Leicester City: Đường đến vinh quang lát bằng Rock

Hạnh Nguyễn
06:03 ngày 22-03-2016
Leicester City vẫn đang vững chắc ngôi đầu tại Premier League với 5 điểm nhiều hơn đối thủ xếp thứ 2. Đằng sau hành trình cổ tích của Leicester là tinh thần chiến đấu quật cường được HLV Claudio Ranieri tôi luyện theo cách đặc biệt: bằng nhạc rock. Ranieri nhờ rock khích lệ học trò “vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao” dù đối thủ là ai.
Leicester City: Đường đến vinh quang lát bằng Rock

NIỀM TIN CHIẾN THẮNG

Trong thời đại giới quần đùi áo số được trang bị các phương tiện giải trí đến tận tai như bây giờ, thì hình ảnh họ chuẩn bị ra sân với chiếc tai nghe “bất ly thân” ngày càng phổ biến. 

Với các cầu thủ, đeo tai nghe trên xe bus khi di chuyển tới sân hay trong phong thay đồ vừa đáp ứng nhu cầu thư giãn của họ vừa… được coi như mốt thời thượng. Dàn sao Leicester cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều khác với ở các CLB khác, ở Leicester chứng kiến HLV Claudio Ranieri “kiểm soát tai nghe” của học trò.

Với Ranieri, việc cầu thủ nghe nhạc trước khi xung trận không chỉ đơn thuần đáp ứng nhu cầu giải trí. Nếu chỉ đơn giản là nghe cho vui thì phí cả nhạc lẫn tai. Cầu thủ thiếu gì lúc để nghe nhạc cho vui. Thời khắc trước giờ xung trận không thể nghe nhạc một cách tùy tiện như vậy được.

Ranieri quan niệm rock chính là món ăn tinh thần thích hợp nhất cho cầu thủ trước mỗi trận đấu. Chiến lược gia lão luyện người Italia chia sẻ: “Tôi muốn cầu thủ của mình ra sân với tinh thần của những chiến binh. Muốn chiến thắng, trước hết các cầu thủ phải chiến đấu như những chiến binh. Tinh thần ra cầu trường như ra chiến trường rất dễ được khơi gợi và tiếp lửa từ rock”.


Ban nhạc rock được Ranieri “chọn mặt gửi vàng” nhờ âm nhạc của họ truyền lửa cho dàn sao Leicester là Kasabian. Đây là ban nhạc rock nổi tiếng được thành lập ở Leicester vào năm 1997. Nên nhạc của Kasabian có giá trị “truyền lửa” với không chỉ các cầu thủ Leicester. Nhạc của Kasabian mà vang lên trên sân King Power thì mỗi CĐV Leicester cũng cảm thấy mình như một chiến binh.

Trong nhạc của Kasabian, Ranieri đặc biệt kết bài “Fire”. Giờ “Fire” đã thành bài tủ của cả cầu thủ lẫn các fan Leicester.

XÓA TAN NGHI NGỜ

Ranieri hướng các cầu thủ Leicester nghe “Fire”, nghe Kasabian nói riêng cũng như rock nói chung từ đầu mùa này. Khi mới hay biết liệu pháp tinh thần độc đáo ấy, HLV Slaven Bilic của West Ham vừa lấy làm kinh ngạc vừa tỏ vẻ hơi hoài nghi. Bản thân Bilic là một fan cuồng của rock. Nhưng nếu bắt ông tin Ranieri và Leicester sẽ thành công nhờ rock thì nghe khó mà thuyết phục được. 

Bilic bình luận trước trận West Ham tiếp Leicester hồi tháng 8 năm ngoái: “Tôi được biết Ranieri dùng nhạc của Kasabian để khích lệ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Leicester. Đó là lựa chọn tốt đấy chứ. Nếu phương pháp táo bạo này có hiệu quả, tôi sẽ tìm mua tất cả các đĩa nhạc của Kasabian”.


Thấy Bilic bình luận như vậy, tay guitar Sergio Pizzorno của Kasabian đáp lại: “Chúng tôi sẽ gửi tới ông tất cả album của mình sau khi Leicester đá với West Ham”. Trận đó, Leicester hạ West Ham 2-1 ngay tại thánh địa Boleyn Ground của đối phương.

Bản thân một số cầu thủ Leicester ban đầu cũng tỏ vẻ hoài nghi phương pháp khích lệ tinh thần bằng rock của Ranieri. Có phải cầu thủ nào dưới trướng Ranieri cũng mê rock đâu. Ranieri thừa nhận ông đã phải rất vất vả để đẩy những bài “nhạc sến” ra khỏi phòng thay đồ của Leicester. Những chiến thắng cùng ngôi đầu Premier League dần tạo nên bức tường niềm tin vững chắc cho quan điểm của Ranieri.

Để tạo nên câu chuyện thần kỳ của Leicester có nhiều yếu tố như sự lên đồng của cặp Vardy - Mahrez, sự đồng loạt sa sút của các đối thủ, vận may được cầu bởi những nhà sư đến từ Thái Lan, sự khích lệ kịp thời từ ông chủ Vichai,… Còn về niềm cảm hứng âm nhạc mà nói thì dứt khoát phải là rock.

Niềm vinh dự với Kasabian


Kể từ khi được thành lập tại Leicester vào năm 1997 đến nay, Kasabian đã giành được rất nhiều giải thưởng khác nhau. Song theo tay guitar Sergio Pizzorno của Kasabian thì bao nhiêu giải thưởng cũng không vinh dự bằng việc được làm cảm hứng chiến thắng cho Leicester City.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x