Trước cuộc đón tiếp PSG tại Velodrome trong trận derby nước Pháp, HLV Rudi Garcia nhấn mạnh rằng Marseille sẽ làm tất cả để các ngôi sao của đội khách, đặc biệt hai tân binh Neymar và Kylian Mbappe, được “thưởng thức” hương vị Siêu kinh điển là thế nào…
Và những gì diễn ra trên “chảo lửa” Velodrome rạng sáng qua nóng bỏng, kịch tính và hấp dẫn chẳng kém El Clasico ở La Liga. Các siêu sao của PSG nói chung và Neymar nói riêng bị “chặt chém” không thương tiếc trên sân. Trong suốt cả trận, Neymar bị các cầu thủ Marseille phạm lỗi tới 11 lần. Mỗi khi Neymar có bóng, trên khán đài, các CĐV Marseille lại la ó, dưới sân thì vài cầu thủ chủ nhà sẵn sàng lao vào truy cản anh.
Ngay cả khi đá phạt góc, cựu tiền đạo Barca cũng hứng chịu cơn mưa chai lọ, các vật thể lạ từ khán đài và phải nhờ tới lực lượng an ninh đứng bảo vệ. Neymar không thể thực hiện đá phạt ngay khi liên tục những vật thể lạ được ném xuống phía anh. Bản thân Neymar phải nhiều lần dọn dẹp chai lọ, đồ vật mà các CĐV đội chủ nhà quăng xuống. Mất hơn 2 phút dọn dẹp xong thì Neymar mới thực hiện được pha đá phạt góc. Mỗi bước Neymar di chuyển bên ngoài đường pitch để đá phạt thì đều có gần chục nhân viên an ninh mang lá chắn che cho anh.
Ngoài ra, những pha phối hợp tấn công của Neymar với hai đối tác quen thuộc là Mbappe và Cavani thường xuyên bị hàng thủ Marseille hóa giải. Kể từ khi khoác áo PSG, Neymar chưa bao giờ vấp phải tuyến phòng ngự chơi rắn và sẵn sàng “chặt chém” anh như tại Marseille ngày hôm qua. Hai thẻ vàng liên tục trong 3 phút (85’, 87’) dẫn đến chiếc thẻ đỏ chóng vánh của Neymar cũng xuất phát từ sự ức chế dồn nén vì bị chơi xấu. Ở tình huống nhận thẻ vàng thứ hai, tiền đạo người Brazil đã va chạm với tiền vệ Lucas Ocampos của Marseille sau khi bị đối phương phạm lỗi.
“Quả thật, các CĐV Marseille quá cuồng nhiệt và nguy hiểm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng không nghĩ trận derby nước Pháp lại có thể căng thẳng đến như vậy”, Neymar thừa nhận về sức nóng của Siêu kinh điển Pháp sau trận đấu.
Marseille 2-2 PSG
Dù vậy, Neymar vẫn chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu với 1 bàn thắng và nhiều pha bóng đẹp, đặc biệt các pha phối hợp một chạm với tiền vệ Adrien Rabiot và hậu vệ trái Layvin Kurzawa. Xuất phát từ pha đập nhả giữa Rabiot và Neymar, tiền đạo người Brazil đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho PSG ở phút 33. Một trải nghiệm nhớ đời của Neymar và cả PSG, khi họ hút chết ở Velodrome nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Cavani.
Sau khi Neymar phải rời sân, Cavani là người chịu trách nhiệm đá phạt cho PSG. Và cú sút tuyệt vời ở phút 90+3’ đã giúp á quân nước Pháp rời sân Velodrome với 1 điểm quý giá.
3 - Neymar trở thành cầu thủ thứ 3 trong thế kỷ 21 ghi bàn trong cả hai trận kinh điển ở Ligue 1 lẫn La Liga sau Ronaldinho và Zlatan Ibrahimovic. Khi còn khoác áo Barca, Neymar đặt dấu giày lên 6 bàn thắng (3 bàn, 3 kiến tạo) tại các trận El Clasico.
Trước trận derby nước Pháp giữa Marseille và PSG đêm qua, hậu vệ Dani Alves của đội bóng thủ đô Paris đã gây sốc khi tiết lộ anh không biết tên cầu thủ nào bên phía đối phương.
Nhờ sự giúp đỡ từ lực lượng an ninh sân Velodrome mà siêu sao Neymar của PSG an toàn thực hiện pha đá phạt góc trong "cơn mưa" chai lọ, vật thể lạ được CĐV Marseille trút xuống sân.
Một tháng sau vụ “penaltygate” (Neymar và Cavani tranh đá penalty), PSG lại nổi sóng với nhân vật chính vẫn là Neymar. Ngôi sao người Brazil tranh cãi với HLV Unai Emery trên sân tập, từ chối làm theo yêu cầu của vị “thuyền trưởng” PSG.
Trong ngày siêu sao Neymar nhận thẻ đỏ, PSG đã cần phải nhờ đến sự tỏa sáng của Edinson Cavani mới thoát khỏi thảm cảnh trắng tay trên sân của Marseille tại vòng 10 Ligue 1 2017/18.
Derby nước Pháp lần thứ 92 mang nhiều hương vị mới, với tuổi trẻ của Mbappe, vũ điệu samba của Neymar, Alves, Luiz Gustavo hay những luồng gió lạ Mitroglou, Amavi.
Rudi Garcia không giỏi đối phó với các đối thủ lớn. PSG là điển hình, vị thuyền trưởng của Marseille chỉ thắng 25% trong số 16 lần chạm trán. Trận derby nước Pháp lần thứ 92 có lẽ không phải là ngoại lệ.
Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.
Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn