Pep, Simeone & Allegri: Những kẻ bị ám ảnh bởi Champions League

Dũng Phan
10:38 ngày 12-03-2019
Không hẹn mà gặp, trong cái đêm 12/3 rạng sáng 13/3 tại Champions League, cùng nhau xuất hiện những kẻ xuất sắc bị ám ảnh bởi Champions League. Họ là những chiến lược gia tài ba, đã chinh phục các chiến quả không phải nhờ quản trị bằng đắc nhân tâm, mà bằng những triết lý, và nghệ thuật cầm quân.
Lăng kính: Những kẻ bị ám ảnh bởi Champions League
Người đầu tiên là Diego Simeone - bá chủ của một nửa thành Madrid, với hai lần thất bại nghiệt ngã mà cũng đầy vĩ đại ở hai trận chung kết năm 2014 tại Lisbon và 2016 tại Milan. Người thứ hai là Massimiliano Allegri - chiến lược gia xuất sắc nhất của vùng đất hình chiếc ủng hiện tại, nhưng đã bất lực trong việc đưa Juventus đến với ngôi vương dẫu đã có một hành trình đi đến trận chung kết đầy ấn tượng ở các năm 2015, 2017. Và cuối cùng là Pep Guardiola, người học trò xuất sắc nhất của Johan Cruyff, nhưng đã không còn được tìm thấy cảm giác cầm trên tay trên chiếc cúp tai to kể từ ngày rời khỏi Barcelona. 

Sự ám ảnh chiếc cúp ấy thể hiện qua những hành động như Diego Simeone đã đau đớn tới mức bỏ thẳng về Argentina mà không báo cho lãnh đạo của Atletico. Vì ông cần một nơi bình yên để vượt qua những ký ức về thất bại trước ngưỡng thiên đường. Còn Allegri xác định sẽ rời Juve sau mùa giải này, bởi cảm giác chán chường của người mang về Scudetto dễ như lấy đồ trong túi, mà Champions League lại như không có duyên. 

Không ai quên những chiến thắng của Juve trước Barcelona mùa 2016/17, Real Madrid mùa 2017/18, đó đều là những tác phẩm nghệ thuật về bóng đá phòng ngự - phản công. Pep, Allegri, và Simeone là những chiến lược gia xuất chúng nhất trong thời đại bóng đá hôm nay. Và nếu cuộc sống là công bằng, thì cả ba con người ấy phải có cho mình một danh hiệu C1/Champions League. 

Lá thăm lại rất nghiệt ngã khi để Simeone và Allegri phải lao vào một “cuộc chiến sinh tử”. Simeone cần chiến thắng vì trận chung kết năm nay sẽ được tổ chức tại Wanda Metropolitano, sân nhà của họ mới được khai trương năm 2017, biểu trưng của sự ghi nhận từ châu Âu, sức mạnh và cả sự thành công sau khi bỏ lại những năm tháng suýt phá sản vì nợ nần.

Trong khi Allegri và “kỷ lục gia” Cristiano Ronaldo cũng cần dùng Champions Leage để khẳng định sự tồn tại của chính mình. Quả đúng là “hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, không đủ che cho tất cả mọi người, người này ấm thì kẻ khác phải chịu lạnh”. 


Pep Guardiola hiểu rất rõ những cảm giác ấy. Ông đã luôn bị vũ nhục bởi những đội bóng đến từ quê hương Tây Ban Nha của mình trong suốt những năm tháng cầm quân tại Bayern Munich, dẫu cho đội hình mà ông tạo dựng, những triết lý mà ông thổi hồn cho bóng đá Đức thực sự đáng được vị nể. 

Pep Guardiola đã rời Bayern Munich trong tư thế cúi đầu, dù cho ông cũng đã thành công ít nhiều, tất cả là bởi vì Bayern cần ông hơn nhiều những danh hiệu Bundesliga trước 5 vòng đấu. Pep cúi đầu so với danh tiếng của mình và kỳ vọng mà những người mời ông về đã đặt lên ông. Không thể quên rằng, Munich không có tình yêu cho ông, truyền thống, phong cách Đức của Bayern Munich không dành cho một người như Pep, và đấy là lý do của sự dang dở.

Manchester City đã cho Pep Guardiola tất cả. Hôm qua, khi Pep nói lời xin lỗi với Allegri về cái tin đồn sẽ tới Juve, và khẳng định đang hạnh phúc ở Man xanh, đấy là bởi vì nơi này ông cảm giác được thoải mái, nơi mà ông xây dựng đế chế, và được các cận thần và cầu thủ cùng nhau nâng đỡ.

Cảm giác này của Pep, có lẽ sướng hơn nhiều so với việc cầm sức mạnh Bayern để đè bẹp Schalke như những năm tháng ở Đức nhiều lắm. 

Liệu chăng hạnh phúc sẽ đánh bại được ám ảnh?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x