Có phải hoàng hôn của 'Carlo đại đế'?

Dũng Phan
09:37 ngày 17-09-2019
Một thời gian dài, những người yêu bóng đá Ý rất tự hào về “Ngũ đại gia trên băng ghế huấn luyện” của họ.
Lăng kính: Có phải hoàng hôn của 'Carlo đại đế'?
Đấy là 5 vị HLV lão làng giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá ở đất nước hình chiếc ủng, 5 “cáo già” với 5 hình thái tính cách quản lý, mỗi người mỗi vẻ, tạo nên những cá tính định hình nên bức tường sừng sững tại Italia. Họ lần lượt là Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi, Fabio Capello và Carlo Ancelotti. Đó là 5 bậc thầy với các phát kiến chiến thuật tỏa rộng ra cả thế giới, mà Sir Alex Ferguson không ngần ngại tuyên bố coi Marcelo Lippi là thần tượng. 

Theo thời gian, những con người đó lần lượt già cỗi. Họ hoặc rút lui sau cánh gà (như Sacchi thành GĐĐH), hoặc nghỉ hưu (như Trap đến sống ở Vatican), hoặc đến các nền bóng đá kém hơn, vừa để vừa khai sáng, kiếm tiền, lại vẫn hữu dụng trong chiến thuật (như Capello, Lippi đến Trung Quốc). 

Trong 5 người, chỉ có Ancelotti còn ở lại châu Âu để chinh chiến với bóng đá đỉnh cao. Nhưng tháng 6/2019 vừa qua, Ancelotti đã tròn 60 tuổi. Đừng nói Ancelotti không có dấu hiệu già cỗi. Đầu tiên, khi đang từ vị trí HLV của các “siêu CLB” như Real, Bayern, mà trở về cố hương để cầm một CLB tầm trung như Napoli, thì đó là bước đi có tính chất dưỡng già cao hơn thách thức. 

Thứ nữa, từ thầy của những siêu sao như Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowsk... đến dẫn dắt những Dries Mertens, Lorenzo Insigne..., nếu bảo rằng đó không phải bước lùi trong sự nghiệp, thì đấy là sự không chấp nhận thực tế. 


Hoàng hôn như được minh chứng thêm ở vòng bảng Champions League 2018/19, một sân chơi sở trường của Ancelotti. Mùa giải năm ngoái, khi Napoli nằm trong bảng “tử thần” có cả PSG và Liverpool, mặc dù đã nắm lợi thế từ rất sớm, nhưng họ lại để PSG vượt mặt. Và ở trận quyết định (Napoli có quyền tự quyết), họ vẫn để Liverpool đánh bại. 

Đấy là trận đấu mà “Carlo đại đế” thể hiện rõ sự già cỗi và thiếu ý tưởng trước một Liverpool của Klopp tràn đầy sức trẻ, pressing tầm cao. Hôm đó ta được thấy Ancleotti với 3 Champions League đã thua Klopp chưa có danh hiệu nào. Đó là kịch bản chung của những sự đổi ngôi trong thể thao. Người già thua người trẻ, người giàu thành tích nhưng cạn kiệt ý tưởng thua kẻ không thành tích nhưng giàu ý tưởng.

Tuy nhiên, liệu đây đã là hoàng hôn của Ancelotti hay chưa? Câu trả lời là chưa chắc. Trong cuốn sách “AC Milan, 120 năm vĩ đại” vừa được xuất bản gần đây tại Việt Nam, có một chi tiết khá thú vị. Chuyện là trong những ngày đầu khởi nghiệp, do ảnh hưởng từ người thầy Sacchi, nên một thời gian dài cầm quân, Ancelotti luôn bảo thủ với sơ đồ 4-4-2 (từ chối cả Roberto Baggio đến Parma vì 4-4-2). Rồi Ancelotti nhận ra sai lầm của sự máy móc ấy, ông thay đổi để tìm triết lý riêng. 

Ở Milan, Ancelotti đã vạch con đường riêng và tạo nên sơ đồ cây thông huyền thoại, qua đó tề danh cùng Sacchi, chứ không còn là “học trò của Sacchi” nữa. Khi dẫn dắt Real, ban đầu Ancelotti cố gò ép Kền kền trắng vào sơ đồ 4-3-1-2 với Isco là hạt nhân. Nhưng rồi ông thất bại và chuyển sang 4-3-3, tạo nên B-B-C    (Bale-Benzema-Cristiano) và giành được La Decima cho Real. Một chi tiết khác, đấy là việc Ancelotti luôn thích tĩnh lặng. Việc đi tìm sự tĩnh lặng để nạp năng lượng có ý nghĩa quan trọng với người đàn ông này.

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, và Ancelotti biết để thay đổi. Đêm nay, ai cũng nghĩ Liverpool thắng dễ. Nhưng hãy cẩn thận, vì Ancelotti luôn biết cách vẫy vùng! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x