Lăng kính: Chiến thắng thuộc về... Juergen Klopp

Kinh Thi Kinh Thi
06:04 ngày 27-04-2018
Bayern thua, hơn là Real thắng. Trận đấu diễn ra tại sân Allianz Arena, nơi mà trước đó Bayern chỉ mới thủng lưới 1 lần ở Champions League mùa này, và đấy là bàn thua gần như vô nghĩa (trận thắng PSG 3-1 ở cuối vòng bảng).
Lăng kính: Chiến thắng thuộc về... Juergen Klopp
Real giữ bóng chưa tới 40%. Và khi hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1, có lẽ thầy trò HLV Zinedine Zidane cũng chỉ mong rời sân với kết quả như vậy. Đấy là lý do vì sao nhiều người cho rằng Bayern vẫn còn cơ hội tranh vé dự trận chung kết, dù nói như vậy thì e rằng đã đi ngược với đặc điểm chuyên môn của một giải đấu quá quan trọng như Champions League.

Ở Champions League trước đây, hầu hết các cặp đấu loại trực tiếp đều coi như ngã ngũ ngay từ lượt đi. Vì sao một ưu thế nhỏ nhoi trong trận lượt đi (hòa có bàn thắng trên sân đối phương chẳng hạn, hoặc thắng với tỷ số tối thiểu tại sân nhà) vẫn sẽ là ngọn núi lớn để thách thức đối phương chinh phục trong trận lượt về? Bộ phận kỹ thuật của UEFA giải thích: ở đẳng cấp cao, các đội mạnh luôn tìm hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc. Lực lượng ngôi sao của họ thì, tuy khác nhau tùy đội, đa phần coi như hoàn hảo. Rất khó thay đổi điều gì một khi cuộc chơi đã tạm phân được cao thấp, cho dù chỉ trong gang tấc. Cao thủ hơn nhau chỉ trong “một chiêu, nửa thức” chính là như vậy.

Nhưng ở mùa này, bất ngờ liên tiếp xảy ra, đến nỗi nó đã trở thành hiện tượng chuyên môn thú vị, đang thách thức giới nghiên cứu. Bản thân Real đã suýt thua đau ở vòng tứ kết vừa qua, khi họ thắng đến 3-0 trên sân Juventus ở trận lượt đi, mà vẫn phải toát mồ hôi hột để “thoát” vào vòng bán kết, trong trận lượt về tại sân nhà. Barcelona bị loại sau khi thắng trận lượt đi 4-1.

Đâu là bản chất của những câu chuyện lạ đời như thế? Dĩ nhiên, cứ phải ghi nhận thuộc tính tuyệt vời nhất của môn bóng đá, là luôn chứa đựng bất ngờ. Nhưng tất cả còn nói lên rằng Real không mạnh đến mức họ nghiễm nhiên thắng 3-0 trên sân Juventus, hoặc Barcelona nghiễm nhiên thắng Roma 4-1. Tính chất bất ngờ vốn đã tồn tại trong những kết quả “đậm hơn thực chất” ấy rồi.


Giờ cũng vậy. Real tuy thắng 2-1 trên sân Bayern nhưng vẫn chưa thể yên tâm bởi đấy chẳng bao giờ là một kết quả đúng thực chất. Nếu như đôi bên đều chơi đúng sức, thể hiện đúng khả năng tốt nhất, thì xin nói thẳng: làm sao Bayern còn có cơ hội khi đã thua tại sân nhà, trước một tượng đài của bóng đá đỉnh cao?

HLV Juergen Klopp của Liverpool hẳn đã xem kỹ trận này. Và cũng có lẽ, ông đang là người vui nhất, sau khi xem kỹ các đội có thể trở thành đối thủ của Liverpool trong trận chung kết. Bayern ư? Kể cả khi đáng lẽ phải thắng (hoặc chí ít là không thua), họ cũng vẫn thua. Real ư? Một lần nữa, người ta phải đồng ý: đội thắng trong môn bóng đá không nhất thiết là đội hay hơn. Mùa này, Real cũng đã thua Tottenham hoặc Juventus trên đường tiến đến giai đoạn hiện thời ở Champions League.

Đây là mùa bóng hiếm hoi mà vòng bán kết Champions League quy tụ đại diện của 4 siêu cường bóng đá hàng đầu châu Âu. Nhưng đây hóa ra lại là mùa bóng mà “siêu CLB” nào cũng đã tỏ ra nhạt nhòa - thắng không ra thắng, mà thua cũng chẳng ra thua.

Có người từng nói trước trận Bayern - Real, rằng đấy chính là cặp đấu “siêu kinh điển” của trận địa Cúp C1/Champions League. Nhìn lại lịch sử, quả cũng đáng nói như thế. Đấy là hai tên tuổi quá lớn. Nhưng, Liverpool mới là đội duy nhất ở Champions League tính đến thời điểm này, tỏ rõ sức mạnh với những đường nét sắc sảo. “Bayern hay Real đều chỉ đến thế”? Dĩ nhiên, Klopp chỉ tự hỏi chứ ông đâu có nói ra!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x