Vì sao M.U lại bổ nhiệm Solskjaer... muộn đến thế

Xuân Lộc Xuân Lộc
20:50 ngày 28-03-2019
Việc Man United tưởng thưởng cho Ole Gunnar Solskjaer một bản hợp đồng dài hạn là điều đã được dự đoán từ trước nhưng câu hỏi là tại sao lại là thời điểm này mà không phải 3 tuần trước, khi Quỷ đỏ vừa đập tan PSG tại Paris?
Lăng kính: Vì sao M.U lại bổ nhiệm Solskjaer... muộn đến thế
Trở về sau đêm Paris huyền diệu là một hợp đồng 3 năm được đặt sẵn trên bàn vào sáng hôm sau, với cây bút đã được cô thư ký xinh đẹp mở ra trong thế sẵn sàng. Kịch bản như thế là quá hoàn hảo để tri ân Solskjaer với những cảm xúc mà ông mang lại.

Nhưng không, BLĐ M.U lại chần chừ và chờ thêm tới 21 ngày. Trong khoảng thời gian đó, Quỷ đỏ lại thua liền 2 trận trước Arsenal và Wolves, qua đó hụt bước ở 2 mặt trận Ngoại hạng Anh và FA Cup. Rồi đợt tập trung ĐTQG đến và kéo theo một nỗi buồn man mác cho người hâm mộ, thay vì sự hứng khởi như những ngày đầu mới về của ông thầy người Na Uy.

Solskjaer và các học trò ăn mừng điên dại sau chiến tích trước PSG

Để đến hôm nay, vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, BLĐ M.U lại hẹn Solskjaer đến văn phòng và trao cho ông tờ A4 lẽ ra phải có từ lâu. Việc đến với nhau theo cách này có chút gì đột ngột và không được "thỏa mãn" cho lắm.

Người ta tự hỏi, trong 21 ngày đó, BLĐ M.U đã chờ cái gì? Chờ thuyết phục Mauricio Pochettino sao, hay chờ cuộc bỏ phiếu của các cổ đông, hay chờ chỉ đơn giản là chờ vậy thôi? Sự ngần ngừ này nói lên giới chủ của M.U chưa xác định được hướng đi lâu dài hay Solskjaer vẫn còn nhiều thiếu sót?

Không, khác với các kết nối cơ học, bản hợp đồng giữa M.U và Solskjaer là cuộc hôn nhân của 2 người yêu nhau. Họ đã biết về nhau rất kỹ, chọn lựa nhau chán chê và sự chần chừ này chỉ là để suy nghĩ chín chắn lần cuối trước khi làm đám cưới. Dẫu sao thì vẫn là việc cả đời người, nghĩ thêm một chút cho toàn vẹn lâu dài mới xứng những gì dành cho nhau.

Đó là lý do kể cả khi M.U vừa thua liền 2 trận đầy bẽ bàng, trong thời điểm nhạy cảm là trước "đám cưới", BLĐ đội bóng vẫn một mực tin tưởng Solskjaer chính là người ấy - người mà họ đi tìm suốt 6 năm qua. 

Những người yêu nhau sẽ luôn về với nhau
Những người yêu nhau sẽ luôn về với nhau

M.U và Solskjaer đến với nhau, tình cảm vượt lên trên hết. Do đó đâu cần một phông bạt hoành tráng với hàng tá của hồi môn như Louis van Gaal hay Jose Mourinho để phô trương. Chỉ là một buổi lễ ấm cúng với lòng chân thành của đôi bên.

PCT Ed Woodward nói thay lời của hàng triệu fan M.U: "Các CĐV và mọi người thuộc CLB này đều ủng hộ Solskjaer trong việc đưa đội bóng này trở lại đúng nơi thuộc về và xây dựng một chương mới trong lịch sử".

Solskjaer có sự hậu thuẫn của tất cả những người mặc màu áo đỏ, ông có thể không thành công sau này, chứng chắc chắn là hạnh phúc. Vì thế, chờ đợi một chút để có cái kết viên mãn này cũng đâu có sao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x