Hazard: Cho một lần cuối?

Kinh Thi Kinh Thi
11:28 ngày 05-05-2019
Tối nay, trong trận sân nhà cuối cùng ở Premier League mùa này, Chelsea sẽ ra mắt mẫu trang phục mới - trang phục sân nhà mà The Blues sẽ sử dụng trong mùa bóng tới. Ở một khía cạnh nào đó, “chào đón” đáng lẽ phải là chủ đề chính cho giới hâm mộ Stamford Bridge, trong sự kiện này.
Lăng kính: Cho một lần cuối?
Và nếu như giới hâm mộ Chelsea có dịp cùng lúc chào đón cả màu áo mới lẫn suất dự Champions League - trong mùa bóng phải nói một cách khách quan là khốc liệt chưa từng thấy trên sân cỏ Anh - thì cũng là đẹp, ở một mức độ nào đó. 

Đành rằng không thể tranh ngôi vô địch, nhưng đấy là chuyện bình thường, nhất là khi so sánh với trường hợp Liverpool có thể lấy đến 97 điểm... mà vẫn không vô địch. Hơn cả M.U lẫn Arsenal trong chặng nước rút là quá tốt rồi, chưa kể khả năng vô địch Europa League cũng vẫn còn đấy, để Chelsea khép lại một mùa bóng thành công nhiều hơn thất bại.

Tiếc thay, trong mọi trường hợp thì suất dự Champions League chưa thể xuất hiện khi trận Chelsea - Watford khép lại. Giả sử Chelsea thắng trong khi Arsenal chỉ hòa Brighton ở vòng này thì đội bóng của HLV Maurizio Sarri coi như xong việc ở Premier League (không cần bàn đến M.U “coi như đã tuyệt vọng rồi”). Khổ nỗi, Chelsea đá trước, nên dù thắng đậm đến đâu cũng vẫn phải chờ.

Và rồi cuối cùng, giới hâm mộ Chelsea lại còn phải... chờ, chẳng biết cho đến lúc nào, xem câu chuyện về Eden Hazard sẽ ngã ngũ ra sao. Chính Hazard đã là người mẫu giới thiệu chiếc áo sân nhà mới của Chelsea. Nhưng, liệu Hazard sẽ chỉ mặc chiếc áo ấy đúng một lần trong tối nay? Hay, tồi tệ nhất trong mọi khả năng, có khi “lần duy nhất” thật ra đã là lúc Hazard diễn vai người mẫu rồi?


Trận đấu ra mắt màu áo mới có thể cũng chính là cột mốc đưa Chelsea vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên mà ngay cả Chelsea cũng đành phải bán ngôi sao mang tính “biểu tượng” của mình. Tất nhiên, “chia tay Hazard” chưa phải là điều chắc chắn. Nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng: hôm nay Hazard sẽ xuất hiện lần cuối trong một trận đấu sân nhà của Chelsea ở Premier League.

“Đấy không phải là cầu thủ để bán” - chúng ta đã phải nghe quá nhàm tai cụm từ vô nghĩa này. Các “anh hào hạng hai” cứ lặp đi lặp lại sự dối trá lố bịch ấy, kể cả khi chính họ không bao giờ đủ tư cách phát biểu như vậy. Liverpool phải bán Luis Suarez, Philippe Coutinho. Tottenham bán Gareth Bale. 

Thậm chí ngay cả M.U cũng từng phải bán Cristiano Ronaldo. Đến cả hai gã siêu khổng lồ Real Madrid, Barcelona còn không giữ nổi Cristiano Ronaldo, Neymar, thì trong bóng đá bây giờ làm gì còn loại cầu thủ “không thể bán”!

Dù sao đi nữa, Chelsea của Roman Abramovich vẫn là một trường hợp riêng biệt. Hoặc nói cách khác, ông chủ Abramovich của Chelsea là một trường hợp riêng biệt. Khi Chelsea bán Kevin de Bruyne, Mohamed Salah, Thibaut Courtois, Arjen Robben, Oscar, Juan Mata..., tất cả đều là trường hợp có lý do để chia tay. 


Chelsea không phải là đội giàu nhất, nhưng chưa bao giờ đội này bị mất ngôi sao chỉ vì đối tác đưa ra đề nghị không cưỡng được. Eden Hazard trở thành một trường hợp đặc biệt, thật đáng theo dõi, là vì vậy.

Tất cả chỉ đang nói lên một điều: Chelsea đứng trước khả năng phải bước vào thời kỳ mới - thời kỳ mà ngay cả chính họ cũng không còn “miễn nhiễm” với nguy cơ mất ngôi sao ngoài ý muốn. Eden Hazard, trong mẫu áo mới, là hình ảnh mang tính biểu tượng cho câu chuyện này. Nhưng, đấy lại không phải là câu chuyện “thoái trào”. 

Ở một khía cạnh nào đó, như thế cũng tốt. Giả sử Chelsea rút cuộc không giữ được Hazard, họ sẽ phải tồn tại và tranh chấp vinh quang bằng một con đường “thuần” bóng đá hơn. Bàn chuyện cao thấp trong bóng đá đỉnh cao mà cứ phải nặng về chuyện chuyển nhượng, tiền bạc, quyền lực, thì kể cũng chán.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x