Ligue 1 khốc liệt cuộc đua… á quân
Chỉ trong một tuần, vị trí nhì bảng đã ba lần đổi chủ. Từ Monaco, sang Lyon và bây giờ là Marseille. Đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp giành chiến thắng vang dội 3-0 ngay trên sân của Metz để vươn lên đứng phía sau PSG, trong vòng đấu mà cả Monaco (thua 0-1 tại Nantes) lẫn Lyon (thua Lille 1-2) đồng loạt sẩy chân.
Sau vòng 15, Marseille xếp nhì với 31 điểm. Lyon và Monaco lần lượt đứng sau với cùng 29 điểm. Có thể khẳng định cuộc đua tới “chức vô địch của phần còn lại” sẽ gói gọn trong ba đội bóng giàu truyền thống này.
Khoảng cách sít sao về điểm số, thực lực ngang ngửa giữa các ứng viên, báo hiệu cuộc đua khốc liệt tới vị trí á quân kèm suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. Trong bối cảnh PSG một mình một ngựa thong dong về đích, sự kịch tính của Ligue 1 chính là ngôi á quân.
Marseille khởi đầu mùa giải chậm chạp hơn Lyon và Monaco. Tuy nhiên đội bóng của HLV Rudi Garcia càng chơi càng hay. Trận thắng Metz 3-0 đã nối dài mạch bất bại của Marseille lên con số 10 vòng đấu (hòa 3, thắng 7).
Chỉ có PSG sở hữu mạch bất bại dài hơn Marseille ở mùa giải này (bất bại cả 15 vòng). Sự trở lại của Payet và phong độ cao của những Thauvin, Luiz Gustavo, Ocampos đang biến Marseille thành một cỗ máy chiến thắng.
Trong khi đó, Monaco và Lyon lại chơi khá thất thường. Nhà ĐKVĐ Monaco vừa phải lãnh thất bại thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường. Lyon đã thua Lille (1-2) trong trận đấu mà họ thể hiện bộ mặt kém xa so với chiến thắng 5-0 trên sân Nice cách đó 3 ngày.
Dù vậy mùa giải vẫn còn rất dài. Vị trí á quân có thể hoán đổi chỉ sau một vòng đấu. Cuộc đua đáng xem nhất Ligue 1 đang thuộc về Lyon, Monaco và Marseille.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn