Hành quân tới sân Stade Geoffroy-Guichard, sức mạnh cũng như tham vọng cạnh tranh chức vô địch của Monaco đang bị đặt nhiều dấu hỏi nghi ngờ, bởi màn trình diễn của thầy trò Claudio Ranieri thời gian qua là không thật sự thuyết phục. Những chiến thắng của Les Verts thường mang nhiều yếu tố may mắn hơn là thể hiện sự vượt trội so với đối thủ, bằng chứng là ở trận thắng 3-2 trước Reims hồi cuối tuần trước.
Bước vào trận đấu, tốc độ không thực sự được đẩy lên cao, hai đội chủ động chơi chậm chắc bên phần sân nhà. Phút 17, tỷ số bất ngờ được mở cho các cầu thủ chủ nhà Saint-Etienne. Xuất phát từ một quả đá phạt góc, bóng được phá ra khỏi vòng cấm của Monaco và đến đúng vị trí của Fabien Lemoine đang chờ sẵn. Ở khoảng cách khoảng 30m, tiền vệ 26 tuổi đã tung ra cú dứt điểm uy lực, bóng đi thẳng vào góc cao biến cú bay người trong tuyệt vọng của thủ thành Subasic chỉ để làm minh họa cho tuyệt tác của mình.
Sau khi bị dẫn trước, Monaco mới bắt đầu thi đấu cởi mở hơn và liên tục dồn ép các cầu thủ chủ nhà về phần sân nhà. Tuy vậy, hai cú dứt điểm uy lực của Nicolas Isimat-Mirin và Geoffrey Kondogbia ở những phút tiếp theo của hiệp 1 đã không thể đánh bại được thủ môn Stephane Ruffier. Trái lại, Lemoine suýt chút nữa đã có thể nâng tỷ số lên 2-0 ở những phút cuối hiệp 1 nếu như Subasic không thi đấu xuất sắc.
Saint-Etienne có chiến thắng xứng đáng
Bước sang hiệp 2, thế trận tấn công vẫn được các cầu thủ Monaco triển khai sang phần sân của Saint-Etienne. Nhưng trong một ngày thi đấu không đúng sức, các trụ cột của đội bóng công quốc như Valere Germain và James Rodriguez đều bỏ lỡ những cơ hội khá ngon ăn. Trong khi đó, dù chủ động nhường thế trận cho Monaco (tỷ lệ kiểm soát bóng 41%-59%), nhưng các học trò của HLV Christophe Galtier lại tỏ ra nguy hiểm trong những tình huống phản công.
Một trong những pha bóng đó chính là bàn ấn định tỷ số lên 2-0 ở phút 66 của Romain Hamouma. Tiền đạo 26 tuổi đã có pha solo từ phần sân nhà, trước sự kèm cặp của 3 hậu vệ Monaco vẫn bình tĩnh tung ra cú dứt điểm ngay sát vòng cấm hạ gục thủ thành Subasic. Tuy nhiên, trong tình huống này, thủ môn của đội khách đã mắc lỗi khá lớn khi phán đoán sai hướng dứt điểm của Hamouma.
Với thất bại 0-2, Monaco đã chấm dứt mạch 10 trận bất bại của mình trên mọi mặt trận, quan trọng hơn, đội bóng Công quốc đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách 5 điểm kém đội đầu bảng PSG. Trong khi đó, với chiến thắng này, Saint-Etienne đã vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH với 48 điểm và cạnh tranh quyết liệt suất dự Champions League với Lille, đội xếp thứ 4 với 2 điểm kém hơn nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.
Ở một số trận đấu khác, Rennes và Nice đểu để thua 0-2 trên sân nhà trước Guingamp và Toulouse. Trong khi đó, Sochaux đánh bại Bordeaux, Reims cũng có chiến thắng quan trọng trước Valenciennes. Trận hòa duy nhất trong ngày hôm qua là việc Lorient bị Bastia cầm chân trên sân nhà.
Đâu là đối thủ ưa thích nhất trong sự nghiệp Zlatan Ibrahimovic? Câu trả lời là Palermo với 12 lần bị tiền đạo người Thụy Điển sút tung lưới. Cũng câu hỏi đó nhưng thu hẹp trong phạm vi Ligue 1 thì chính là Marseille, kẻ thù không đội trời chung của PSG.
Montpellier chính là đối thủ mang đến trận thua đậm nhất mùa giải cho Lyon, khi hủy diệt họ tới 5-1 ở lượt đi. Đêm nay, Lyon rất quyết tâm đòi lại món nợ đó, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác.
Không phủ nhận St.Etienne đang có một mùa giải tuyệt vời. Nhưng chắc chắn trước gã nhà giàu Monaco, Quỷ xanh sẽ ít nhiều đánh mất sự tự tin, ngay cả khi họ được đá sân nhà.
Cuối tuần này, Ligue 1 lại nóng bỏng với trận derby nước Pháp giữa PSG và Marseille. Liệu đội bóng thành phố Cảng có cơ hội nào gây sốc tại Parc des Princes?
Theo những nguồn tin từ Pháp, HLV Claudio Ranieri nhiều khả năng sẽ không còn dẫn dắt Monaco mùa giải tới. Cựu chiến lược gia của Swansea, Michael Laudrup đã được nhắm tới để thay thế.
PSG và Monaco đã tách tốp, khiến cuộc đua hấp dẫn nhất Ligue 1 bây giờ là vị trí thứ 3 kèm vé dự Champions League mùa sau. Lille, St.Etienne, Marseille và Lyon là những gương mặt nổi trội nhất có thể cán đích sau hai gã nhà giàu nói trên.
Không ai có thể cản Ibrahimovic vào thời điểm này. Sau cú đúp vào lưới Leverkusen là hat-trick trên sân Toulouse tối qua. Với Ibra thăng hoa, PSG thắng dễ 4-2 để tiếp tục giữ vững ngôi đầu BXH.
Dù chỉ đá ở giải Hạng Nhất Anh (Championship) cho Leeds, nhưng tiền vệ Crysencio Summerville vẫn nhận được sự quan tâm từ Chelsea và Liverpool. Theo tờ The Sun, hai CLB hàng đầu ở Premier League này đều sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng để sở hữu cựu ngôi sao của Feyenoord.
Trước thềm EURO 2024, trung vệ Vigril van Dijk của Hà Lan tỏ ra rất ấn tượng với sức mạnh của ĐT Anh và ĐT Pháp. Theo chốt chặn của Liverpool, cặp đôi nói trên xứng đáng là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải đấu sắp diễn ra trên đất Đức.
Theo tiết lộ của tờ L'Équipe, mặc dù Kylian Mbappe đã chơi trận cuối cùng cho PSG nhưng những tranh chấp kinh tế giữa anh và CLB vẫn còn dai dẳng. Thậm chí tiền đạo này sẵn sàng đưa PSG ra tòa.
Bongdaplus cập nhật link xem trận chung kết giữa ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và ĐT bóng chuyền nữ Kazakhstan vào lúc 18h00 ngày 29/5, tại giải bóng chuyền nữ châu Á - AVC Challenge Cup 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn