Với việc đánh bại Chelsea trên chấm luân lưu với tỷ số 5-4 sau khi hòa 2-2 ở 120 phút bóng lăn, Liverpool đã đoạt Siêu Cúp châu Âu 2019. Chiến thắng này, cùng với ngôi vô địch Champions League giành được hồi tháng 6, có thể xem như lời khẳng định rằng The Kop đã chính thức bước vào kỷ nguyên thâu tóm các danh hiệu.
Càng khó khăn, càng ngọt ngào
Sau khi để mất danh hiệu Community Shield vào tay Man City, Liverpool đã không phải trải qua cảm giác tiếc nuối tương tự như vậy ở một trận tranh cúp khác. Vượt qua Chelsea trên chấm luân lưu với tỷ số 5-4 để đem về phòng truyền thống Siêu Cúp châu Âu 2019. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng diễn ra hết sức kịch tính bởi đội bị đánh giá thấp hơn là Chelsea lại bất ngờ chơi hay hơn. Xuất phát với sơ đồ 4-3-3 thay vì 4-2-3-1 quen thuộc của HLV Frank Lampard, với bộ ba Pedro - Giroud - Pulisic trên tuyến đầu, Chelsea tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nguy hiểm hơn. Và rồi, The Blues còn vươn lên dẫn trước từ phút 36 sau cú dứt điểm quyết đoán và hiểm hóc của Olivier Giroud.
Quyết tâm và nỗ lực vượt qua giới hạn của Chelsea đã đem đến thách thức rất lớn cho Liverpool ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Nhưng chính khó khăn ấy cũng lại có mặt tích cực. Chẳng có vinh quang nào đến dễ dàng mà lại được xem trọng. Vượt qua được nhà vô địch Europa League đầy quả cảm ở Istanbul rạng sáng qua, Liverpool mới thực sự khẳng định, họ xứng đáng là đội “thống nhất” các danh hiệu của bóng đá châu Âu.
Và The Kop đã làm được điều đáng tự hào ấy. Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội bóng vùng Merseyside đã gỡ hòa với bàn thắng của Vua phá lưới Premier League là Sadio Mane.
Nhưng số phận sau đó vẫn tiếp tục thử thách Liverpool khi kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết 90 phút. Dù cả hai đội đều rất nỗ lực tấn công song sự xuất sắc của các thủ môn hai bên lẫn việc may mắn ngoảnh mặt với những pha dứt điểm cuối cùng khiến không bên nào ghi thêm được bàn thắng. Bước sang hiệp phụ, Liverpool có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 95 nhờ công của Mane. Người chuyền bóng cho Mane ghi bàn là Roberto Firmino, một trong 3 thành viên của tam tấu Salah - Mane - Firmino đã tàn phá mọi hàng phòng ngự mùa trước. Một chỉ dấu cho thấy, Liverpool đã tìm được vẹn nguyên sức mạnh sau một mùa Hè loạng choạng vì thiếu vắng quá nhiều trụ cột.
Nhưng thách thức chưa buông tha The Kop. Bởi cũng chỉ 6 phút sau bàn thắng của Mane, Chelsea cũng ghi bàn. Từ tình huống tiền đạo trẻ Tammy Abraham bị thủ môn Adrian bên phía Liverpool phạm lỗi trong vòng cấm, tiền vệ Jorginho đã nổ súng chính xác trên chấm phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tỷ số 2-2 được bảo toàn sau 120 phút thi đấu, buộc hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Và tại loạt đấu súng cân não này, thủ thành Adrian bên phía Liverpool đã chuộc lỗi bằng cách cản được quả đá của chính Tammy Abraham để giúp Liverpool giành thắng lợi 5-4. Một thắng lợi thực sự ngọt ngào sau 120 phút mặn chát mồ hôi.
Bước vào kỷ nguyên mới
Bước lên bục vinh quang ở Istanbul rạng sáng qua, Liverpool đã có Siêu Cúp châu Âu thứ 4 trong lịch sử. Một thành tích giúp họ sánh vai Real Madrid ở vị trí thứ 2 trong danh sách những đội đoạt nhiều danh hiệu này nhất. Thêm một lần đăng quang nữa, Liverpool sẽ bước lên chia sẻ vị trí số một với Barca và Milan, những đội đã có 5 Siêu Cúp châu Âu.
Tất nhiên, đấy là chuyện của nhiều tháng nữa, nếu Liverpool có thể chinh phục Champions League một lần nữa vào cuối mùa này. Nhưng cũng sẽ chẳng có gì sai nếu ngay từ bây giờ, các CĐV Liverpool bắt đầu mơ đến những danh hiệu mới. Bởi với những gì đã thể hiện trong hành trình vô địch Champions League mùa trước, với những gì đã thể hiện trong trận tranh Community Shield gặp Man City, và với những gì đã cống hiến rạng sáng qua tại Siêu Cúp châu Âu, đội bóng của Klopp hoàn toàn xứng đáng với những kỳ vọng ấy.
Thua Man City đau đớn trên chấm luân lưu, nhưng chỉ 1 tuần sau, Liverpool lại thắng ngoạn mục Chelsea cũng ở loạt đấu súng. Liverpool đã lại là Liverpool, là một đội bóng không bao giờ biết bỏ cuộc những lại rất sẵn sàng cất đi những thất bại để hướng tới các danh hiệu khác. Cứ nhìn cách mà Mane xé nát hàng thủ Chelsea có thể thấy, trong tay Klopp giờ đây lại là đội bóng từng lội ngược dòng không tưởng trước Barca ở mùa Hè vừa qua. Khi có đầy đủ đội hình, Liverpool có thể quật ngã bất cứ đối thủ nào trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Vì trong tay Klopp là một đoàn quân đang vào độ chín của cả tài năng lẫn phong độ, đang có được sự gắn kết tuyệt vời sau 4 mùa giải gắn bó dưới trướng nhà cầm quân người Đức.
Năm 2019, Liverpool đã có được 2 chiếc cúp (Champions League và Siêu Cúp châu Âu). Vẫn còn 1 danh hiệu nữa đang chờ họ thâu tóm, đó là FIFA Club World Cup 2019, giải đấu sẽ tranh tài vào tháng 12 năm nay tại Qatar. Vô địch chiếc cúp đó, với một đội bóng có đủ sự tự tin như Liverpool và với một HLV có thừa kiên nhẫn như Klopp, là mục tiêu nằm trong tầm với. Và người Merseyside thì hãy chuẩn bị cho những màn ăn mừng nữa, bởi Liverpool đã bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên săn tìm các danh hiệu.
Trận thứ 800 ngọt ngào của Klopp
Dẫn dắt Liverpool đánh bại Chelsea rạng sáng qua, HLV Juergen Klopp đã có một cột mốc ngọt ngào bởi đó là trận cầm quân thứ 800 trong sự nghiệp của ông. Đáng tự hào hơn, đây là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của chiến lược gia này. Với Liverpool, Klopp đang có tỷ lệ thắng trận lên đến 75%, cao hơn rất nhiều so với con số 56% tại Dortmund hay 40% với Mainz trước đây.
Hôm nay, các trận duy nhất thuộc giải VĐQG Hàn Quốc (Jeonbuk - Ulsan Hyundai, 17h00) và Hà Lan (Vitesse - Zwolle, 01h00 rạng sáng mai) đều rất hứa hẹn sẽ cống hiến 90 phút tưng bừng cho khán giả.
Tammy Abraham chịu tổn thương tâm lý nặng nề sau khi thực hiện hỏng lượt sút của mình trong loạt luân lưu cân não ở trận Siêu cúp châu Âu nhưng vẫn sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ từ khoảng cách 11m trong tương lai.
Viễn cảnh Mesut Oezil thi đấu ở giải MLS (Mỹ) không còn quá xa vời khi mà người đại diện của anh đã gặp mặt những đối tác của DC United để bàn về một hợp đồng chuyển nhượng.
Đêm thứ Tư, tất cả phải ngả mũ trước Sadio Mane, người hùng góp công giúp Liverpool giành Siêu Cúp châu Âu. Và đó là dấu ấn khác mà ngôi sao người Senegal đã tạo ra trong một năm phi thường, đưa anh trở thành ứng viên sáng giá cho giải thưởng Quả bóng vàng 2019.
Người hâm mộ Man United có thể yên tâm phần nào về tương lai của David de Gea sau khi huyền thoại sống của đội bóng, Peter Schmeichel xác nhận một thông tin không thể vui hơn.
Man City đã vi phạm các quy tắc ký hợp đồng với những cầu thủ trẻ tương tự Chelsea, song họ không bị cấm chuyển nhượng. Lý do được FIFA đưa ra là bởi Man xanh đã biết chấp nhận việc làm sai trái của mình.
Liverpool hẳn rất tự hào khi sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải Ngoại hạng Anh mùa trước. Tuy nhiên, sự tự tự tin của họ đã giảm đi đáng kể khi tân binh Christian Pulisic của Chelsea vừa cho thấy phòng tuyến của The Kop cũng không quá khó để vượt qua.
Chứng kiến sự tiến bộ của trung vệ Victor Lindelof trong 1 năm trở lại đây, BLĐ Man United đang cân nhắc trao cho cầu thủ người Thụy Điển hợp đồng mới hậu hĩnh hơn.
Thông điệp xuyên suốt của HLVJuergen Klopp từ chức vô địch Champions League đến Siêu Cúp châu Âu là: “Đội nào cũng sợ hãi khi đối mặt chúng tôi”. Tuy nhiên, những dấu hiệu không tốt ở hàng thủ lại muốn phủ định tuyên bố đó.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Bongdaplus cập nhật danh sách 4 đội vào bán kết U23 châu Á 2024. 3 đội tốt nhất giành vé vào thẳng Olympic Paris 2024. Đội còn lại tranh vé vớt với đại diện châu Phi.
Vào lúc 00h30 ngày 27/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Hãy cùng đến với những phân tích, bình luận trước trận đấu quan trọng này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn