Liverpool: Allez Allez Allez, cánh phượng hoàng ngược gió

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:29 ngày 26-05-2018
Liverpool như cánh phượng hoàng ngược gió sẵn sàng làm nên lịch sử tại chung kết Champions League. Song hành với họ là bài hát mới có tên Allez Allez Allez.
Liverpool: Allez Allez Allez, cánh phượng hoàng ngược gió

Allez Allez Allez

Mọi con đường túc cầu giáo đang đổ về Kiev. Hàng vạn du khách, phóng viên và người hâm mộ có mặt tại nơi đây để chuẩn bị tận hưởng trận chung kết Champions League 2017/18 giữa Real Madrid và Liverpool. Trên mọi ngả đường, bài ca truyền thống của hai đội đã được các CĐV hát vang. Đó là Hala Madrid hùng tráng, là You'll Never Walk Alone êm ái trữ tình.

Điều kỳ lạ, những thanh âm vang vọng nhất lại là "Allez allez allez", những từ tiếng Ý và không hề xuất hiện trong hai nhạc phẩm đã gắn liền với tên tuổi Real lẫn Liverpool. Thực tế, Allez allez allez là một bài hát cổ động đang phổ biến trong cộng đồng CĐV Liverpool. Một bài hát mới mà không mới có nguồn gốc từ một nhạc phẩm nổi đình đám tại Italia cách đây hơn 30 năm.

Nhận định & bình luận trước trận Real - Liverpool


"Allez allez allez là một bài hát mới? Không, đó là một bài hát xuất hiện từ lâu và tôi đã nghe rất nhiều lần. Một bài hát tuyệt hay", Juergen Klopp, HLV Liverpool cho biết. Nguyên gốc của Allez allez allez là nhạc phẩm L'Estate Sta Finendo (Mùa hè đang kết thúc) được trình bày bởi ban Righeira trứ danh.

Nhưng tại sao một bài hát đã ra đời cách đây 30 năm và bằng tiếng Italia lại trở thành bài hát cổ động của người Anh? Đó là cả một câu chuyện thú vị. Klopp miêu tả: "Mọi người đều biết tôi không đọc báo tiếng Anh, nhưng tình cờ tôi nghe bản nhạc này trên internet. Tôi thực sự thích nó, tôi yêu cảm xúc bài hát mang lại và khiến mọi người như phát điên. Thật tuyệt!".

Allez allez allez là biểu tượng của một Liverpool mới
Allez allez allez là biểu tượng của một Liverpool mới

Trở lại năm 2014, ban Righeira trình diễn bản nhạc này tại L'Aquila, một thành phố nhỏ ở vùng Abruzzo, miền trung Italia, nơi bị tàn phá bởi trận động đất năm 2009. "Sau đó, một số người bạn đã gửi cho tôi phiên bản khác của L'Estate Sta Finendo, được viết lại lời để cổ vũ cho đội bóng địa phương (L'Alquila)", Righi, thành viên ban Righeira tiết lộ.

Từ L'Alquila, bản nhạc này lan truyền đến Genoa, Turin, Naples, mỗi đội bóng tạo ra một phiên bản riêng. Rồi bản nhạc vượt ra khỏi biên giới Italia, đến Tây Ban Nha, Scotland, Bồ Đào Nha. Tại Bồ Đào Nha, Los Super Dragones, một nhóm ultra nổi tiếng của Porto trình làng phiên bản cổ vũ vào năm 2016.

Phiên bản này được các CĐV Porto hát vang khi đội bóng Bồ Đào Nha chạm trán Liverpool. Từ đó, Jamie Webster, một tay guitar đồng thời là CĐV Liverpool cảm tác: Chúng tôi đã chinh phục Châu Âu/Chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại/Từ Paris đến Thổ Nhĩ Kỳ/Chúng tôi đã giành được rất nhiều danh hiệu/Bob Paisley và Bill Shankly/Thảm cỏ Anfield/Chúng tôi luôn ở bên/Người hâm mộ đến từ Liverpool/Allez allez allez/Allez allez allez…

Webster trình diễn bản nhạc này tại hộp đêm, trên đường phố và nhanh chóng được CĐV Liverpool đón nhận. Nó đã đồng hành cùng thầy trò Juergen Klopp vòng về Porto, đi sang Manchester, trở lại Italia và bây giờ đến Kiev. You'll Never Walk Alone sẽ vẫn là bài hát truyền thống, nhưng Allez allez allez đã và đang tạo nên trào lưu mới.

Klopp và các học trò đã sẵn sàng để trở thành cánh Phượng hoàng ngược gió
Klopp và các học trò đã sẵn sàng để trở thành cánh Phượng hoàng ngược gió

Cánh chim ngược gió

Thập niên 60 của thế kỷ trước, đi theo trào lưu hippy, nhạc pop rock tràn vào miền nam. Những nhạc phẩm của Elvis Presley hay The Beatles bàng bạc khắp nơi trong giới trẻ. Các ban nhạc thường lấy tên Mỹ và hát những bản nhạc nước ngoài. Cơn sóng ngoại lai ấy khiến những người yêu sự trong sáng của tiếng Việt đau đáu.

Một trong số đó là Phạm Duy. Nhạc sỹ tài danh này tạo ra định hướng mới bằng cách sáng tác những bản nhạc dành cho tuổi choai choai như Em hiền như Masoeur, Ngày xưa Hoàng thị... Và bước ngoặt đánh bật làn sóng ngoại lai đến cùng sự xuất hiện của ban Phượng Hoàng vào thập niên 70.

Một loạt nhạc phẩm do chính ban sáng tác và biểu diễn như Mặt trời đen, Yêu người yêu đời, Phiên khúc mùa đông, Tôi muốn, Thương nhau ngày mưa và Yêu em thu hút sự chú ý cực lớn từ giới trẻ. Đi xa hơn, những bản nhạc này đưa những người trẻ trở lại với những giá trị dân tộc, vượt qua sự hoang hoải ngoại lai. Và dĩ nhiên, Phượng Hoàng trở thành cánh chim lao ngược gió đi vào huyền thoại của âm nhạc Việt.

Biểu tượng của Liverpool cũng là một chú chim. Nếu Phượng Hoàng đã đưa nhạc Việt thoát ra tầm ảnh hưởng của Elvis Presley hay The Beatles để tạo dấu ấn riêng thì chú chim Liverpool đang sẵn sàng lao ngược gió để chấm dứt sự thống trị của Zidane và Real. Và liệu có gì tuyệt vời và đong đầy cảm xúc hơn nếu Allez allez allez trở thành biểu tượng cho Liverpool trong thời đại mới, thời đại của Juergen Klopp.

Bài hát cổ vũ mới của Liverpool: Liverpool Allez allez allez

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x