Tuy phải chơi trên sân đối phương, Lille vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Ngay phút thứ 16, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Mothiba sau một tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt. Những phút tiếp theo, Lille thi đấu đầy hứng khởi và liên tục bắn phá khung thành thủ môn Subasic.
Trong khi đó, Monaco thi đấu khá trúc trắc ở những phút đầu. Đội bóng này không thể kiểm soát được thế trận cũng như rời rạc trong tổ chức tấn công. Tuy nhiên, đến những phút cuối hiệp 1, Monaco lại tìm được bàn quân bình tỷ số do công của Lopes sau 2 pha dứt điểm liên tiếp.
Bước sang hiệp 2, HLV Jardim bên phía Monaco quyết định điều chỉnh nhân sự bằng cách tung Jovetic vào sân thay cho Balde thi đấu thiếu hiệu quả. Sự thay đổi này đem đến biến chuyển rõ rệt về mặt thế trận, đội chủ nhà chủ động hơn trong cầm bóng và liên tục tạo ra những pha phối hợp mạch lạc.
Chưa hết, Jovetic cũng chính là tác giả bàn thắng đưa Monaco vượt lên đồng thời ấn định tỷ số ở phút 61. Đón nhận đường chuyền của Moutinho, Jovetic thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương và ghi bàn bằng cách thực hiện cú bấm bóng tinh tế.
Thắng trận, Monaco tiếp tục giữ chắc ngôi nhì bảng tại Ligue 1 với 66 điểm sau 30 trận, tạm thời nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ ba Marseille lên thành 7 điểm. Trong khi đó, Lille lún sâu thêm vào vũng lầy xuống hạng. Đội bóng này đứng áp chót với vỏn vẹn 28 điểm trong tay.
Lille đang khủng hoảng không lối thoát, ngay cả khi họ đã bổ nhiệm Christophe Galtier lên làm HLV trưởng. Đội bóng phía Bắc sẽ khó lòng đạt được thành tích khả quan trong chuyến làm khách tại sân Louis II, nơi Monaco đang quyết tâm giành 3 điểm để củng cố ngôi nhì BXH.
Vắng Neymar vì chấn thương, Thiago Motta nhận thẻ đỏ sớm nhưng PSG vẫn có chiến thắng 2-1 trước Angers SCO để tiến thêm một bước tới chức vô địch Ligue 1 2017/18.
Dani Alves đã thẳng thắn nói như vậy về PSG trong bài trả lời phỏng vấn trên TV Globo. Theo lão tướng người Brazil, một trong những nguyên nhân cơ bản khiến đội bóng thủ đô nước Pháp thất bại ở Champions League chính là thiếu sự gắn kết tổng thể.
Cựu cầu thủ Arsenal, Mathieu Debuchy hiện khoác áo Saint Etienne đã vượt mặt Neymar (PSG) và Lecomte (Montpellier) để nhận danh hiệu xuất sắc nhất tháng 2 của Ligue 1.
Nhân vật của vòng 29 Ligue 1 chính là tiền đạo Alassane Plea. Anh đóng góp cú poker để giúp Nice vùi dập Guingamp 5-2 trên sân đối phương. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Nice ở mùa này trong bối cảnh không có ngôi sao Mario Balotelli.
Không chỉ có các CĐV của MU, cả Erik ten Hag cũng không muốn chứng kiến thứ bóng đá hỗn loạn mà Quỷ đỏ đang thể hiện. Ông có một giấc mơ khác, nhưng tiếc là cho tới bây giờ nó vẫn còn rất dang dở.
Kylian Mbappe đã đồng ý thách đấu chạy nước rút 100m với huyền thoại Olympic, Usain Bolt. Nhưng ngôi sao của PSG tự nhận mình “không có cơ hội” đánh bại ông hoàng điền kinh người Jamaica.
Jude Bellingham chính là “nhân tố X” trong hành trình vô địch La Liga mùa này của Real Madrid. Nhưng dù đã in dấu giày vào 22 bàn thắng (18 bàn, 4 kiến tạo), tiền vệ người Anh vẫn chưa phải là tân binh có màn chào sân ấn tượng nhất ở La Liga...
Leverkusen đã đánh bại Eintracht Frankfurt với tỷ số 5-1 để san bằng kỷ lục của bóng đá châu Âu đã tồn tại suốt 59 năm qua và do Benfica lập với 48 trận bất bại. Qua đây, đội bóng của Xabi Alonso tràn đầy hưng phấn hướng đến cú “ăn ba” mùa này mà không để thua trận nào.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn