Lăng Kính: Đàn ông bị chế nhạo

Đức Hoàng Đức Hoàng
08:57 ngày 15-02-2014
Khi còn trẻ, kỹ sư Manuel Pellegrini đã đánh đổi cả một sự nghiệp ổn định để lấy cơ hội trở thành HLV.
Lăng Kính: Đàn ông bị chế nhạo
1. Sau chuyến thử sức ngắn ngủi với Universitad de Chile, ông bị sa thải và quay trở về chuyên tâm làm một kỹ sư. Rồi đội bóng nhỏ Palestino tới, và chỉ trả được 1/5 mức lương mà kỹ sư Pellegrini đang nhận khi làm việc với các bản vẽ. Nhưng rồi ông vẫn nhận lời, và coi đó mới là điểm khởi đầu cho sự nghiệp hơn 20 năm lăn lộn cùng các sân bóng.

Quyết định theo đuổi ước mơ ấy có thể là một đoạn khởi đầu đẹp cho cuốn hồi ký của danh nhân nào đó, kiểu Steve Jobs hay Thomas Edison. Thế mà đến gần cuối chặng đường, Pellegrini vẫn bị người khác chế nhạo. Đó là Jose Mourinho, người mỉa mai rằng nếu ông ta bị Real Madrid sa thải, sẽ không đời nào “hạ mình” đến dẫn dắt Malaga.

Và bởi vì người nhạo báng ông là Jose Mourinho, nên phát biểu ấy tạo thành nhiều bài báo hơn bất kỳ chiến tích nào của Pellegrini. Và thật ra, Pellegrini cũng chưa có chiến tích đáng kể nào để dập đi lời nhạo báng của Mourinho.

Mourinho vẫn không ngừng tìm cách công kích Pellegrini

Mourinho vẫn không ngừng tìm cách công kích Pellegrini từ Tây Ban Nha sang Anh. Còn Pellegrini đơn giản là lờ đi, không đáp trả, hiền lành và thẳng thắn như một sinh viên Bách khoa điển hình.

Đó chính là điểm đã khiến Pellegrini chứ không phải Mourinho được mời về dẫn dắt Man City. Bộ sậu đến từ Barca của Man City, gồm GĐKT Txiki Begiristan và GĐĐH Ferran Soriano không thích những người hay gây sự chú ý, mà chỉ thích mẫu HLV trầm lặng tập trung cho công việc, như Guardiola hay Pellegrini. Mourinho thậm chí không nằm trong danh sách ứng viên.

Hành xử như thế là rất hợp lẽ. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Pellegrini có thực sự bỏ ngoài tai những lời mỉa mai của đối phương, hay ông cũng đang bị ảnh hưởng tâm lý?

2. Trận đấu duy nhất mà Man City không đá với hai tiền đạo ở Premier League mùa này, là chuyến làm khách Stamford Bridge hồi tháng 10. Chi tiết ấy có thể gợi ý cho người ta nhiều điều. Hoặc nói toẹt ra như BLV Pat Nevin của kênh BBC, thì Pellegrini bị Mourinho “bắt thóp”. Ông không tự tin khi phải đối mặt kẻ hay chế nhạo mình.

Pellegrini có thực sự bỏ ngoài tai những lời mỉa mai của đối phương?

Một Jose Mourinho của năm 2005 sẽ gọi Jose Mourinho của năm 2014 là “một gã thích thị dâm”, soi trộm phụ nữ thay đồ qua khe cửa. Đó là cách ông ta đã mắng Arsene Wenger 9 năm về trước, khi HLV người Pháp phàn nàn về cách Chelsea tiêu tiền. Bây giờ ông ta liên tục bàn chuyện của Man City theo cái cách ấy, đến cả việc Yaya Toure thoát án phạt cũng khiến ông ta phàn nàn.

Bởi vì Jose Mourinho nhận thấy ích lợi của việc đó, nhận ra rằng nếu mình biến Pellegrini thành một kẻ thù cá nhân chứ không phải là đối thủ trên sân bóng, thì điều đó sẽ gây áp lực lớn cho HLV của Man City khi đối mặt Chelsea. 

Người đàn ông tự ái Pellegrini dường như bị thôi thúc phải “đáp trả” Mourinho trên sân bóng chứ không còn khách quan và tỉnh táo như trước các đối thủ khác nữa.

3. Áp lực bây giờ càng nặng nề hơn khi kỹ sư Pellegrini phải tìm kiếm cho Man City những danh hiệu, mà Chelsea lại là đối thủ cản đường chính.

Trên khắp các mặt báo từ Tây sang ta, Mourinho và Pellegrini được coi như kẻ thù cá nhân từ lâu. Chính Mourinho tạo ra điều đó với những lời móc máy không biết mệt mỏi, chứ phản ứng từ Pellegrini là rất ít. Mourinho đang thắng thế trong cuộc tâm lý chiến này.

FA Cup không phải là danh hiệu quá quan trọng. Nhưng đêm nay, là ngày để Pellegrini (một lần nữa) chứng minh rằng ông không sợ hãi khi đối đầu với Mourinho, không bị kẻ ngạo mạn kia đánh thức sự tự ti trong mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x