. Đấy là sự toàn cầu hóa. Bây giờ, cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài xuất hiện ở hầu hết các ĐTQG. 

Bây giờ, HLV nước ngoài cũng xuất hiện tràn ngập ở mọi giải đấu. Và bây giờ, toàn bộ bóng đá đỉnh cao đã được quy về một “nước bóng đá”, nhờ cơ man những sự tiến bộ vĩ đại của công nghệ. Nó khác hẳn cái thời kỳ đội tuyển Brazil hầu như không biết gì về các tuyển thủ Italia trước khi đội bên gặp nhau để tranh vé vào bán kết World Cup!

Nói cách khác, bóng đá đỉnh cao bây giờ hầu như không còn ranh giới nào giữa các trường phái khác nhau nữa. Cầu thủ Italia hay Pháp, Đức đều chẳng khác nhau. Khi Cutrone và Kean chơi bóng ở Anh, họ sẽ không gặp những rắc rối lớn đến mức không thể vượt qua - như chuyện Socrates không thể chơi bóng ở Italia ngày xưa.

Vì tiền, các CLB Anh dễ dàng mua tài năng trẻ từ Italia. Và sẽ không khó để các cầu thủ trẻ Italia vươn lên trong làng bóng Anh thời nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x