VIDEO: Metz 2-1 Lyon |
---|
Lyon thua trận thứ 3 liên tiếp
Lyon: Báo động đỏ cho Mãnh sư
Dù đang phải chắp vá đội hình vì có tới 11 cầu thủ chấn thương, nhưng việc tượng đài Ligue 1 những năm 2002-2008 Lyon nhận trận thua thứ 3 liên tiếp và tụt xuống hạng 17 trên BXH, vẫn khiến nhiều người tiếc nuối.
Sau 2 thất bại trước Toulouse và Lens, những tưởng chuyến làm khách tân binh Metz ở vòng 4 sẽ là cơ hội tuyệt vời để Mãnh sư sửa sai. Thế nhưng, Lyon hiện tại lại hoàn toàn thiếu sức bật, sự phản kháng tích cực sau mỗi bàn thua. Đây là hệ quả tất yếu từ việc đội bóng từng 7 lần liên tiếp vô địch bóng đá Pháp không đầu tư cho chuyển nhượng và đặt niềm tin vào vị HLV trưởng (Hubert Fournier) rất tầm thường. Cần nhớ rằng, ở 15 trận gần nhất trên băng ghế chỉ đạo của một đội bóng Ligue 1, HLV Fournier chỉ có 2 chiến thắng (10 thất bại và 3 trận hòa).
Nhìn vào lực lượng hiện có, Lyon chẳng biết trông cậy vào cầu thủ nào, mỗi khi đội nhà lâm vào thế khó. Bởi, Mãnh sư vẫn trung thành với chính sách mua rẻ, bán đắt, tận dụng “cây nhà lá vườn” và dường như chủ tịch Jean-Michel Aulas không còn khát vọng vực dậy đội nhà trở lại đỉnh cao vinh quang của bóng đá Pháp.
Cũng may Ligue 1 sẽ tạm nghỉ 2 tuần, nhường chỗ cho các ĐTQG tập trung quân thi đấu giao hữu. Đó là khoảng thời gian cần thiết để BHL Lyon xốc lại đội hình và chờ đợi các trụ cột trở lại sau chấn thương. Chưa bao giờ người Lyon thấy nhớ những Gourcuff, Grenier, Gonalons, Malbranque... như hiện tại.
Nguồn Bongdaplus
- 08:51 Tin nóng BĐVN 27/4: U23 Việt Nam bị loại, AFC đưa ra 1 thống kê thất vọng
- 08:20 Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu
- 04:05 Điểm tin 27/4: Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch, Zidane thay Ten Hag?
- 08:00 Arsenal nâng cấp tuyến giữa ở Hè 2024: Siêu tiền vệ nào cập bến Emirates?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn