Bây giờ, khi “mùa bóng tới” đã khai diễn đến nơi, thì xem ra Draxler khó lòng tự tin như phát biểu ấy. Anh vừa có một trận đấu mờ nhạt trong trận tranh Siêu cúp Pháp (PSG của Draxler thua Lille với tỷ số 0-1). Anh có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng đều bỏ qua. Và anh thừa nhận rằng, đấy không thể là một trận đấu đáng hài lòng.
Mùa bóng vừa qua, Lille đã bất ngờ đoạt chức vô địch Ligue 1 – giải đấu mà ai cũng cho là thuộc “độc quyền” của đội nhà giàu PSG. Bây giờ, Lille lại một lần nữa khiến PSG mất mặt. Liệu HLV Mauricio Pochettino sẽ “giận cá chém thớt”, cắt luôn cơ hội đá chính của Draxler trong mùa bóng sắp tới?
Nhìn chung, Draxler thi đấu khá thường xuyên ở loạt trận giao hữu trước mùa bóng mới. Đấy cũng là chỗ thuận lợi để anh tranh thủ giành chỗ, trong hoàn cảnh đa số các hảo thủ vừa dự EURO hoặc Copa America đều chưa sẵn sàng (Draxler không được đội Đức triệu tập dể dự EURO).
Rút cuộc, chính Draxler, từng được gọi là “thần đồng” của bóng đá Đức và gia nhập PSG từ đầu năm 2017, lại tỏ ra mờ nhạt. Mùa bóng vừa qua cũng được tính là thất bại, bởi Draxler thường xuyên vắng mặt vì chấn thương.
Bây giờ, anh đang hồi hộp chờ xem thái độ của HLV Pochettino...
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn