HLV Laurent Blanc kêu trời vì... Ligue 1 quá yếu. Một trong những nguyên nhân chính khiến giải đấu này suy yếu là do sự đi xuống của các đội bóng lớn như Marseille, Lyon, Monaco, Lille và St.Etienne. Vậy, tại sao các ông lớn lại sa sút trầm trọng đến thế?
Trước cảnh PSG lao về đích với tốc độ của chiếc xe Công thức 1, HLV Blanc đề nghị những người làm bóng đá Pháp phải nhanh chóng tìm ra giải pháp giúp giải đấu số 1 mảnh đất hình lục lăng tìm lại tính cạnh tranh vốn có. Và muốn được như vậy, ngoại trừ PSG, các ông lớn khác như Marseille, Lyon, Lille, Monaco hay St.Etienne phải trở lại là chính mình, không được phép sa sút thêm.
“Tài chính yếu kém là một trong những nguyên nhân chủ chốt khiến giải đấu của chúng ta thiếu tính cạnh tranh. Chúng tôi không quá mạnh, mà do Ligue 1 quá yếu”, HLV trưởng của PSG nhấn mạnh.
Năm tài khóa 2014/15, trong khi ngân sách của PSG lên tới 350 triệu euro, thì nguồn vốn của cả Marseille, Lyon và Lille cộng lại cũng chưa bằng con số ấy. Ngay cả Monaco, sau khi giới chủ người Nga ngừng “bơm tiền” trên TTCN, họ cũng đã phải trở về với cách làm ăn quen thuộc trước đây: mua rẻ bán đắt và tích cực dùng nguồn đào tạo trẻ. Vì thế, sau mùa 2013/14 chạy đua cùng PSG trên thị trường chuyển nhượng, Monaco không còn đủ sức cạnh tranh với ĐKVĐ Ligue 1.
ĐẦU TƯ THIẾU CHIỀU SÂU
Trong hai mùa giải gần nhất, cả Monaco, Marseille lẫn Lyon đều mua bán rất nhiều, nhưng hầu hết đều là những vụ làm ăn “cò con”, thiếu chiều sâu. Kết quả là trong đội hình các đại gia này hiện tại không có nổi một ngôi sao lớn đủ sức dẫn dắt đội nhà ở những trận cầu đỉnh cao và giai đoạn quan trọng của mỗi mùa giải. Monaco là một ví dụ điển hình.
PSG không đá cũng thể hiện sự vượt trội
Ở cả hai kỳ chuyển nhượng vừa qua, đội bóng Công quốc mua tới 9 cầu thủ trên hàng công nhưng đều chỉ là dạng tiềm năng hoặc giá rẻ. Hậu quả là Monaco bị PSG bỏ xa tới 24 điểm trên BXH và không còn bất cứ cơ hội nào lật đổ sự thống trị của PSG.
Nếu PSG có thể tung ra sân đội hình siêu dự bị cũng đủ sức hạ gục phần còn lại Ligue 1, thì cả Marseille, Lyon, Monaco, Lille lẫn St.Etienne đều luôn điêu đứng mỗi khi một hoặc hai trụ cột của họ không thể thi đấu. Sự sa sút của Lyon giai đoạn sau khi ngôi sao Nabil Fekir chấn thương là minh chứng rõ nét nhất.
CHỈ BIẾT ĐỨNG NHÌN PSG LỚN MẠNH
Phát biểu nói trên của Blanc cũng đã chỉ rõ thực tế đáng buồn: Cả giải đấu đầu hàng PSG vô điều kiện và khi ra châu Âu thì thua te tua. Với nền tài chính hùng mạnh, đội bóng thủ đô nước Pháp mặc sức vung tiền trên TTCN và ngày càng khẳng định vị thế của một ông lớn châu Âu. Trong khi đó, các đại gia Ligue 1 còn lại chỉ biết “an phận” và phát biểu suông.
Ai cũng muốn trở thành đối trọng của PSG, nhưng không đội bóng nào chuyển động để hoàn tất mục tiêu. Có lẽ, chỉ khi nào các ông lớn Ligue 1 cảm thấy “cay mũi” trước sự thống trị của PSG, đồng thời chịu làm mới mình như Lyon của giai đoạn 2002-2008, thì giải đấu danh giá nhất Pháp mới tìm lại được sự cạnh tranh quen thuộc.
Thưởng điểm trước PSG
Có rất nhiều ý tưởng giúp Ligue 1 cải thiện tình trạng thiếu cạnh tranh hiện tại. Một trong số đó là thưởng điểm trước PSG. Nếu đánh bại PSG với cách biệt hai bàn trở lên, đội bóng đó sẽ được thưởng 1 điểm. Một trận hòa trước PSG được tính bằng 3 điểm. Chiến thắng trước PSG trị giá 10 điểm!
Trên sân Gerland, Lyon đã khiến cho Paris Saint-Germain trải qua 90 phút vô cùng vất vả để rồi rốt cuộc "Sư tử sông Rhones" giành chiến thắng 2-1 chung cuộc, qua đó chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại của "gã trọc phú".
Với những gì đang thể hiện, hậu vệ Layvin Kurzawa chứng tỏ rằng đã đến lúc anh trở thành người kế thừa xứng đáng Maxwell bên cánh trái của PSG. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa hẳn đã “xuôi chèo, mát mái” với tuyển thủ Pháp này.
Montpellier và Lille chính là 2 trong số 4 đội bóng hiếm hoi (cùng với Bordeaux và Marseille) chen chân vào giữa thời kỳ thống trị bóng đá Pháp của Lyon và PSG suốt hơn 10 năm nay.
Hatem Ben Arfa đang có một mùa giải rất thành công trong màu áo Nice. Không chỉ là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và có tiếng nói quyết định nhất của Nice, cựu cầu thủ Lyon này trở thành cầu thủ rê bóng nhiều nhất Ligue 1 2015/16.
Chảo lửa nóng bỏng nhất nước Pháp đã trở nên nguội lạnh. Chúng ta đang nói về Velodrome. Với trận hòa St.Etienne 1-1 cuối tuần qua, Marseille đã có trận sân nhà thứ 11 liên tiếp không giành chiến thắng trong khuôn khổ Ligue 1, điều chưa từng xảy ra kể từ khi họ thăng hạng vào mùa giải 1996/97.
Trong tiếng Anh, “trap” có nghĩa là bẫy. PSG cũng đang có một cái bẫy nguy hiểm rình rập họ là… Kevin Trapp. Thủ môn người Đức thường chơi khá an toàn trừ những lúc… mắc sai lầm từ trên trời rơi xuống.
Với bàn thắng ghi được vào lưới Troyes tại Ligue 1 hôm 21/2, Kylian Mbappe đã vượt qua huyền thoại Thierry Henry để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Monaco.
“Tài năng không liên quan gì đến tuổi tác của Zlatan”. “Ibra không tuổi”. “Ibra, sức sống tuổi 20”. “Hãy bắt Ibra, nếu có thể”. “Ibra, tuổi 34 vẫn như trẻ trai”… Có lẽ, không mỹ từ nào đủ để miêu tả về phong độ thăng hoa hiện tại của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic trong mùa bóng có thể là cuối cùng của anh tại PSG.
Sau khi cầm hòa PSG 0-0 ở vòng đấu trước, Lille tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại đối thủ nặng ký Lyon với tỷ số tối thiểu trên sân nhà tại vòng 27 Ligue 1. Chiến thắng này giúp chuỗi trận bất bại liên tiếp của họ được nâng lên con số 5.
Sau khi Javier Pastore dính chấn thương đùi trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, “bệnh viện” PSG có thêm 2 bệnh nhân mới là Marco Verratti và Angel di Maria.
Lyon hành quân đến sân của Lille với phong độ tốt nhất từ đầu mùa giải. Đoàn quân của HLV Bruno Genesio toàn thắng cả 3 vòng đấu gần đây, điều chưa từng xảy ra với họ kể từ tháng 10/2015.
Trung vệ Kim Min-jae đã trở thành tâm điểm bị chỉ trích của cả truyền thông lẫn HLV Thomas Tuchel, sau khi anh mắc sai lầm ở cả 2 bàn thua của Bayern trước Real Madrid.
Với cá nhân Jude Bellingham, anh có 1 ngày thi đấu vừa không tốt, vừa kém ấn tượng và cũng tràn ngập thù hận khi sang đến Real Madrid mà vẫn chưa thể thắng Bayern Munich.
Mỗi lần Toni Kroos chạm bóng, các khán đài Allianz Arena lại vang lên những tiếng la ó dành cho người cũ. Nhưng bất chấp màn đón tiếp không mong muốn đó, Kroos vẫn khoan thai thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn