Angel di Maria, người thắp sáng Paris

PHƯƠNG MINH
10:02 ngày 14-03-2016
PSG đã vô địch và dù Zlatan Ibrahimovic mới là họng súng số một của đội bóng thủ đô ở Ligue 1, người ta vẫn phải nhắc đến Angel di Maria. Vì tiền vệ người Argentina chính là quái kiệt tiếp theo đang khơi nguồn cảm hứng cho lối chơi của PSG và thắp sáng cả Paris.
Angel di Maria, người thắp sáng Paris

NGƯỜI ĐEM LẠI SỰ KHÁC BIỆT

Khi Di Maria đặt chân tới Parc des Princes, HLV Laurent Blanc đang có trong tay rất nhiều cầu thủ khéo léo. Những Lucas Moura, Javier Pastore, Marco Verratti, Ezequiel Lavezzi và tất nhiên, cả Ibrahimovic đều sở hữu kỹ thuật thượng thừa. Nhưng giữa dàn kỹ thuật gia ấy, Di Maria vẫn tạo ra sự khác biệt. Anh có tốc độ của Lucas và sự tinh tế của Pastore. Anh sở hữu lối chơi khó nắm bắt và vì thế, thường trở thành điểm nổ của đội bóng. Tuy nhiên, để công bằng nhất, hãy nghe những người xung quanh nói về anh.

“Cậu ấy có tốc độ của một viên đạn và không thể ngăn chặn. Chỉ trong 2 phút, cậu ất có thể ghi 1 bàn, tạo ra 1 cơ hội và có 1 đường chuyền nguy hiểm. Những pha rê bóng của cậu ấy đã giúp PSG có thêm một vũ khí mới”, lời của đội trưởng Thiago Silva. “Di Maria luôn khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm. Nhờ anh ấy, chúng tôi tiếp cận trận đấu một cách trực diện hơn”, trung vệ David Luiz nhận xét. Còn tiền vệ Blaise Matuidi thì bình luận: “Đó là một cầu thủ mạnh mẽ, và anh ấy giúp chúng tôi có thêm nhiều phương án tấn công”.

Giữa những lời tán dương ấy, chỉ ông thầy Laurent Blanc vẫn càm ràm rằng lẽ ra, Di Maria còn có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn hiện tại. Tuy nhiên, tất cả đều phải thừa nhận một thực tế là cầu thủ người Argentina đã đem lại diện mạo mới cho hàng công của PSG. Nó không đơn thuần là 13 bàn thắng và 16 đường kiến tạo trên mọi mặt trận, mà là niềm cảm hứng đã khá lâu rồi không còn hiện hữu tại Parc des Princes.


QUÁI KIỆT TIẾP THEO CỦA PSG

Đó có thể là một pha rê bóng qua vài cầu thủ, một bàn thắng ngẫu hứng hay một đường chuyền chết chóc. Đây là điều mà những tiền vệ tài hoa trước đó như David Ginola, Youri Djorkaeff, Jay-Jay Okocha, Ronaldinho và Nene từng làm trong màu áo PSG ở giai đoạn trước đó. Và giờ, nó đang được tiếp nối bởi một quái kiệt có tên Di Maria. 

Giống 5 cái tên nói trên, cựu cầu thủ M.U cũng là một tài năng dị biệt. Với cầu thủ người Argentina, PSG cũng tiếp tục nối dài mối lương duyên với những bậc thầy kỹ thuật. Nhưng khác với những người tiền bối, Di Maria không chỉ biết tạo ra những tiếng “ồ” trên khán đài.

Trừ Ginola, hầu hết trong số những cựu danh thủ nói trên đều không quá thành công với PSG xét về mặt danh hiệu. Djorkaeff chỉ có Siêu Cúp Pháp 1995 và Cúp C2 1995/96, Okocha là Siêu Cúp Pháp 1998 và Cúp Intertoto 2001, Nene vô địch Ligue 1 mùa 2012/13 còn Ronaldinho chỉ có vỏn vẹn chiếc Cúp Intertoto 2001. Nhưng với Di Maria, PSG đang trên đường giành tất cả các danh hiệu ở mùa giải này. Và tiếp đó, họ còn có thể tạo ra một đế chế không chỉ ở trong biên giới nước Pháp, mà của cả châu Âu.

Chỉ kém thời ở Real 
Tính đến hết vòng 30, Di Maria đã in dấu giày vào 29 bàn thắng của PSG mùa này (13 bàn, 16 kiến tạo). Đây là thành tích tốt thứ hai trong sự nghiệp của tiền vệ người Argentina, chỉ kém mùa 2013/14 (11 bàn, 25 kiến tạo), khi anh còn khoác áo Real Madrid. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina vẫn còn nhiều thời gian để xác lập kỷ lục mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x