Nếu Lyon giành Hexagoal…

HỒNG NAM
07:29 ngày 12-02-2015
… thì đó sẽ là cái kết rất đẹp cho bóng đá Pháp. Hơn nửa thập kỷ hy sinh vì vườn ươm lứa trẻ, Lyon đang ở gần với trái ngọt cuối mùa hơn bao giờ hết.
Nếu Lyon giành Hexagoal…
Cao trào của cuộc cách tân
Thật khôi hài nếu nói Olympique Lyon hay cả nước Pháp phải vui mừng nếu đội bóng này lên ngôi. Đã có thời, chức vô địch của Lyon trở thành “thảm hoạ” của bóng đá xứ Lục lăng, khi Mãnh sư giành Hexagoal tới… 7 lần liên tiếp (từ 2002 đến 2008). Ngay cả Man Utd (Anh), Real – Barca (Tây Ban Nha) hay Bayern (Đức) trong đỉnh cao thống trị cũng không vô địch nhiều lần liên tiếp đến vậy. Với tiềm lực tài chính vô địch, lực lượng vượt trội so với phần còn lại, Lyon dễ dàng chinh phục ngai vàng cùng các HLV Paul Le Guen hay Gerrard Houllier.

Không dừng lại ở việc biến Ligue 1 thành… sân chơi riêng để rèn quân, Lyon còn gây thất vọng ở Champions League mỗi khi là lá cờ đầu của bóng đá Pháp. Mãnh sư thường xuyên vượt qua vòng bảng rồi bị loại tủi nhục ngay ở vòng đấu sau. Dấu ấn mà đội chủ sân Gerland gây dựng tại giải đấu cao nhất châu Âu trong suốt chiều dài lịch sử là quá mờ nhạt, thậm chí chẳng là gì so với những Marseille, Stade Reims hay “Chim hoàng yến” Nantes. “Sư tử giấy”, “Vua xứ mù”, đó là những mỹ từ dành cho CLB khiến bóng đá Pháp thụt lùi ở cả trong lẫn ngoài nước.


Từng là một Lyon "khôn nhà dại chợ" trong quá khứ

Và mọi thứ thay đổi khi… Jean-Michel Aulas thay đổi. Ông trùm quyền lực của Lyon đã nhận ra, nếu đội bóng con cưng cứ tiếp tục đi theo con đường này, cả Lyon (hay xa hơn là bóng đá Pháp) sẽ không thể phát triển. Cuộc cách tân được ươm mầm từ thời điểm đó (2008) và tiến hành triệt để trên nhiều phương diện. Lần lượt Claude Puel, Remi Garde và giờ là Hubert Fournier được tin tưởng “chèo lái” con tàu Lyon theo lộ trình mới. Trên sân cỏ, Mãnh sư dần thay thế những ngôi sao lớn nhất (bán Karim Benzema, Kim Kallstrom, Lisandro Lopez, Hugo Lloris ngay khi có lãi) để mở ra sân chơi cho các tài năng đội trẻ. Ở tuổi đôi mươi, lần lượt những Alexandre Lacazette, Gonalons, Clement Grenier được hít thở bầu không khí Ligue 1, thay vì phải lang bạt đi các đội bóng nhỏ hơn để cứu vãn sự nghiệp.

Suốt 6 năm qua, ngai vàng Hexagoal đã rời xa Lyon như kết cục tất yếu của cuộc cách tân. Đang trên đỉnh cao muôn trượng, bỗng phải rơi vào cuộc chạy đua cho vé đi Champions League, cảm giác đó hẳn không mấy dễ chịu. Việc nằm ngoài tốp 4 lần đầu tiên sau nửa thập kỷ (mùa 2013/2014) tưởng như là đòn giáng mạnh vào tham vọng vãn hồi danh dự của Lyon, nhưng không...


Những "sư tử non" đang tràn đầy năng lượng

Những “sư tử trẻ” vẫn tiếp tục có đất dụng võ, và chính họ đang chắp cánh cho giấc mơ vô địch của Lyon. Lacazette đứng đầu danh sách vua phá lưới (21 bàn, hơn người thứ 2 là Gignac 7 bàn), Nabil Fekir kiến tạo nhiều thứ 2 (6 đường chuyền). Hàng thủ trẻ trung với Samuel Umtiti (22 tuổi), Corentin Tolisso (20 tuổi), Anthony Lopes (24 tuổi) hoặc cùng lắm là “già” như Gonalons (25 tuổi) giúp cho Mãnh sư phòng ngự vững chãi nhất Ligue 1 mùa này (18 bàn thua sau 24 trận).

Cầm chân dàn sao bạc triệu của Paris Saint Germain trong trận cầu đinh, Lyon giữ chắc ngôi đầu và đương nhiên là ƯCV lớn nhất cho danh hiệu vô địch. Sau nửa thập kỷ tiến hành, cuộc cách tân đang ở thời điểm cao trào nhất.

Đội bóng kiểu mẫu                                   
Không nói đâu xa, chính PSG – đối thủ trực tiếp của Lyon đã làm mưa làm gió trong vài năm qua bằng những đồng tiền sặc mùi dầu mỏ. Những đội bóng cạnh tranh vô địch ở các giải đấu hàng đầu đều vung tiền “chiêu binh mãi mã”, mua sắm ngôi sao từ khắp mọi nơi để đắp bồi cho tham vọng của mình. Trong bối cảnh nền bóng đá thế giới bước vào giai đoạn công nghiệp – thương mại, cách làm của Lyon lại càng đáng quý và đáng nể nhiều hơn. Không phải ai cũng can đảm như họ, và giờ tất cả phải ghen tị với thành quả của họ.

Không những tự nuôi sống bản thân bằng “vốn tự có”, Lyon còn đang một tay gây dựng nên tương lai cho ĐT Pháp. HLV Didier Deschamps sẽ rất hạnh phúc nếu biết “măng non” của đội tuyển đang ngày ngày được trui rèn ở môi trường bóng đá đỉnh cao (Ligue 1 mùa này, có thể là Champions League mùa sau). Nếu Lyon giành ngôi vô địch, NHM bóng đá Pháp sẽ được chứng kiến lứa trẻ của túc cầu nước nhà đứng trên đỉnh vinh quang, thay vì một tập thể “ngoại quốc” xa lạ như PSG đã từng.


Lyon đang thách thức PSG trong cuộc đua thống trị đỉnh cao bóng đá Pháp

Hai cách làm bóng đá khác nhau, hai ngã rẽ khác nhau đang dần được vạch ra. PSG đang sa sút liên tục, khi những trụ cột bắt đầu luống tuổi, ngôi sao mất dần động lực, nội bộ chưa khi nào được yên. Còn Lyon cứ lầm lũi tiến lên, bởi thời thế của họ đã hiện hữu trước mắt. Cuộc chuyển giao lịch sử đang trong cơn “thai nghén”, và cái kết tốt đẹp nhất cho Mãnh sư lẫn bóng đá Pháp không còn xa xôi nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bordeaux: Thắp sáng hy vọng Europa League Bordeaux: Thắp sáng hy vọng Europa League

    Cuối cùng thì Bordeaux đã có chiến thắng đầu tiên tại Ligue 1 trong năm 2015. Trận thắng 1-0 trên sân Evian rạng sáng qua giúp thầy trò HLV Willy Sagnol chấm dứt chuỗi trận tồi tệ trước đó (6 trận liền không thắng).

  • Marseille: Ác mộng xa nhà Marseille: Ác mộng xa nhà

    Nếu có nguyên nhân nào kéo lùi Marseille trong cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa này thì đó là phong độ kém cỏi trên sân khách. Kết quả 1-1 trên sân Rennes cuối tuần qua đã là trận không thắng thứ 7 liên tiếp trên sân khách của đội bóng miền Nam nước Pháp.

  • Lyon 1-1 PSG: Ibra kìm chân Sư tử Lyon 1-1 PSG: Ibra kìm chân Sư tử

    Lyon đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách lên 4 điểm với PSG trên BXH sau màn bất phân thắng bại giữa đôi bên vào đêm qua.

  • Vòng 24 Ligue 1: Marseille lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu Vòng 24 Ligue 1: Marseille lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu

    Marseille bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu bảng khi bị chủ nhà Rennes cầm chân với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến đội bóng thành phố cảng vẫn đứng thứ 2 với 48 điểm, kém Lyon 1 điểm.

  • 20h00 ngày 8/2, Guingamp vs Monaco: Lạc bước ở Roudourou 20h00 ngày 8/2, Guingamp vs Monaco: Lạc bước ở Roudourou

    Tái đấu sau 3 tuần kể từ khi đụng độ nhau tại tứ kết Cúp Liên đoàn Pháp, Guingamp tự tin hơn rất nhiều và quyết tâm khiến á quân Ligue 1 Monaco phải lạc bước ở Roudourou.

  • 03h00 ngày 9/2, Lyon vs PSG: Chưa thể ngã ngũ! 03h00 ngày 9/2, Lyon vs PSG: Chưa thể ngã ngũ!

    Cuộc chiến giằng co ngôi đầu của PSG với Lyon có thể vẫn chưa ngã ngũ sau trận thư hùng tại Gerland rạng sáng mai. Bởi dù trong thế yếu hơn, nhưng Mãnh sư vừa được trang bị thêm một vài nanh vuốt để tự bảo vệ mình trước nhà ĐKVĐ Ligue 1.

  • 22h00 ngày 7/2, Rennes vs Marseille: Tạm chiếm ngôi đầu! 22h00 ngày 7/2, Rennes vs Marseille: Tạm chiếm ngôi đầu!

    Marseille sẽ tạm vươn lên dẫn đầu BXH nếu thắng Rennes trên sân khách đêm nay. Đây là cơ hội rất lớn để thày trò HLV Marcelo Bielsa trở lại vị trí số 1 kể từ khi họ để Lyon qua mặt vòng 20.

  • 02h30 ngày 7/2, ST.Etienne vs Lens: Khi Quỷ xanh khủng hoảng! 02h30 ngày 7/2, ST.Etienne vs Lens: Khi Quỷ xanh khủng hoảng!

    Chưa bao giờ ở mùa này, St.Etienne không thắng 5 trận liên tiếp (3 thua). Tinh thần các cầu thủ của HLV Christophe Galtier đang xuống tới mức thấp nhất khi họ đứng trước nguy cơ rất lớn lần đầu tiên ở mùa này bị đánh bật ra khỏi Top 4 Ligue 1 ngay sau vòng 24.

  • Marco Verratti: Tài đi đôi với tật! Marco Verratti: Tài đi đôi với tật!

    Verratti là một tài năng đặc biệt. Nhưng song hành cùng đó là thái độ thi đấu rất khó chấp nhận ở cầu thủ 22 tuổi này. HLV Carlo Ancelotti trước đây và Laurent Blanc bây giờ từng cảnh báo Verratti rất nhiều về việc anh dính quá nhiều thẻ phạt...

  • Vòng 23 Ligue 1: Lyon rõ nguy cơ mất ngôi đầu Vòng 23 Ligue 1: Lyon rõ nguy cơ mất ngôi đầu

    Lyon khi có và không có Alexandre Lacazette khác nhau một trời một vực. Với chân sút 23 tuổi, Mãnh sư sở hữu chuỗi 7 trận toàn thắng tại Ligue 1. Không Lacazette, đạo quân của HLV Hubert Fournier phải chịu những kết quả tệ hại.

  • Trụ cột vào phom, PSG lại thăng hoa Trụ cột vào phom, PSG lại thăng hoa

    Chiến thắng tối thiểu trước Rennes trên sân nhà Công viên các Hoàng tử ở trận đấu sớm vòng 23 đã giúp PSG áp sát Lyon với chỉ 1 điểm ít hơn và tạm chiếm ngôi nhì BXH của Marseille.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x