Mùa sau Marseille còn tệ hơn?

Hà Việt
10:03 ngày 07-04-2016
Thành tích tệ hại của Marseille mùa này bắt nguồn từ cơn “chảy máu” cầu thủ hồi đầu mùa giải.
Mùa sau Marseille còn tệ hơn?
Sự ra đi của hàng loạt trụ cột gồm Gignac, Payet, Andre Ayew, Imbula, Fanni, Kadir, Morel, Thauvin mang về cho họ khoản thu kỷ lục 54,45 triệu euro. Nhưng đổi lại là một đội hình xơ xác mà cả HLV Marcelo Bielsa lẫn người kế nhiệm Michel đều không thể “biến không thành có”. 

Điều đáng lo là tình cảnh tương tự sẽ diễn ra vào cuối mùa giải này. Những cầu thủ tốt nhất còn sót lại của Marseille gần như chắc chắn sẽ ra đi. Đầu tiên là thủ thành đội trưởng Steve Mandanda, người sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6 tới. Thủ môn số hai của ĐT Pháp đã quyết định không gia hạn để kiếm tìm thử thách mới. Hiện cả Liverpool, Everton lẫn Barcelona đều chạy đua giành giật chữ ký của người gác đền 31 tuổi này.


Trường hợp tương tự Mandanda là trung vệ số một Nicolas N’Koulou, người cũng mãn hạn hợp đồng vào cuối mùa giải. Cầu thủ người Cameroon gần như chắc chắn sẽ cập bến Premier League từ mùa giải sau. Ở tuyến giữa, Lassana Diarra sau một mùa giải hồi xuân đã nhận được sự thu hút lớn của nhiều ông lớn châu Âu trong đó có Juventus và PSG. Cần nhấn mạnh là PSG đã có những tiếp xúc với tiền vệ 31 tuổi người Pháp. Marseille khó có thể giữ chân Diarra trước sự cám dỗ từ đội bóng Paris.

Tổn thất lớn nhất nằm ở tuyến trên với Michy Batshuayi, chân sút chủ lực ở Velodrome. Tiền đạo đã có 13 bàn tại Ligue 1 mùa này hiện đã được Juventus liên hệ. Ngoài ra các đội bóng Premier League cũng sẵn sàng chi đậm để có chân sút tài năng người Bỉ. Chủ tịch Labrune trong phát biểu mới đây phải thừa nhận Velodrome đã quá chật chội với tài năng của Batshuayi.

Cần một phép màu để các trụ cột kể trên ở lại Marseille mùa tới, trong bối cảnh đội chủ sân Velodrome khó khăn tài chính và khó lòng từ chối những lời đề nghị hấp dẫn. Có thể dự báo bộ mặt Marseille mùa tới sẽ còn thảm hại hơn mùa này. Những bổ sung, nếu có, chắc chắn không thể bù đắp những người ra đi. Cơn suy thoái ở Velodrome sẽ không dừng lại.  

Marseille phụ thuộc vào Diarra
Lassana Diarra (áo sáng) là mắt xích quan trọng nhất trên hàng tiền vệ Marseille. Thực tế cho thấy đội chủ sân Velodrome phụ thuộc rất lớn vào cựu cầu thủ Real Madrid. Trong 9 trận tại Ligue 1 mùa này mà Diarra vắng mặt, Marseille chỉ thắng 1 còn lại thua 3 hòa 5. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Đua Á quân Ligue 1: Monaco, Lyon đã đến Đua Á quân Ligue 1: Monaco, Lyon đã đến

    Chiến thắng thuyết phục 3-1 trên sân của Lorient ở trận đấu muộn nhất vòng 32 đã giúp Lyon tiến sát Monaco. Khoảng cách giữa Monaco với Lyon xếp sau chỉ còn 3 điểm, nhưng Lyon đang hơn Monaco hiệu số bàn thắng-thua trong cuộc đua giành ngôi á quân Pháp mùa này.

  • Cuộc đua tới ngôi nhì bảng Ligue I lại kịch tính Cuộc đua tới ngôi nhì bảng Ligue I lại kịch tính

    Khi tất cả đều chắc mẩm rằng Monaco sẽ nắm chắc ngôi á quân Ligue 1 mùa này, nhất là sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước PSG tại sân Công viên các Hoàng tử ở vòng 31, thì cuộc đua cho ngôi nhì bảng lại sôi động trở lại nhờ những bất ngờ ở vòng 32 cuối tuần qua.

  • Ibrahimovic lập hat-trick thứ 2 trong 3 vòng gần đây: Đến đây, Man City Ibrahimovic lập hat-trick thứ 2 trong 3 vòng gần đây: Đến đây, Man City

    PSG đã sẵn sàng cho trận đánh lớn, trận đón tiếp Man City tại Parc des Princes ở tứ kết lượt đi Champions League đêm thứ Tư này. Cú hat-trick vào lưới Nice rạng sáng qua chính là lời cảnh cáo hữu hiệu nhất mà Zlatan Ibrahimovic dành cho đội bóng đến từ Anh quốc.

  • Nhận định bóng đá Bastia vs Marseille, 22h00 ngày 3/4: Chủ nhà đòi nợ Nhận định bóng đá Bastia vs Marseille, 22h00 ngày 3/4: Chủ nhà đòi nợ

    Trong trận lượt đi giữa 2 đội, Bastia đã phơi áo 1-4 trong trận đấu mà Marseille đã chơi cực hay và dẫn trước tới 4-0. Tuy nhiên, đối với Marseille thì đó chỉ là một trong những trận đấu “xuất thần” của họ ở mùa giải này. Còn về cơ bản, đội bóng thành phố cảng đang có một mùa giải đáng quên.

  • Nhận định bóng đá Lorient  vs Lyon, 02h00 ngày 4/4: Nhắm ngôi á quân Nhận định bóng đá Lorient vs Lyon, 02h00 ngày 4/4: Nhắm ngôi á quân

    Sau thất bại bất ngờ của Monaco trước Bordeaux ở trận đấu sớm vòng 32, Lyon lại thắp sáng hy vọng đoạt ngôi á quân Ligue 1 mùa này. Đội bóng của HLV Bruno Genesio sẽ chỉ còn kém Monaco 3 điểm nếu đánh bại Lorient vào đêm nay.

  • Nhận định bóng đá PSG vs Nice, 22h00 ngày 2/4: Chủ nhà dưỡng sức Nhận định bóng đá PSG vs Nice, 22h00 ngày 2/4: Chủ nhà dưỡng sức

    HLV Laurent Blanc đề ra hai mục tiêu trong cuộc đón tiếp Nice đêm nay. Thứ nhất, có ít nhất 1 điểm và dưỡng quân cho cuộc chạm trán với Manchester City ở lượt đi tứ kết Champions League giữa tuần tới.

  • Monaco bất ngờ gục ngã trước Bordeaux Monaco bất ngờ gục ngã trước Bordeaux

    Bordeaux đã bất ngờ giành chiến thắng trước đội nhì bảng Monaco bằng 2 bàn thắng do công của Thomas Toure và Adam Ounas.

  • HLV Leonardo Jardim cán mốc 100 trận cùng Monaco HLV Leonardo Jardim cán mốc 100 trận cùng Monaco

    Thách thức đang chờ đón HLV Leonardo Jardim ở trận đấu thứ 100 trên băng ghế chỉ đạo Monaco, khi phải đối đầu với đối thủ kỵ giơ Bordeaux đêm nay ngay tại sân Louis II. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ông muốn làm tất cả để ghi dấu ấn tốt đẹp trong ngày đặc biệt này.

  • Nhận định bóng đá Monaco vs Bordeaux, 01h30 ngày 2/4: Chủ nhà xóa dớp Nhận định bóng đá Monaco vs Bordeaux, 01h30 ngày 2/4: Chủ nhà xóa dớp

    Đã 13 năm Monaco không thể thắng Bordeaux ngay tại sân nhà Louis II. Trong bối cảnh Bordeaux đang khủng hoảng, còn Monaco lại hưng phấn sau khi hạ gục PSG vòng trước, thầy trò HLV Leonardo Jardim tự tin có thể xóa được dớp ở cuộc đối đầu đêm nay.

  • Fekir tái xuất, Lyon lại hy vọng Fekir tái xuất, Lyon lại hy vọng

    Tin vui cho Lyon và ĐT Pháp, khi tiền đạo tài năng Nabil Fekir chuẩn bị tái xuất sân cỏ sau 6 tháng dưỡng thương vì đứt dây chằng đầu gối. Sự trở lại của Fekir có ý nghĩa rất quan trọng với Lyon ở chặng nước rút Ligue 1 và quá trình chuẩn bị cho EURO 2016 của ĐT Pháp.

  • Monaco & ngôi Á quân đáng quên Monaco & ngôi Á quân đáng quên

    Gần như chắc chắn Monaco sẽ về nhì tại Ligue 1 mùa này, thành tích họ từng làm được ở mùa 2013/14. Nhưng đây là ngôi á quân kém một trời một vực với 2 mùa trước. Và dường như chẳng còn ai muốn nhắc đến cách mà Monaco đã có được vị trí nhì bảng ở mùa giải này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x