Edison Cavani (PSG): “Ghi bàn luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với tôi"

Minh Huy
08:52 ngày 19-07-2017
Tiền đạo số một của PSG - Edinson Cavani vừa trả lời phỏng vấn trên FIFA.com. Qua đó, chân sút người Uruguay nói về mùa giải vừa qua, về những vấn đề của PSG và chính mình. Cavani thừa nhận mình không mạnh về kỹ thuật nhưng anh đang nỗ lực cải thiện điều đó trong tập luyện…
Edison Cavani (PSG): “Ghi bàn luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với tôi"
FIFA.com: Chào Edinson. Anh có thể cho biết lý do vì sao anh trở thành một tiền đạo?
- Edinson Cavani: Lúc nhỏ, tôi chơi ở vị trí tiền vệ. Nhưng ngay từ hồi đó, tôi đã luôn nghĩ đến việc phải ghi bàn khi có bóng trong chân. Cho đến tận bây giờ, cứ mỗi lần bước vào sân thi đấu, tôi lại bị ám ảnh ở vị trí tiền đạo. Tôi cần ghi bàn. Đó là điều ám ảnh lớn nhất. Những bàn thắng luôn là trung tâm của mỗi trận đấu. Tôi là fan cuồng của Gabriel Batistuta. Anh ấy là một mẫu trung phong điển hình, một cầu thủ mạnh mẽ và hiệu quả khủng khiếp trong dứt điểm. Anh ấy là nguồn cảm hứng cho tôi, đến tận bây giờ cũng vậy. Batigol có một vị trí đặc biệt trong tôi.

Anh rời Uruguay lúc 20 tuổi. Có rất nhiều cám dỗ khiến anh có thể lầm đường lạc lối ở châu Âu?
- Nếu xét ở mọi khía cạnh, mọi góc độ thì mỗi quyết định đều luôn hàm chứa những rủi ro nhất định. Tôi không bị tác động bởi những điều như thế. Tôi đã làm việc rất nghiêm túc và chăm chỉ từ khi còn ở Uruguay để thực hiện giấc mơ mà mình theo đuổi từ nhỏ: Sang châu Âu chơi bóng. Và khi Palermo liên hệ, tôi hiểu rằng mình cần phải nắm bắt cơ hội ấy. Đôi khi nó chỉ đến một lần trong đời. May mắn thay, tất cả đều diễn ra tốt đẹp, suôn sẻ. Tôi đã sống 6 năm rất hạnh phúc tại Italia.


Ngoài sân cỏ, anh có vẻ trầm tính và khá dè dặt.
- Ngay từ nhỏ, tính tôi đã khá nhút nhát. Tôi thường dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Tôi trải qua hầu hết thời gian rảnh rỗi ở nông thôn, đồi núi. Tôi bình tĩnh, thanh thản nhờ vào một tuổi thơ gắn liền với thiên nhiên ở quê nhà. Nhưng trong những lúc khó khăn, không phải lúc nào tôi cũng giữ được bình tĩnh, ví như một thất bại hay một chấn thương chẳng hạn. Tôi luôn phải học cách kiềm chế.

Anh có thể tóm tắt mùa 2016/17 của mình không?
- Tôi đã ghi được nhiều bàn thắng. Đó là lẽ thường tình bởi chúng tôi có một đội bóng luôn biết tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. PSG cũng luôn tấn công biên hiệu quả. Tôi luôn tự nhắc nhở mình không mạnh về kỹ thuật nhưng tôi đang nỗ lực rất nhiều để cải thiện điều đó trong luyện tập. Hơn nữa, mục tiêu hàng đầu của tôi luôn là cống hiến tối đa để đội nhà giành được nhiều danh hiệu nhất có thể.

Vậy trận đấu nào khiến anh nhớ nhất?
- Những trận đấu với Marseille luôn đặc biệt với bản thân tôi và các CĐV. Đó luôn là những trận chung kết mà chúng tôi muốn giành chiến thắng. Tôi luôn nghĩ mọi trận đấu đều quan trọng, nhưng gặp Marseille lại đặc biệt hơn một chút. Chiến thắng 5-1 trên sân Velodrome mùa trước sẽ là một trận thắng lịch sử. Bởi, chúng tôi được chính các CĐV Marseille thừa nhận sau đó. Khi trở lại Paris, các CĐV nhà đã ào ra đường chào đón chúng tôi. Đó thực sự là một khoảnh khắc đặc biệt, xúc động.


Anh đã thoát khỏi cái bóng khổng lồ của Zlatan Ibrahimovic?
- Tôi không nghĩ thế. Khi còn chơi cạnh Ibra, tôi học được rất nhiều điều từ anh ấy. Lúc chúng tôi còn thi đấu cùng nhau tại PSG, tôi phải đá lệch sang cánh, tuy ghi bàn ít hơn nhưng tôi lại kiến tạo nhiều hơn. Ibra để lại dấu ấn tại PSG theo cách của anh ấy, còn tôi theo cách của riêng mình.

Vậy mục tiêu ở mùa giải mới của anh là gì?
- Tôi muốn tiếp tục ghi thật nhiều bàn thắng để PSG vô địch Ligue 1 trở lại và thi đấu ấn tượng hơn tại Champions League. Mọi thứ luôn rất khó khăn. Thậm chí càng ngày càng khó khăn khi Monaco, Lyon, Marseille và nhiều đối thủ khác đều lớn mạnh không ngừng. Muốn đoạt lại vương miện Pháp, PSG sẽ phải nỗ lực nhiều hơn những năm trước.

Xin cám ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này. Chúc anh thành công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Lille sẽ là "hiện tượng" ở Ligue 1 mùa 2017/18 Lille sẽ là "hiện tượng" ở Ligue 1 mùa 2017/18

    Lille có thể chưa đủ tầm vô địch Ligue 1, nhưng họ đang là ông trùm chuyển nhượng Ligue 1 Hè này. 65 triệu euro đã được chi ra để phục vụ kế hoạch của tân HLV Marcelo Bielsa. Nếu nói về tiêu tiền, PSG cũng đang phải ngước nhìn đội bóng miền Bắc nước Pháp.

  • 10 gương mặt được chờ đợi ở Ligue 1 mùa giải mới 10 gương mặt được chờ đợi ở Ligue 1 mùa giải mới

    Sau những Anthony Martial, Kylian Mbappe, Tiemoue Bakayoko, Thomas Lemar, Presnel Kimpembe..., Ligue 1 2017/18 sẽ giới thiệu thêm những tài năng trẻ mới nào? Dưới đây là 10 gương mặt trẻ tài năng đáng chờ đợi của giải VĐQG Pháp mùa giải mới.

  • Marseille mua đứt sao trẻ của Tottenham Marseille mua đứt sao trẻ của Tottenham

    Marseille đã quyết định mua đứt tiền đạo trẻ Clinton Njie từ Tottenham với giá 7 triệu euro. Dù số tiền chuyển nhượng không cao, nhưng đây có thể xem là một thương vụ đầu tư rủi ro của đội bóng Pháp.

  • Top 5 cầu thủ đắt nhất Monaco từng bán Top 5 cầu thủ đắt nhất Monaco từng bán

    Chuyện “mua rẻ bán đắt”, hay đánh bóng các tên tuổi rồi bán với giá cắt cổ tưởng như là sở trường của các đội bóng Bồ Đào Nha như Benfica, Porto hay Sporting Lisbon. Nhưng nhìn lại những gì Monaco làm được, thì đội bóng Công quốc cũng chẳng kém người Bồ...

  • Những cái nhất của cầu thủ Brazil ở PSG Những cái nhất của cầu thủ Brazil ở PSG

    Dani Alves là tên tuổi Brazil lớn nhất hạ cánh xuống PSG trong những năm gần đây, tiếp nối truyền thống sử dụng cầu thủ Brazil của PSG. Nhân đây, hãy nhìn lại những cầu thủ Brazil để lại nhiều dấu ấn nhất ở PSG.

  • Daniel Alves chọn PSG vì tham vọng chinh phục Daniel Alves chọn PSG vì tham vọng chinh phục

    Trong buổi ra mắt PSG, tân binh Daniel Alves đã có bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên L’Equipe. Theo đó, hậu vệ phải 34 tuổi nói về lý do anh chọn PSG, về quan điểm chơi bóng của mình, và đặc biệt tin vào mục tiêu đoạt chức vô địch Champions League của bến đỗ mới…

  • Luiz Gustavo (Marseille): “Niềm vui của tôi là giúp đỡ mọi người” Luiz Gustavo (Marseille): “Niềm vui của tôi là giúp đỡ mọi người”

    Hôm qua, tiền vệ Luiz Gustavo đã ra mắt chính thức các CĐV Marseille và dành cho tờ L’Equipe một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền. Qua đó, cựu cầu thủ Bayern nói về hứng thú khám phá Ligue 1, ấn tượng với kế hoạch của Marseille cùng mục tiêu đến sân Velodrome để giúp đội bóng và các đồng đội…

  • Verratti xin lỗi PSG, khẳng định hạnh phúc ở Paris Verratti xin lỗi PSG, khẳng định hạnh phúc ở Paris

    Tiền vệ Marco Verrartti mới đây đã sa thải người đại diện của mình, đồng thời lên tiếng xin lỗi PSG và khẳng định tương lai tại sân Công viên các Hoàng tử.

  • Augustin rời PSG sang RB Leipzig Augustin rời PSG sang RB Leipzig

    PSG đúng là mảnh đất dữ cho những tài năng trưởng thành từ CLB. Jean Kevin Augustin vừa chính thức rời Paris để gia nhập RB Leipzig, nơi anh được hứa hẹn có một vị trí chủ chốt. Augustin đã ký hợp đồng 5 năm với nhà á quân Bundesliga, còn PSG đút túi 13 triệu euro phí chuyển nhượng.

  • Lyon, cỗ máy kiếm tiền siêu hạng Lyon, cỗ máy kiếm tiền siêu hạng

    Lyon vừa bán Alexandre Lacazette cho Arsenal với giá 53 triệu euro. Thương vụ này nâng tổng số tiền Lyon kiếm được từ việc bán cầu thủ “cây nhà lá vườn” trong Hè 2017 lên hơn 100 triệu euro, biến lò đào tạo của họ thành “cỗ máy kiếm tiền” hiệu quả nhất Ligue 1.

  • Marseille & chiến lược... “già hóa” đội hình Marseille & chiến lược... “già hóa” đội hình

    Trong lúc nhiều đội bóng đang “trẻ hóa” đội hình, thì Marseille lại đi ngược với xu hướng. Tuy nhiên, chiến lược của đội bóng Pháp lại có những lý do riêng và cũng rất hơp lý.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x