Man City: Pep hãy nhìn Silva

Dũng Phan
13:23 ngày 15-12-2018
Khi nhìn lên BXH Premier League, bạn sẽ thấy vị trí từ 1 đến 6 chính là nhóm Big Six. Dù đã có sự tách tốp rõ ràng, nhưng đây vẫn là một BXH đúng như những gì mà các nhà hoạch định giải đấu này mong muốn.
Lăng kính: Pep hãy nhìn Silva
Đơn giản, nhóm Big Six hội tụ đủ những tên tuổi quan trọng nhất giải đấu, nhiều ngôi sao sáng nhất, các HLV giỏi nhất và nền tài chính hùng mạnh nhất. Điều đó có nghĩa, đội đứng thứ 7 ngay sau nhóm Big Six xứng đáng là “vua của phần còn lại” trong thế giới Ngoại hạng Anh bây giờ. 

Và đội bóng đó chính là Everton, đối thủ của Man City đêm nay. Vào mùa giải 2017/18, dẫu chỉ xếp thứ 8 (sau Burnley), nhưng Everton vẫn là CLB có doanh thu cao nhất sau nhóm Big Six với con số 128 triệu bảng. Everton và Newcastle hay thậm chí là Aston Villa, cho đến lúc này vẫn luôn được đánh giá là những CLB tuy thành tích chỉ vào giữa bảng, hoặc thậm chí xuống hạng (Aston Villa), thì họ vẫn thuộc nhóm những “cây đa cây đề” tại nước Anh.

Luận về vai trò ở nước Anh thì Everton nằm ở nhóm Big Five, đó là một cụm từ được dùng để nói về nhóm 5 CLB Anh đã thành lập Premier League trong một bữa ăn tối vào năm 1990 tại London. Big Five bao gồm Man United, Liverpool, Tottenham, Arsenal và… Everton. 

Sự thật về nguồn gốc của cụm từ Big Six hôm nay hay Bix Four 10 năm trước, là đều lấy cảm hứng từ Big Five thuở ban đầu. Tiếc rằng, dù là Big Six hay Big Four thì cả hai lần đều không có tên của Everton trong đó. Dù cho trước năm 1987, đội bóng này đã sở hữu tới 9 chức vô địch quốc gia, còn cao hơn cả Man United cùng thời điểm. 

Truyền thống vinh quang, vai trò lớn trong giải đấu, người hâm mộ không thiếu, và tài chính cũng hùng mạnh, thế thì điều gì đã đẩy Everton ra khỏi nhóm Big Five ngày xưa, khiến họ giờ đây chỉ còn được nhắc đến như là “vua của phần còn lại”? 

Chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt của Everton nếu so sánh tài chính của họ với những đội bóng khác trong nhóm Big Six. Everton có tiền, nhưng không có quá nhiều tiền. Đội bóng này có thể tạm gọi là thuộc tầng lớp trung lưu của Premier League. Không phải thượng lưu như Man City hay Chelsea, nhưng cũng chẳng phải ở tầng lớp dưới như Watford hay Crystal Palace… 

Bởi vậy, đội bóng này có thể “đi đêm” và lấy Marco Silva từ tay Watford, nhưng lại bị Man United “đi đêm” để “nuốt” mất David Moyes. Premier League như một thế giới “cá lớn nuốt cá bé” và con cá Everton chỉ là một con to vừa phải. 


Vậy đâu là lối thoát cho họ để tìm lại vinh quang Big Five? Câu trả lời là đi lại con đường mà Tottenham đang đi. Có rất nhiều sự tương đồng của Everton hôm nay và Tottenham trong quá khứ, được thấy bằng chân dung của Marco Silva. Người đàn ông Bồ Đào Nha này rất có tài, và khuôn mặt, phong cách cũng là kiểu mẫu khiến truyền thông chú ý. N

hưng ông không đạt đến trình độ kiểu như Pep Guardiola. Ông cũng là kiểu lưng chừng, hơn kẻ bình thường nhưng chưa đạt đến mức phi thường, như chính Everton vậy. Tuy nhiên, ông lại có cả một tương lai phía trước. Mauricio Pochettino đến với Tottenham năm 42 tuổi, như Marco Silva đến Everton khi 41 tuổi. 

Cả hai đều là những HLV giàu tiềm năng ngày mới đến, Pochettino gây dựng được Tottenham nhờ phong cách chơi bóng nhất quán và các tài năng từ lò đào tạo trẻ. Vậy xin nhớ cho, từ Wayne Rooney ngày trước đến John Stones gần đây, và giờ là Tom Davies, thì Everton cũng chẳng thiếu “cây nhà lá vườn”. Cái Everton thiếu chỉ là một vị HLV có thể phát triển được và giữ được họ. 

Hôm nay, Marco Silva có thể thua Pep Guardiola. Nhưng ngày mai, hãy cẩn thận!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x