Hãy dựng tượng David Silva trước sân Etihad

Từ 10:49 ngày 27-08-2019
Ngày mà Sergio Aguero ghi bàn thắng thứ 400, cũng chính là ngày mà David Silva thi đấu trận thứ 400 cho Manchester City. Con số 400 như để nói lên sự vĩ đại của hai con người đã định nghĩa nên cái tên Manchester City trên bản đồ bóng đá thế giới thời điểm này. Nhưng với David Silva sẽ còn nhiều hơn thế.
10 năm về trước, khi trái bóng World Cup còn chưa lăn trên đất Nam Phi, Manchester City đã đạt được thỏa thuận để đưa David Silva về với họ từ đội bóng Valencia. Năm đó, Silva 24 tuổi, cao 1m73, nặng hơn 60kg và chọn đến Premier League - giải đấu nổi tiếng về thể lực và những cầu thủ cao to. Những ai theo dõi thị trường chuyển nhượng 10 năm trước đều nhớ rằng David Silva và David Villa được thèm khát cỡ nào, được săn lùng cỡ nào ngày ấy. 

Hầu như mùa Hè nào hai cái tên này cũng được đưa lên sàn chuyển nhượng. Vấn đề là chẳng dễ gì có được họ. Nhưng Silva đã chọn đến Manchester City với phòng truyền thống phủ bụi mờ, và quá ít danh hiệu. Thứ Manchester City có trong tay để đưa David Silva về có lẽ chỉ là số tiền chuyển nhượng và mức lương cao. 

Tuy nhiên, sự trần trụi của đồng tiền vào những ngày ấy không phải như bây giờ. Các cầu thủ như Silva có rất nhiều lựa chọn, và đồng tiền cũng không phải bị phá giá và đảo điên theo kiểu một cầu thủ như Oscar có thể bỏ Chelsea sang Trung Quốc và hiên ngang tuyên bố “Shanghai SIPG là ước mơ từ nhỏ của tôi”. 

Thậm chí nếu so sánh giá thì Man City mua Silva với giá 27,5 triệu euro, cũng chỉ bằng hai phần ba so với những gì mà Barcelona bỏ ra để có chàng David còn lại của Valencia là Villa. Sau này, vào tháng 10/2011, Silva cũng đã từ chối Barcelona và Real Madrid để ký tiếp hợp đồng với Man City, đơn giản vì anh vui khi ở đây và anh muốn ở lại nhiều năm nữa. 

Thứ mà David Silva tặng cho Manchester City không chỉ là chiếc chân trái khéo léo, nhãn quan chiến thuật hàng đầu, mà còn là lòng trung thành, thứ xa xỉ với những CLB dùng tiền mua danh hiệu, nhưng là thứ định nghĩa nên một đội bóng có truyền thống.


Những ngày mà Manchester City đổ tiền vào mua sắm, HLV của Manchester United là Alex Ferguson đã gọi họ là “Gã hàng xóm ồn ào”. Nhưng thấy David Silva sải bước trên sân cỏ, cười hiền lành, lặng lẽ trong cuộc sống thực, và đầy nghẹn ngào khi anh giành giật lấy sự sống cho đứa con trai sinh non của mình, ta chẳng thấy ồn ào ở đâu cả. 

Nơi đây chỉ có một người cha tuyệt vời, một người đàn ông “dùng đôi chân để nói chuyện”, như lời miêu tả của Marcello Lippi dành cho huyền thoại nước Ý Andrea Pirlo. Và đã lỡ nhắc đến Pirlo, ta nghiệm ra Silva cũng như Pirlo hay Iniesta, Kaka, họ là những con người không có anti-fan.

Manchester City hiện ra với kẻ chỉ biết vung tiền, và David Silva là dòng nước làm mát màu áo này. Carlos Tevez - ngựa chứng của bóng đá thế giới ca ngợi Silva là “bản hợp đồng tốt nhất mà Manchester City đã thực hiện”. Jamie Carragher thì xếp David Silva cùng mâm với những Thierry Henry, Dennis Bergkamp hay Eric Cantona, là những cầu thủ vĩ đại nhất Premier League. 

Và đặc biệt, Pep Guardiola từng nói một trong những lý do ông quyết định đến Man City là vì David Silva đã ở đó. Hóa ra, chàng David bé nhỏ ấy không chỉ cho Manchester City hơn 400 trận đấu, 745 cơ hội được tạo ra hay 127 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Anh đã cho Manchester City một biểu tượng và một linh hồn, một sự trung thành đầy xa xỉ. 

Cuối mùa giải này anh đi, vừa tròn 10 năm. Ngày anh chia tay, người Manchester City có thể tự hào mà nói với tất cả thiên hạ: “Các vị có Cantona, có Henry, có Lampard, còn chúng tôi có Silva”.

Vậy là đủ rồi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x