Lass Diarra: “Deschamps đã giúp tôi hồi sinh”

MINH HUY
06:27 ngày 25-05-2016
Trên tờ L’Equipe, Lassana Diarra đã chia sẻ về mùa giải 2015/16 trong màu áo Marseille, về tham vọng vô địch EURO 2016 cùng ĐT Pháp. Ngoài ra Diarra cũng nói về vai trò của anh ở Les Bleus cũng như mối quan hệ với HLV Didier Deschamps…
- PV: Chào Lassana Diarra! Anh cảm thấy thế nào khi Marseille lại thua PSG ở chung kết Cúp QG Pháp?

- Lassana Diarra: Thực sự tôi rất buồn và thất vọng. Thế nhưng, tôi đã gạt chúng sang một bên rồi. Đối đầu với PSG luôn là trận đấu rất khó khăn, thậm chí nếu thiếu bản lĩnh, bạn sẽ rơi vào thảm họa.

- Anh đã có một mùa giải thăng hoa trong màu áo Marseille?

- Mặc dù không thể giúp Marseille giành được danh hiệu nào, song tôi tự hào về những gì mình đã làm trong mùa giải vừa qua. Tôi luôn ra sân với quan niệm cống hiến hết mình, dù kết quả có ra sao.

- Cuộc đối đầu với PSG tại chung kết Cúp QG Pháp vừa qua là trận cuối cùng của anh trong màu áo Marseille?

- Đúng vậy, tôi nghĩ đó là trận đấu cuối cùng của tôi với Marseille. Tôi sẽ rời sân Velodrome trong mùa Hè này.


- Tại sao anh lại muốn chia tay Marseille?

- Tôi ký hợp đồng với Marseille vì khi đó HLV là Marcelo Bielsa. Mục tiêu của chúng tôi là giành vé dự Champions League. Nhưng Bielsa đã ra đi, nên không còn lý do nào níu chân tôi ở Velodrome. Tôi sẽ rời CLB dưới dạng chuyển nhượng tự do.

- Có người nói anh cư xử như thế là không phải với Marseille…

- Tôi đến Marseille sau 15 tháng không chơi bóng. Tôi ra mắt CLB trong chiến thắng 6-0 trước Troyes ngày 23/8. Sau nhiều năm bôn ba, tôi trở về Pháp và nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Rồi 3 HLV trong vòng 1 năm. Khủng bố… Phải nói rằng đây là một mùa giải thực sự khó khăn và tôi muốn bước sang một chương mới trong sự nghiệp.

- Hiện tại, thể lực của anh thế nào?

- Tôi cũng gặp phải vài vấn đề nhỏ, nhưng  cứ nghĩ đến EURO là mọi mệt mỏi lại tan biến. Tôi không phải là rô bốt. Song tôi sẽ làm việc như rô bốt tại EURO 2016.

- ĐT Pháp dự EURO lần này mà không có những Benzema, Valbuena, Sakho, thậm chí có thể cả Varane nữa. Liệu Les Bleus có thể vô địch?

- Ồ, có thể chứ. Chúng tôi muốn leo lên đỉnh vinh quang lần này. Tôi sẽ chiến đấu hết mình vì điều đó.


- Mối quan hệ giữa anh và HLV Didier Deschamps không phải lúc nào cũng là màu hồng. Vậy hiện tại, tình hình thế nào?

- Rất tốt! Ông ấy từng là một tiền vệ trụ. Tôi cũng là một tiền vệ trụ. Chúng tôi luôn có những linh cảm đặc biệt về vị trí này. Vì thế, khi tôi lên đội tuyển, Deschamps không cần nói nhiều, tôi vẫn hiểu mình phải làm gì để thi đấu tốt ở khu vực trung tâm. 

Deschamps cực kỳ tâm lý và trao cho tôi niềm tin tưởng tuyệt đối. Chính ông ấy góp phần rất lớn giúp tôi hồi sinh như bây giờ. Trở lại đội tuyển sau gần 5 năm vắng bóng mang lại rất nhiều cảm xúc. Tôi chân thành cám ơn Deschamps!

- Vụ khủng bố đẫm máu tại Paris tháng 11 năm ngoái khiến cô em họ anh bị thiệt mạng. Dường như nỗi ám ảnh trong anh vẫn còn…

- Tôi là người Pháp và theo đạo Hồi. Đó là cú sốc rất lớn. Tôi mất đi cô em họ đáng yêu. Nhiều người Pháp mất đi người thân. Nhưng tại EURO này, nước Pháp sẽ làm tất cả để bảo vệ giải đấu. Tôi tin vào một thế giới không tiếng súng!

- Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc anh thành công!

“Thần tài” Diarra
Có thể ví Diarra là một thần tài, như Sylvain Wiltord trước đây của ĐT Pháp. Từ khi trở lại đội bóng áo lam, Lass đá chính 4 trận trong năm 2016 thì Pháp toàn thắng cả 4. Đặc biệt, có tiền vệ 31 tuổi này trên sân, Pháp ghi tới 13 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x