Tròn 1 năm sau thảm bại 1-4 của Liverpool trước Tottenham

Liverpool & 1 năm 'lột xác' của hàng phòng ngự

Kinh Thi Kinh Thi
20:32 ngày 19-10-2018
Liverpool giờ đã lột xác hoàn toàn - đấy là điều không còn gì để bàn cãi. Chẳng qua, người ta lại phải nói về những nét mới của Liverpool nhân cột mốc tròn 1 năm kể từ trận thua Tottenham 1-4 ở Premier League mùa trước, để thấy rõ hơn bước tiến của Liverpool trong lĩnh vực phòng thủ.
Liverpool & 1 năm 'lột xác' của hàng phòng ngự
Giờ này năm ngoái, “thảm họa” chưa xảy ra, nhưng nó sắp ập xuống Liverpool trong chuyến làm khách trước Tottenham tại sân Wembley. Trận ấy, thầy trò Juergen Klopp thua đến 1-4, và một lần nữa trở thành trò hề trong mắt những ai theo dõi Premier League.

Đội bóng của Klopp “không biết phòng thủ” - đấy là kết luận của những ai ghét Liverpool và thích chứng kiến những bàn thua “sảng” của đội bóng này. Còn trong mắt giới phân tích trung lập, đấy có thể là hậu quả tất yếu của cách chơi chỉ biết tấn công, luôn dồn hết vốn liếng, khả năng và việc tấn công.

Bây giờ, người ta tất nhiên phải nhìn về Liverpool bằng cặp mắt khác. Họ đã là ứng cử viên vô địch Premier League - điều mà M.U lừng lẫy danh tiếng đã mất đi, Arsenal không còn, Tottenham thì chẳng bao giờ có được. Bây giờ, Liverpool là đương kim á quân Champions League. Trên hết, Liverpool bây giờ luôn là đội phòng thủ kín kẽ, đang có số bàn thua ít nhất tại Premier League. Một năm có thể làm cho mọi chuyện khác xa đến dường nào!

Trước đây, xem các hậu vệ của chính mình thi đấu, Klopp từng phải thốt lên, đại khái là ước gì ông có thể xỏ giày vào sân. Về mặt cá nhân, các hậu vệ và thủ môn Liverpool đua nhau chuốc những sai lầm kỳ quặc. Về chiến thuật toàn đội, chẳng có chỗ nào nói lên được sự chắc chắn khi Liverpool phòng thủ. Còn bây giờ, mọi sự thay đổi hoàn toàn, trong cả hai điều vừa nêu. Tất nhiên là phải có “diễn viên chính”. Không phải tranh luận: trung vệ Virgil Van Dijk và thủ môn Alisson chính là những ngôi sao sáng nhất, dù nói về hàng thủ Liverpool bây giờ thì không phải chỉ nói về họ. 


Van Dijk vẫn chưa xuất hiện ở Liverpool trong nửa đầu mùa trước, còn Alisson chỉ vừa chuyển đến Anfield trong mùa bóng này. Liverpool chỉ thủng lưới 12 bàn trong 23 trận có Virgil Van Dijk ở Premier League. Ngay cả khi xét đến giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới đối với một hậu vệ (70 triệu bảng), Van Dijk vẫn tỏ ra là một “món hời” kể từ khi gia nhập Liverpool giữa mùa trước.

Riêng tại sân nhà Anfield, ở Premier League, Liverpool hiện đang giữ nguyên mành lưới suốt 841 phút. Kỷ lục nội bộ là 934 phút, được thiết lập ở mùa bóng 2006/07. Vậy Liverpool cần thêm 94 phút để tự phá kỷ lục về sức phòng thủ của họ? Các đối thủ tiếp theo sẽ là Cardiff và Fulham - 2 trong 4 đội yếu nhất Premier League hiện thời.

Hay ở chỗ, Liverpool đã cải thiện hẳn khả năng phòng thủ trong 1 năm qua, nhưng điều đó lại không làm cho sức tấn công của họ giảm đi. Có nghĩa, đấy không phải là một sự hy sinh, theo kiểu giảm tấn công để tăng phòng thủ. Từ hàng tiền vệ trở lên, và phải tính thêm cả hai cánh của hàng phòng ngự, Liverpool vẫn luôn tấn công một cách đáng gờm (riêng Mohamed Salah rớt phong độ trong thời gian gần đây, thì đấy lại là chuyện khác).

Giỏi ghi bàn, bạn sẽ thắng trong một trận đấu. Giỏi phòng thủ, bạn sẽ thắng cả mùa bóng. Có lẽ hơn bao giờ hết, giới hâm mộ Liverpool rất muốn bàn mãi về cái điều tạm gọi là quy luật này.

Phòng ngự hơn cả các nhà vô địch
Trận gặp Huddersfield cuối tuần này sẽ là trận đấu thứ 38 của Liverpool ở Premier League, tính từ sau khi họ gặp Tottenham năm ngoái - tương đương với một mùa bóng. Trong 37 trận đã qua, Liverpool chỉ thủng lưới 25 bàn. Trong 10 mùa bóng gần đây nhất, chỉ có 1 lần nhà vô địch Premier League thủng lưới ít hơn (24 bàn, M.U, mùa bóng 2008/09). Mùa trước, Man City vô địch với 27 bàn thua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x