Liverpool: Chiến thắng 'xấu xí' đẹp hơn chiến thắng tưng bừng

Dũng Phan
10:58 ngày 23-08-2018
Liverpool thắng tưng bừng là chuyện quá bình thường. Thứ họ cần lúc này là những chiến thắng nhọc nhằn trước những đối thủ khó chịu...
Liverpool: Chiến thắng 'xấu xí' đẹp hơn chiến thắng tưng bừng
Chuyện kể rằng, Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết sang nước Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi đảm nhận việc thổi cơm. Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ. Một lúc sau, ông thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và đưa cơm lên miệng. Khổng Tử thấy và rất chán chường. Khi Nhan Hồi dọn cơm lên, Khổng Tử ngồi dậy và nói: “Nồi cơm này không sạch.” 

Nhan Hồi mới đáp lại “Thưa thầy, đúng là nồi cơm này không được sạch, vì lúc con mở nắp, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi nhưng lại nghĩ, cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này làm mất một phần ăn, nên con đã ăn lấy.” Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Suýt nữa Khổng Tử ta thành kẻ hồ đồ mất rồi.” 

Nói chuyện xưa, để nói lấy chuyện nay, khi có những thứ mắt thấy tai nghe lại chưa chắc đã là sự thật. Liverpool khởi đầu mùa giải mới bằng hai trận thắng, ghi 6 bàn thắng, có 6 điểm, và không thủng lưới bàn nào. Tất cả đều phải công nhận sức mạnh của Liverpool, nhưng cũng bày tỏ lo âu về cái cách Liverpool thắng Crystal Palace sau màn ra quân đầy ấn tượng trước West Ham. Vậy nhưng, sự đáng sợ của Liverpool không phải là trận thắng West Ham 4-0, mà là trận thắng Crystal Palace 2-0


Tại sao lại có sự nghịch lý về việc trận thắng đậm lại không được đánh giá cao bằng trận thắng chật vật? Đấy là bởi vì trận thắng đậm của Liverpool thì thường gặp. Mấy mùa giải trở lại đây, Liverpool không thiếu các trận thăng hoa. Đặc biệt lại càng đáng sợ hơn khi phát huy được bộ ba Roberto Firmino, Sadio Mane và Mohamed Salah. Tuy vậy, họ lại cực kỳ thiếu các trận thắng như trước Crystal Palace. Đấy là một chiến thắng trong thế trận bị phong tỏa, chỉ vượt lên dẫn trước nhờ quả penalty thành công của James Milner, sau đó may mắn lại mỉm cười với họ khi hậu vệ Aaron-Wan Bissaka bị thẻ đỏ, tiếp theo Mane ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Chính trận thắng chật vật trước Crystal Palace mới đích thực là kiểu thắng mà trước nay Liverpool rất ít khi được nếm trải. 

Và bạn hãy lưu ý cho, đấy là kiểu thắng của kẻ có trên mình chân mệnh cạnh tranh ngôi vô địch: vất vả một chút, căng thẳng một chút, nhưng không hiểu sao lại luôn được phù hộ ở những phút giây cận kề nguy hiểm. Manchester City mùa giải năm ngoái cũng có nhiều trận thót tim theo kiểu đã có lúc tất cả đều nghĩ rằng họ bị chia điểm, nhưng rồi họ vẫn biết cách ghi bàn, và khiến khán giả trung lập phải thở dài. Kẻ vô địch không phải là kẻ luôn thắng giòn giã, mà là kẻ biết vượt qua khó khăn, hạn chế tình trạng chia điểm một cách vô lý.

 Khi mà giải đấu cao nhất nước Anh đổi thể thức sang Premier League với các quy định mới về điểm số, thì sự thăng hoa của Liverpool trong việc đối đầu với các đội bóng lớn, hay đội bóng kình địch chỉ mới là điều kiện cần cho họ vô địch. Còn điều kiện đủ là tiêu diệt đội bóng nhỏ, và không vấp ngã một cách vô duyên thì Liverpool lại cực kỳ thiếu. Chính điều này vô hình trung đã hại họ trong cuộc đua đường dài. 

Đương nhiên thì Premier League mới chỉ đi qua 2 vòng đấu, cho nên còn nhiều điều ở phía trước. Nhưng nếu Liverpool biết giữ được mình như trận đấu muộn vừa rồi, họ sẽ có rất nhiều cơ hội. Đó mới là điểm nhấn, chứ không phải là trận thắng West Ham giòn giã. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x