Chờ xem 'chuyện động trời' ở Premier League

Kinh Thi Kinh Thi
07:24 ngày 21-12-2018
Ban đầu, đấy là một câu chuyện lạ: Liverpool vẫn đeo bám Man City cho đến khi mùa bóng bước vào tháng 12. Và đấy không phải là cái lạ... bình thường. Một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của Pep Guardiola vô địch Premier League mùa trước quá ư thuyết phục là bởi họ thắng quá dễ dàng, coi như “đã vô địch” trong khoảng thời gian này.
Lăng kính: Chờ xem 'chuyện động trời' ở Premier League
Man City chơi đẹp và thắng như đá tập, dẫn đến cảm giác rằng họ ở một đẳng cấp khác, trước tiên là vì họ đã bứt đi quá xa.

Từ tháng 12 trở đi, Man City mà không mải lo trình diễn thứ bóng đá đẹp, thì họ... còn việc quan trọng nào khác để làm, trong mùa vừa qua? Đấy chỉ có thể là cuộc chinh phục Champions League - mà kết quả là Man City đại bại... trước Liverpool.

Nhớ lại để thấy rõ tầm quan trọng của việc Liverpool đeo bám Man City ở Premier League mùa này. Rút cuộc ai sẽ dẫn đầu chẳng phải là điều quan trọng, trong mắt giới quan sát trung lập. Chỉ cần có câu trả lời “đấy chưa chắc là Man City”, thì Premier League đã trở thành một thế giới khác hẳn so với mùa trước rồi. Sẽ có những hệ lụy tiếp theo.

Hệ lụy trước tiên là sẽ không còn những màn độc diễn tuy hay nhưng riết cũng nhàm. Cái hay của Man City chỉ thật sự đáng giá khi họ trình diễn trong những trận đấu “thật”. Thực tế cho thấy: dù bản thân Pep Guardiola đã có không ít “bài” mới đáng kể, Man City bây giờ quả đã không còn “trình diễn” như là mục tiêu duy nhất khi ra sân nữa. Bây giờ, Man City đã phải cật lực chiến đấu để duy trì tư thế của nhà vô địch. Và khi chính họ đã có dấu hiệu “phải chiến đấu”, thì đấy lại là động lực để các đối thủ mạnh quyết tâm hơn mỗi khi gặp Man City.


Còn có hệ lụy hấp dẫn khác, từ việc không còn tình trạng “vô đối” của Man City: Liverpool trong những ngày này đang tiến thêm một bước dài từ sự đeo bám không khoan nhượng với nhà vô địch. Đội bóng của Juergen Klopp đã thật sự vượt qua đối thủ sừng sững của họ. Ban đầu, chỉ là tạm thời, khi Man City đá muộn hơn (dù sao, đấy cũng đã là áp lực). Rồi Liverpool thật sự đứng trên, khi Man City thua Chelsea. Tiếp theo là sự khẳng định: đến lượt Man City tạm dẫn đầu vì đá trước, nhưng Liverpool vẫn dễ dàng chiếm lại ngôi đầu bảng bằng chiến thắng mang hình ảnh đè bẹp á quân mùa rồi, M.U.

Bây giờ, giới hâm mộ trung lập ở Premier League lại đang đứng trước cơ hội chứng kiến câu chuyện “động trời” - chắc là không ai tưởng tượng ra nổi vào thời gian này năm ngoái: quà Giáng sinh là 4 điểm cách biệt trước Man City cho Liverpool! Vâng, cho dù chỉ là “tạm thời” đi nữa, cái vụ “hơn Man City 4 điểm” kia vẫn cứ mang chút màu sắc phiêu lưu kỳ thú, nghe lạ tai thế nào. Và dù mọi chuyện trong bóng đá đều có thể xảy ra (chưa kể đội chủ nhà Wolverhampton cũng đáng gọi là một “hiện tượng” ở Premier League mùa này), thì đấy vẫn cứ là một khả năng quá mời gọi. Động lực cho thầy trò Juergen Klopp chính là từ đó, chứ cần tìm kiếm ở đâu nữa.

Cả Premier League sẽ phải dõi mắt theo dõi trận đấu sớm Wolverhampton - Liverpool ở vòng 18 Premier League, vòng đấu áp chót lượt đi. Ở một khía cạnh khác, kết cục của cả giải đấu có khi cũng liên quan rất nhiều đến kết quả của trận đấu này. HLV Nuno Santo đang tài tình làm nên một hình mẫu “châu chấu đá xe” cũng rất hay, nơi Wolverhampton. Nhưng, muốn bàn về khả năng đặc biệt ấy (chuyên thắng các đối thủ sừng sỏ nhất giải), còn phải hỏi ai khác hơn là chính Juergen Klopp. Cách đây không lâu, Liverpool từng là đội duy nhất “bất bại” trong những cuộc đụng độ thượng đỉnh giữa “Big Six” với nhau. Chẳng lẽ Klopp còn không biết mấu chốt để có một đội như thế nằm ở chỗ nào!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x