Liverpool, chờ gì nữa mà không vùi dập M.U

Kinh Thi Kinh Thi
10:46 ngày 16-12-2018
Trên cả hình ảnh... con quỷ, trong logo của Quỷ đỏ M.U, là hình ảnh một con tàu.
Liverpool, chờ gì nữa mà không vùi dập M.U
Đấy là biểu tượng của cả thành phố Manchester, và đấy là lý do vì sao logo của CLB Man City, cũng như huy hiệu của thành phố Manchester, của Hội đồng thành phố nói chung đều có hình ảnh con tàu. Và đấy là biểu tượng... chiến thắng, nếu giới hâm mộ bóng đá ở Manchester muốn nói.

Người Anh nghĩ ra môn bóng đá tuyệt vời. Đáng nói hơn, đấy là môn chơi, là niềm vui của cả cộng đồng. Bóng đá phát triển gần như cùng lúc với cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu. Vậy nên, hãy quên đi những thủ đô sang trọng, quý phái bậc nhất châu Âu, như Paris hoặc London. Thủ phủ của các cộng đồng thợ thuyền lớn mới đích thực là những “kinh đô bóng đá” danh tiếng nhất. Và ngay trên quê hương bóng đá thì đấy dĩ nhiên là các thành phố Liverpool và Manchester.

Đúng ngày đầu năm 1894, người ta chính thức đưa vào sử dụng kênh đào Manchester, dài 58km, nối liền biển Ireland với thành phố Manchester. Thế là tàu bè dễ dàng đưa hàng hóa thẳng từ nội địa ra đại dương mà không phải thông qua thành phố cảng trứ danh Liverpool gần đấy. Công nghiệp, kinh tế, đời sống nói chung lập tức thay đổi. Đấy cũng chính là khởi nguồn cho mọi sự căng thẳng giữa hai thành phố láng giềng ở vùng tây bắc nước Anh, mà tất nhiên phải nhắc ngay đến sự đối nghịch nhau trong môn bóng đá. Liverpool - Manchester United, qua bao đời nay, đã được xem là một trong những sự kình địch căng thẳng, khốc liệt, hấp dẫn nhất trong bóng đá đỉnh cao.

Đấy chính là trận derby của quê hương bóng đá. Lạ ở chỗ, dù đã thay nhau ngự trị sân cỏ Anh qua bao thập kỷ, rất khiếm khi M.U và Liverpool vươn lên đỉnh cao cùng lúc với nhau. Liverpool thống trị tuyệt đối suốt 20 năm (trong giai đoạn 1973 - 1991, chỉ có 1 lần Liverpool không kết thúc mùa bóng ở vị trí vô địch hoặc á quân nước Anh, và đấy là mùa bóng mà họ vô địch... Cúp C1 châu Âu). M.U từng... rớt hạng trong giai đoạn ấy.


Ngược lại, đội bóng do Alex Ferguson huấn luyện đã có hẳn một thời gian dài coi như “vô đối”, trong hơn chục năm đầu tiên của kỷ nguyên Premier League. Mà Liverpool thì chưa bao giờ đăng quang trong kỷ nguyên này. Liverpool là lá cờ đầu của bóng đá Anh ở trận địa C1/Champions League, với 5 lần đăng quang và 3 lần về nhì, nhưng M.U mới là đại diện Anh đầu tiên vô địch ở giải đấu này.

Bây giờ, khi Liverpool chuẩn bị tiếp M.U trong ngày Super Sunday của vòng 17 Premier League, sự tương phản giữa đôi bên lại hiện rõ, cứ như trong suốt lịch sử. Đội bóng chưa bao giờ vô địch Premier League lại đang dẫn đầu giải, trong khi đội giữ kỷ lục vô địch trong kỷ nguyên Premier League giờ lại chỉ đang lẹt đẹt phía dưới, thua đến 8 điểm so với Top 4.

Chưa bao giờ Liverpool khởi đầu tốt như mùa này, cũng tất nhiên là chưa bao giờ gã khổng lồ ngủ quên trên quê hương bóng đá lại tràn đầy hy vọng tranh ngôi vô địch Premier League như mùa bóng này. Và khi “Quỷ đỏ” M.U càng bị quên lãng thì đấy càng là chi tiết mang tính định mệnh, càng là dấu hiệu nói lên thành công cho Liverpool? Vinh quang sẽ không cùng lúc gọi tên cả Liverpool lẫn M.U - đấy đã là truyền thống, là lịch sử.

Từ những chi tiết cụ thể về cách tấn công, cách phòng thủ cho đến tư thế chung, sự ổn định lâu dài, nhìn vào đâu cũng thấy Liverpool đang hoàn toàn vượt trội so với M.U mùa này. Thầy trò Juergen Klopp còn chờ gì nữa mà không quyết tâm đè bẹp kình địch bằng một trận thắng để đời! Mà thật ra, Liverpool đang quyết thắng cả “thành phố Manchester”, chứ không riêng gì M.U. Mục tiêu quan trọng nhất của Liverpool chính là ngăn cản chức vô địch Premier League ở lại thành phố Manchester trong mùa bóng này.

Đại chiến WAGs Liverpool - M.U

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x