premier league 2018/19 - vòng 2

Liverpool cần những chiến thắng kiểu xấu xí

Minh Việt
06:09 ngày 22-08-2018
Một ngày sau khi Jamie Redknapp có bài nhận định trên Sky Sports rằng Liverpool cần phải học cách thắng kiểu xấu xí nếu muốn vô địch Premier League thì The Kop đã có chiến thắng theo đúng phong cách xù xì đó. Liverpool đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phải dùng cả sự ranh mãnh mới hạ được Crystal Palace.
Liverpool cần những chiến thắng kiểu xấu xí

Chiến thắng vất vả

Tỷ số là 2-0. Crystal Palace cũng chỉ còn chơi với 10 người trong hơn 15 phút cuối trận. Nếu những ai không xem trực tiếp trận đấu thì sẽ nghĩ rằng Liverpool đã có thắng lợi dễ dàng. Nhưng không hề. Đó là 3 điểm đầy nhọc nhằn của thầy trò HLV Juergen Klopp. 

Trong hiệp đấu đầu tiên, tỷ lệ kiểm soát bóng của Liverpool là vượt trội khi lên tới 66%. Tuy nhiên, số tình huống nguy hiểm mà họ tạo ra trước khung thành Crystal Palace không nhiều. Đó là hiệp đấu mà những pha di chuyển, cầm bóng rồi cố đưa sang cái chân trái sở trường của Mohamed Salah đã bị đối thủ bắt bài. Đó cũng là hiệp đấu mà sợi dây liên hệ giữa bộ 3 Mane, Salah và Firmino là rất lỏng lẻo. Bởi vậy, Liverpool cầm bóng nhiều, nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. Không những vậy, lẽ ra Liverpool còn phải nhận bàn thua trước nếu cú dứt điểm rất đẹp của Andros Townsend ở phút 24 không đi trúng xà ngang. 
Bế tắc về thế trận, nhưng The Kop lại khá may mắn có bàn mở tỷ số ở phút cuối cùng của hiệp 1. Salah đã ngã rất nhanh sau pha va chạm với Mamadou Sakho. Đó là tình huống trọng tài thổi penalty không sai. Nhưng cũng sẽ có nhiều “vua áo đen” không thổi phạt đền ở pha bóng đó. Đó là sự may mắn của Liverpool. 

Ngay cả khi có bàn dẫn trước thì Liverpool cũng gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 2 mới bảo vệ nổi tỷ số. Nếu thủ thành Alisson không quá xuất sắc, đặc biệt ở tình huống cản được quả đá phạt hàng rào cực hiểm của Luka Milivojevic thì The Kop có thể đã không có chiến thắng ra về. Hay ngay cả khi Crystal Palace chỉ còn chơi với 10 người thì tốc độ, kỹ thuật của Wilfried Zaha cũng nhiều lần khiến các CĐV Liverpool phải thót tim. 

Nói vậy để thấy, đó là 3 điểm không hề đơn giản của thầy trò HLV Klopp.  

Klopp cần sự xù xì, xấu xí như thế 

Nhưng không sao cả. Mùa giải này, Klopp rất cần những thắng lợi xù xì, thậm chí là xấu xí như thế. Bởi đó mới là những dấu hiệu cho thấy sự già dặn của Liverpool tại Ngoại hạng Anhmùa này. 

Trước tiên, hãy nhìn vào pha bóng Salah kiếm phạt đền. Mới cách đây 3 tháng, nhiều CĐV trung lập cho rằng Salah quá non nớt khi để Sergio Ramos khóa vai, dẫn tới chấn thương nặng ở trận chung kết Champions League mùa trước. Nhưng bây giờ, một Salah từng bị cho là ngây ngô cũng đã biết ngã rất nhanh, dù lực tác động của Sakho là nhỏ, để kiếm penalty cho Liverpool. 


Tiếp đến, hãy nhìn vào khả năng bảo vệ tỷ số sau khi dẫn trước. Nhiều thời điểm The Kop phải chịu sức ép khá lớn từ Crystal Palace. Có lúc cảm giác họ đã khá gần với việc bị gỡ hòa. Nhưng cuối cùng thì Liverpool vẫn đứng vững và có chiến thắng 2-0. Đó là tín hiệu nữa về sự tiến bộ của The Kop. Đừng quên là mùa giải trước, họ đã có tới 7 trận hòa trên sân nhà. Liverpool phải biết cách bảo vệ chiến thắng nếu muốn đua tranh với Man City. 

Cuối cùng, Crystal Palace cũng là thước đo để đánh giá sự tiến bộ về bản lĩnh của hàng thủ The Kop. Trước mùa này, trong lần gần nhất đến sân Crystal Palace (lượt về mùa 2017/18), hàng thủ Liverpool liên tục bị đánh bại bởi những pha bóng 2 với công thức Christian Benteke làm tường cho Zaha thoát xuống. Nhưng trong trận đấu đêm thứ Hai vừa qua thì lỗ hổng này đã được bịt kín. 

Liverpool vừa giành chiến thắng nhọc nhằn trước Crystal Palace. Tuy nhiên, đôi khi Klopp lại cần thắng lợi kiểu xù xì này hơn là những trận thắng hoành tráng 4-0, 5-0. Bởi thắng đậm thì Liverpool thắng suốt với Klopp rồi. Nhưng 3 điểm kiểu xấu xí như này mới là nét mới, là nét tiến bộ của The Kop so với mùa trước… 

Liverpool rất có duyên vào ngày thứ Hai
Tính cả chiến thắng trước Crystal Palace thì Liverpool đã thắng 34 trận vào ngày thứ Hai ở Premier League. Họ xếp thứ 3 trong những đội có nhiều thắng lợi vào ngày thứ Hai nhất trong lịch sử Premier League, chỉ sau mỗi M.U (43) và Arsenal (36). 

48 James Milner đã ghi bàn trong 48 trận ở Premier League và ở 48 trận này thì đội bóng của anh bất bại, giành 38 chiến thắng. Đây là kỷ lục ghi bàn và bất bại dài nhất của một cầu thủ trong lịch sử Premier League. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x