Lăng kính: M.U vs Barca, những ký ức vui vẻ

Ngọc Trung Ngọc Trung
19:50 ngày 09-04-2019
Người hâm mộ bóng đá được chia làm ba loại: Fan trung lập, fan Barcelona và fan Manchester United.
Lăng kính: M.U vs Barca, những ký ức vui vẻ
1. 1999-2019, 20 năm, từ chiếc tivi màn hình lồi 14 inches thi thoảng phải trèo lên mái nhà xoay an-ten đến chiếc smartphone 6 inches thu bé cả thế giới trong lòng bàn tay. Rõ ràng, đó là khoảng thời gian chứng kiến sự bùng nổ về công nghệ thông tin và là nền tảng cho nền công nghiệp 4.0.

Đi theo sự phát triển của thời đại số, bóng đá ngày càng trở nên phổ biến và củng cố vững vàng vị thế môn thể thao vua. Tính đến thời điểm hiện tại, quá nửa thế giới là tín đồ túc cầu giáo và có thể tạm chia làm ba trường phái: fan trung lập, fan Manchester United và fan Barcelona. 

Thật vậy, người ta ước tính M.U là đội có nhiều CĐV nhất thế giới và rơi vào khoảng 700 triệu CĐV. Nếu con số này chỉ mang tính định tính thì theo định lượng, Barca là đội bóng có số tài khoản theo dõi trên các trang mạng xã hội nhiều nhất thế giới, với con số lên tới 1,1 tỷ được ghi nhận vào năm 2018. Trong khi đó, số tài khoản theo dõi M.U cũng lên tới gần 800 triệu.

Sự định hình 3 trường phái này xuất phát từ những cú "ăn ba" vĩ đại. Ngược dòng thời gian trở về 20 năm trước, Premier League với chiến lược tiếp thị đúng đắn khi đánh vào thị trường châu Á thì M.U chính là ngọn cờ đầu. Điểm nhấn để Quỷ đỏ thành Manchester chiếm cảm tình với người hâm mộ chính từ cú "ăn ba" ở mùa giải 1998/99.

Cú ăn ba thần thánh năm 1999 đem đến cho người hâm mộ M.U lượng CĐV khổng lồ
Cú ăn ba thần thánh năm 1999 đem đến cho người hâm mộ M.U lượng CĐV khổng lồ

Đúng 10 năm sau, ở mùa 2008/09, Barca truất ngôi M.U, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cũng bằng một cú "ăn ba". Tất nhiên, Inter Milan và Bayern Munich cũng "ăn ba" nhưng những cú "ăn ba" của hai đội bóng này không hấp dẫn và kịch tính như M.U cũng như không áp đảo và thuyết phục như Barca. Hơn nữa, Inter và Bayern lại chọn lối chơi phòng ngự phản công phản cảm. Và cuối cùng, Inter và Bayern không sở hữu những thế hệ cầu thủ tuyệt vời như M.U và Barca. M.U là Class 92 của Scholes, Beckham..., Barca là Lứa 87 của Messi, Pique... 

2. Thế cho nên, khi lá thăm may rủi đưa Barca và M.U đụng nhau tại tứ kết Champions League 2018/19, túc cầu giáo quay cuồng theo những cuộc bàn luận, tranh luận, thậm chí khẩu chiến giữa CĐV hai đội. Bởi vậy, cuộc đụng độ giữa Barca và M.U có thể xem là chuẩn mực của một trận cầu đinh thời đại 4.0. Đó là truyền thống, là duyên nợ, là đẳng cấp của đội bóng và đấu trường đụng, và quan trọng nhất, là lượng CĐV khổng lồ.

Trong từ trường làm nghiêng ngả thế giới bóng đá ấy, những ký ức cũng dội về loạn xạ. Từ hai trận hòa 3-3 thuộc dạng hay nhất lịch sử tại vòng bảng Champions League 1998/99 đến cú nã đại bác của Paul Scholes. Từ pha bật cao đánh đầu lái bóng khiến cặp trung vệ Vidic và Ferdinand lẫn thủ thành Van der Sar phải ngước nhìn của Messi đến cái tay run của Sir Alex Ferguson. Biết bao con tim đã thổn thức.

Không chỉ các CĐV, ngay chính những thành viên, những nhân vật chính của cuộc thư hùng trước mắt cũng tìm thấy quá khứ trong hiện tại. Đối với HLV Solskjaer là hoài niệm hào hùng với bàn thắng mở màn cho cuộc lội ngược dòng thần thánh của M.U trong trận chung kết Champions League 20 năm trước tại Nou Camp, thánh địa của Barca. 

Messi sẽ là Napoleon chinh phạt Old Trafford?
Messi sẽ là Napoleon chinh phạt Old Trafford?

Đối với Messi, M.U là một miền ký ức tươi đẹp. Những năm tháng vàng son nhất của siêu sao người Argentina đều gắn liền với Quỷ đỏ. Đó là 2 trận chung kết Champions League mà anh đều ghi bàn và Barca đều giành chiến thắng. Trong khi đó, Pique là gạch nối giữa Barca và M.U. Với trung vệ này, Barca là tất cả. Tuy nhiên, nếu không có những năm tháng rèn giũa tại Old Trafford, dưới sự dẫn dắt của Alex Ferguson, Pique đã không có ngày hôm nay.

Tất nhiên, trong tâm trí của Solskjaer, Messi, Pique hay bất cứ ai khác là thành viên của M.U và Barca, ký ức chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Tất cả đang tập trung cho cuộc thư hùng ngày mai tại Old Trafford. Một trận Thermopylae của bóng đá, nếu Solskjaer tái hiện hình ảnh vua Leonidas I, Pogba và các đồng đội biến thành chiến binh Sparta quả cảm để chống chọi lại đế chế Ba Tư Barca hùng cường. Hoặc cũng có thể, Messi tiếp tục sắm vai Napoleon “chỉ một tiếng hắt hơi là khiến cả châu Âu cảm lạnh” để chinh phạt Old Trafford. 

Tại sao lại có những ký ức hay so sánh nêu trên? Vì ký ức hay tổng quát hơn là lịch sử hình thành theo hình xoắn ốc, một sự kiện trong hiện tại đều phảng phất đường nét của quá khứ. Thế nên, ký ức và lịch sử cần được lưu giữ. Để nuôi nấng và tái tạo tâm hồn hoặc đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. M.U và Barca ngày mai mang sứ mệnh ấy trong thời đại 4.0.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x