Yoann Gourcuff: "Tiểu Zidane" hồi sinh rực rỡ
Chưa bao giờ tiền vệ Yoann Gourcuff đạt được phong độ chói sáng như hiện tại. Một tuần sau khi lập cú đúp đầu tiên trong màu áo Lyon, “truyền nhân của Zidane” lại ghi bàn quyết định mang về chiến thắng quý giá trước đội đầu bảng Marseille.
Sau khi làm tung lưới Mandanda ở phút 66, Gourcuff lao đến ôm HLV Hubert Fournier. Một hành động như cám ơn, như khẳng định sự trở lại của tiền vệ 28 tuổi này. Bởi để có màn trình diễn tuyệt vời ở mùa này, Gourcuff đã nghe theo lời khuyên của HLV Fouriner: Đồng ý giảm lương để ở lại sân Gerland và luôn biết lắng nghe trên sân tập.
Kể từ khi nắm quyền tại Lyon, HLV Fournier luôn chú ý đặc biệt đến “số 8” và tìm cách giúp anh tái hòa nhập với toàn đội. Vài vòng đầu Gourcuff trở lại sau hơn 4 tháng dưỡng thương, anh thi đấu khá rụt rè vì ám ảnh những chấn thương liên tiếp. Tuy nhiên, khi nhận được sự động viên và tin tưởng tuyệt đối từ HLV Fournier, Gourcuff chơi hay qua từng trận. Chính nhờ phong độ chói sáng này của anh, Mãnh sư đã tiến thẳng vào Top 3. Đáng chú ý hơn, cứ khi nào Gourcuff có trên sân (7 trận, trong đó có 3 lần đá chính) thì Lyon không thua trận ở mùa này.
Sau 322 phút thi đấu, Gourcuff ghi 3 bàn thắng và thực hiện 1 đường dọn cỗ cho đồng đội lập công. Đặc biệt khi cựu tiền vệ Bordeaux ghi bàn hoặc kiến tạo, Lyon đều thắng. Nếu tiếp tục phong độ này, Gourcuff sẽ giúp Lyon cùng PSG và Marseille tạo nên một cuộc đua tam mã vô cùng hấp dẫn đến ngôi vô địch Ligue 1 mùa này.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn