Monaco và nguồn sống từ 'bóng chết'

Việt Hà
10:49 ngày 28-01-2021
Monaco đã ghi 19 bàn thắng từ các tình huống cố định. Không đội nào sánh bằng tại Ligue 1 mùa này. Với Niko Kovac, "bóng chết" là một vũ khí lợi hại mà ông và các học trò đã ngày đêm mài sắc.
Monaco và nguồn sống từ 'bóng chết'

Trong chiến thắng 3-1 trước Marseille vòng vừa rồi, cả 3 bàn của Monaco đều từ “bóng chết”. Guillermo Maripan và Aurelien Tchouameni lập công từ những tình huống phạt góc, còn Steven Jovetic lập siêu phẩm đá phạt trực tiếp. “Không chỉ Monaco, các đội bóng trước đây của tôi đều ghi nhiều bàn thắng từ những tình huống cố định”, Niko Kovac không giấu niềm tự hào.

Trong 42 bàn thắng Monaco tại Ligue 1 2020/21, có tới 45% số pha lập công đến từ “bóng chết” (19). Trong đó có 10 bàn từ phạt góc, 6 từ đá phạt đền, 2 từ đá phạt gián tiếp và 1 từ đá phạt trực tiếp. Về khoản “bóng chết”, Monaco bỏ khá xa phần còn lại. Strasbourg đứng thứ nhì về số bàn thắng từ tình huống cố định cũng chỉ có 12 pha lập công. “Chúng tôi có một số phương án chiến thuật cho các tình huống phạt góc. Đôi khi, chúng tôi thực hiện các quả phạt góc cự li gần, đôi khi chúng tôi làm nhiễu loạn hàng thủ đối phương bằng việc di chuyển”, tiền vệ Tchouameni cho biết.

Robert Kovac, em trai và trợ lý của Niko Kovac, là người phụ trách huấn luyện “bóng chết” ở Louis II. Nếu như người tiền nhiệm của Robert là Dani Guindos (trợ lý của cựu HLV Robert Moreno) thường ra sát đường biên để chỉ đạo các quả phạt góc thì cựu hậu vệ Bayern Munich chỉ đăm chiêu ngồi một chỗ. Tất cả những gì cần làm đã được Robert lên kế hoạch từ trước đó. Trước trận đấu một ngày, Monaco luôn có một buổi tập “bóng chết” trong đó Robert phát video về các tình huống phòng ngự của đối phương. “Chúng tôi biết chi tiết đối phương phòng ngự ra sao. Từ đó chúng tôi lên kế hoạch phải làm thế nào trong các pha bóng cố định. Chúng tôi biết chính xác phải đưa quả bóng tới đâu ở các tình huống phạt góc”, Niko Kovac nói về sự chuẩn bị kỹ lưỡng tại Monaco.

Tchouameni bật cao đánh đầu tung lưới Marseille sau một tình huống đá phạt góc của Monaco ở vòng 21 vừa qua

Monaco sở hữu những chân chuyền lợi hại trong các quả phạt góc hoặc phạt gián tiếp như Cesc Fabregas, Aleksandr Golovin, Youssouf Fofana, Ruben Aguilar, Djibril Sidibe. Họ cũng có những cầu thủ không chiến rất giỏi như Kevin Volland, Maripan, Tchouameni. Đặc biệt trên chấm phạt đền, Monaco có một Ben Yedder trăm phát trăm trúng (đá thành công cả 5 quả penalty). Riêng ở chấm đá phạt trực tiếp, Monaco thiếu một chuyên gia sút phạt có thể găm bóng thẳng vào lưới đối phương. Cú sút thần sầu của Jovetic ở trận gặp Marseille mới là bàn thắng đầu tiên của đội bóng Công quốc theo dạng này.

Phạt góc vẫn là vũ khí lợi hại nhất của Monaco, đội đã ghi 10 bàn từ các tình huống này. Robert Kovac và các cầu thủ luôn có hai phương án hiệu quả trong các pha phạt góc. Phương án đầu tiên: trái bóng được chuyền đến cầu thủ gần nhất (thường là Volland) để cầu thủ này đánh đầu ngược lại tạo ra sự bất ngờ cho hàng thủ đối phương, từ đó một cầu thủ khác bật cao lắc đầu ghi bàn. Phương án thứ hai: Volland và Ben Yedder di chuyển áp sát hai cột dọc để thu hút từ 4 tới 5 hậu vệ đối phương, tạo ra khoảng giữa cho đồng đội (thường là một trung vệ) lao vào đánh đầu. Lý thuyết nghe thì đơn giản nhưng vấn đề là các cầu thủ Monaco được tập đi tập lại hàng ngày. Đó là lý do tại sao Niko Kovac có thể tự tin “Chẳng cứ Monaco, đội bóng nào của tôi cũng nguy hiểm trong các tình huống cố định”.

Volland xuất sắc nhất lượt đi

Tiền đạo Kevin Volland đã nhận danh hiệu “Cầu thủ Monaco xuất sắc nhất giai đoạn lượt đi” do các CĐV bầu chọn. Đây là phần thưởng xứng đáng cho phong độ ấn tượng của tân binh người Đức. Tính trong 19 vòng lượt đi, Volland đã ghi được 9 bàn thắng và 6 kiến tạo. Còn hiện tại, cựu tiền đạo Leverkusen đã có 10 bàn và 7 kiến tạo, vừa là chân sút xuất sắc nhất vừa chân chuyền hay nhất của Monaco. Volland mới tới Louis II vào tháng 9 năm ngoái với giá chuyển nhượng 15 triệu euro.

9. Monaco đã có 9 bàn thắng từ đánh đầu, nhiều thứ nhì Ligue 1 mùa này. Đội có nhiều bàn thắng từ đánh đầu nhất là Montpellier với 11 bàn.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Thăng hoa và áp sát Top 3 Hạ gục Marseille, Monaco áp sát Top 3

    Hạ gục Marseille 3-1 ở trận đấu rạng sáng qua, Monaco giành chiến thắng thứ tư liên tiếp. Qua đó, thầy trò HLV Niko Kovac đang tạm thời áp sát Top 3.

  • Jovetic tìm lại cảm hứng Jovetic tìm lại cảm hứng

    Trong trận tiếp đón Marseille rạng sáng qua, Monaco đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2 để giành chiến thắng 3-1. Đáng chú ý, tiền đạo Stevan Jovetic cũng góp tên trong danh sách ghi bàn.

  • Tiền vệ Cesc Fabregas (Monaco): 'Bóng đá ngày nay quá máy móc' Tiền vệ Cesc Fabregas (Monaco): 'Bóng đá ngày nay quá máy móc'

    Vốn là tiền vệ có lối chơi mềm mại và giàu sáng tạo, Cesc Fabregas cho rằng bóng đá ngày nay quá máy móc, nhưng đó là điều anh phải thích nghi. Fabregas cũng kể lại thời trẻ của anh ở Barca, cú sốc văn hóa khi tới Premier League, việc chơi ở vị trí “số 9 ảo”, về Neymar và Messi… trên L’Equipe trước thềm đại chiến Monaco-Marseille.

  • Neymar cán mốc lịch sử trong ngày PSG đè bẹp Montpellier Mất 4 năm, Neymar mới cán mốc... 100 trận cho PSG

    Tiền đạo Neymar trải qua một trận đấu đáng nhớ khi Paris Saint-Germain của anh đè bẹp Montpellier với tỷ số 4-0 ở vòng 21 Ligue 1. Đây là trận đấu Neymar vừa ghi tên mình lên bảng tỷ số, vừa cán mốc 100 trận đá cho đại diện thủ đô nước Pháp.

  • Mbappe trì hoãn gia hạn PSG, bật đèn xanh cho Real & Liverpool Mbappe trì hoãn gia hạn PSG, bật đèn xanh cho Real & Liverpool

    Những động thái mới nhất của Mbappe khiến PSG cực kỳ lo lắng, trong khi lại là tín hiệu tích cực với những đại gia đang nhòm ngó ngoài cửa như Real Madrid và Liverpool.

  • Marseille cần Payet trở lại Marseille cần Payet trở lại

    Làm khách trước Monaco trong trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội chen chân vào Top 4 của Marseille, nhiều khả năng HLV Andre Villas-Boas sẽ tạm thời gác lại những mâu thuẫn cá nhân với tiền vệ Dimitri Payet để hướng đến thành tích chung của CLB. Như đã biết, vì cãi tay đôi với ông thầy, Payet đã không được thi đấu 3 trong 4 trận gần đây.

  • Nhận định bóng đá Monaco vs Marseille, 03h00 ngày 24/1: Kẻ thăng hoa, người ủ rũ Nhận định bóng đá Monaco vs Marseille, 03h00 ngày 24/1: Kẻ thăng hoa, người ủ rũ

    Trong khi Monaco đá rất sung từ đầu năm 2021 thì Marseille lại sa sút không phanh. Trận derby Địa Trung Hải này là cơ hội để thầy trò Niko Kovac đòi lại món nợ từ trận lượt đi.

  • Kết quả PSG vs Montpellier: Neymar và Mbappe nổ súng giúp PSG giữ vũng vị trí số 1 Kết quả PSG 4-0 Montpellier: Neymar và Mbappe nổ súng giúp PSG giữ vững vị trí số 1

    Ở trận đấu giữa PSG vs Montpellier, đội ĐKVĐ Ligue 1 đã giành chiến thắng tưng bừng 4-0. Với kết quả này, PSG tiếp tục dẫn đầu trên BXH còn Montpellier đứng thứ 11.

  • Delort - Laborde, cặp tấn công “hiện tượng” Delort - Laborde, cặp tấn công “hiện tượng” của Montpellier

    Montpellier chỉ có thứ hạng khá khiêm tốn (11) ở Ligue 1 2020/21, nhưng họ lại sở hữu hàng công xuất sắc thứ 4 giải VĐQG Pháp với 33 bàn, chỉ sau PSG (44 bàn), Monaco, Lyon (cùng 39) và Lille (35). Để đạt được thành tích ấn tượng ấy, Montpellier chủ yếu dựa vào sức công phá của bộ đôi tiền đạo Andy Delort - Gaetan Laborde.

  • Nhận định bóng đá PSG vs Montpellier, 03h00 ngày 23/1: Khi cỗ máy vào guồng Nhận định bóng đá PSG vs Montpellier, 03h00 ngày 23/1: Khi cỗ máy vào guồng

    Sau cuộc khủng hoảng ở giai đoạn tháng 11 - giữa tháng 12/2020, PSG đã trở lại với chuỗi 7 trận bất bại để vươn lên dẫn đầu BXH Ligue 1. Đó là chưa kể đến việc họ vừa giành Siêu Cúp Pháp. Và khi cỗ máy đã vào guồng, thì Montpellier sẽ trở thành “nạn nhân” tiếp theo của Neymar cùng đồng đội.

  • Pochettino muốn giữ Di Maria, nhưng Leonardo im lặng Pochettino muốn giữ Di Maria, nhưng Leonardo im lặng

    Tương lai Angel Di Maria đang trải qua một giai đoạn kì lạ. Phong độ của cầu thủ 32 tuổi vẫn tốt, HLV Mauricio Pochettino rất muốn giữ anh, nhưng PSG và người có tiếng nói quyết định là Giám đốc thể thao Leonardo thì vẫn không nêu rõ quan điểm của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x